It's my 9 year anniversary on Tumblr 🥳
🩵 avery cochrane 🩵
Peter Solarz

No title available

Andulka

ellievsbear
Mike Driver
Cosmic Funnies
𓃗
$LAYYYTER
Show & Tell
sheepfilms
Misplaced Lens Cap
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Three Goblin Art
he wasn't even looking at me and he found me
ojovivo
🪼
KIROKAZE
untitled
I'd rather be in outer space 🛸
seen from Bangladesh

seen from Singapore
seen from Kuwait
seen from United States

seen from Thailand
seen from Lebanon
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Pakistan

seen from United States
seen from Paraguay
seen from Germany
seen from United States

seen from Singapore
seen from Philippines

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from Uruguay
seen from Indonesia
seen from United States
@anotherbep
It's my 9 year anniversary on Tumblr 🥳
"Tôi đã yêu nhiều phụ nữ. Và khi họ ôm lấy tôi, hỏi rằng liệu tôi có nhớ họ không, tôi đáp có, anh sẽ nhớ em chứ. Nhưng người mà tôi không bao giờ quên, là người không bao giờ hỏi."
Chúng tôi đi lướt qua nhau. Trong một vài giây đó, mọi thứ đều như dừng lại. Kỷ niệm nhảy nhót trên những tấm bảng quảng cáo lấp lánh đèn. Vài năm cắt đứt liên lạc, tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ được sắp đặt đâu vào đấy, trưởng thành rồi sáng dậy đi làm tối về đi ngủ là nguôi ngoai. Người ta nói chúng ta có thể lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó giữa đám đông tấp nập và huyên náo, nhất là người mà chúng ta dành nhiều tình cảm. Tôi nghĩ nó còn tệ hơn thế. Bởi từ lúc lướt qua, nhìn thứ gì cũng thấy người đó xuất hiện. Cười, khóc, giận dỗi, mê say, đôi tay, ánh mắt, mái tóc... tất cả ghép lại thành một hình bóng khổng lồ giữa phố. Nếu nỗi nhớ thành hình, chắc chỉ có vậy. Âm nhạc, bộ phim, hay những con chữ, kể cả những máy quay tối tân nhất cũng không thể diễn tả được giây phút ấy trôi qua trong đầu một con người. Chúng chỉ khiến ta đi men theo sợi chỉ ký ức, vẽ vòng tròn xung quanh một mối quan hệ nhỏ bé mà thôi.
Ngày xưa em vẫn nói chúng ta sống trong 3 thế giới: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh chọn số 1 hay số 3, anh đều đánh mất hiện tại. Anh chọn hiện tại, anh sẽ có cả 2.
Buồn nhất là người ta luôn chọn quá khứ, mơ tưởng về tương lai. Hiện tại là những lúc tan nát như thế này. Em có hiểu không.
[ Biển Bắc ]
From BeP
A man can love as many times as his heart is willing to be broken
Cô ấy yêu cầu tôi nói một câu thật sến.
Tôi tra Google. Xong. Tôi tắt đi.
Cô cười. Cô đợi.
Tôi gãi đầu.
Anh vừa đánh “một câu thật sến” - trong 0,21 giây - nó ra hơn 540 nghìn kết quả. Anh tìm tên em thì nó trả về hơn 2 triệu kết quả. Không một kết quả nào chỉ đúng em. Tại sao em không được xếp ở hàng đầu?
Có thể do em làm SEO chưa tốt? Hoặc anh kiếm chưa đủ nhiều. Hừm.
Không.
Chỉ có một chỗ em luôn là hạng nhất. Đó là trái tim của anh.
Bài này anh lấy ở đâu đấy?
*Ha ha*
Anh tìm em không cần Google thì mất bao nhiêu giây?
0,2 - 0,4 giây.
Sao nhanh vậy?
Uhm. Bằng đúng thời gian của một chớp mắt.
[ Chuyện những gã trai vụt lớn ]
From BeP
Tôi rất nhớ khoảng thời gian ấy, đêm rất khuya và chỉ có hai chúng tôi trên một con đường. Cô nói đã lâu rồi không nắm tay ai. Tôi cũng muốn nói, đã lâu rồi không được cùng ai đi dưới khoảng trời này, trên con đường này. Nhưng không biết sẽ mở lời thế nào.
Tôi muốn nói rằng, nhiều lúc anh cô đơn lắm. Ai sẽ là người vỗ về lúc anh cần đây, hình như chỉ có anh là hay đi vỗ về người khác mà quên đi mất bản thân mình cũng cần an ủi chứ.
Tôi cũng muốn nói anh chẳng muốn viết lách gì nữa. Anh cảm thấy như vậy là quá đủ, anh muốn đi xa, đến một miền lạ như thế này, không người quen, không chào hỏi, không gặp gỡ. Cứ thế mà ngắm nhìn mọi thứ, chỉ cần ở nơi đó, anh gặp được một người. Người đó có thể sẵn sàng nửa đêm đi cùng anh một đoạn đường, khi trở về nói anh mệt rồi, nhắm mắt ngủ đi.
Mai sẽ lại là một ngày mới.
- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.
Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.
Mỗi người có thế giới của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, chứ không chỉ mỗi tình yêu.
Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.
It's my 8 year anniversary on Tumblr 🥳
(
"Nếu bạn thực sự hạnh phúc bạn sẽ không bao giờ muốn tổn thương người khác, dù chỉ là trong ý nghĩ. Nên nếu có ai đó làm tổn thương bạn, hãy hiểu rằng họ không thực sự hạnh phúc.
Vậy mới nói cách mọi người đối xử với thế giới xung quanh phản ánh thế giới nội tâm của họ. Và sống dịu dàng với đời cũng là một năng lực phải tu dưỡng mới cό được."
Tôi cười bảo: “Người ta nói mơ mà nhớ lại được thì không phải là mơ đâu. Đó là thực, đã xảy ra rồi hoặc sắp xảy ra thôi.”
Cô im lặng.
Cô về với người cô yêu. Tôi đứng nhìn theo từ xa, qua một góc phố, sau một cột đèn vàng. Tình cờ bắt gặp, cô không thấy tôi, cô cười rạng ngời một đoạn đường cô đi. Tôi lùi lại sau bóng tối lặng lẽ ngắm hình bóng cô, châm vội cho mình một điếu thuốc.
Trời mùa đông khói cuộn lên như làn sương mỏng, trắng đục, vẩn vơ bay. Khói làm mắt tôi nhòa đi, khuôn mặt kia phai dần như ảo ảnh. Đó cũng là thứ tôi từng mơ thấy, những giấc mơ cô đơn đến vậy - giữa đêm vắng vẫn làm tôi giật mình đi kiếm.
Kiếm điều không có thực. “Đã xảy ra hoặc sắp xảy ra thôi.”
Nhưng tôi chẳng bao giờ giận hờn những cơn mơ của mình cả. Vì trong đó, cô luôn là của riêng tôi.
Chỉ mình tôi.
Mãi mãi
From BeP
“Cậu thấy không” - cô mỉm cười - “Tình đầu không phải là người đầu tiên mà cậu dành tặng cả trái tim cậu cho họ - Tình đầu chính là người đầu tiên đã làm tan vỡ nó”
24/5
“…”
From BeP
Có một điều tôi học được...
Cuộc sống là một nghịch lý. Để chữa lành, bạn phải bị tổn thương.
Để yêu, bạn phải tan vỡ. Và để có được sự bình yên, bạn phải đối mặt với sự hỗn loạn.
Đừng bao giờ hối tiếc với bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc sống, vì nó luôn mang lại cho bạn sự cân bằng.
Willing to be broken
Áo T Shirt được làm ra năm 1904, dành cho những kẻ FA.
Họ không cần phải nhờ ai đơm khuy nữa.
11/05/25
Anh thừa sức để có một mối quan hệ tạm bợ. Nhưng anh chọn cô đơn để giữ lòng tử tế.
Đây là hình ảnh con cá voi 52 hertz. Nó có cái tên như vậy bởi vì nó phát ra sóng tín hiệu với tần số 51,75 Hz. Vấn đề là những con cá voi khác giao tiếp với nhau ở tần số 15-25 Hz, có nghĩa là chúng không thể nghe được tín hiệu của con cá voi 52 Hz này.
Các nhà khoa học đã theo dõi cuộc phiêu lưu của con cá voi cô đơn này. Nó luôn luôn hi vọng có thể tìm được một nửa của mình. Nhưng có lẽ vì lý do không thể giao tiếp nó sẽ mãi mãi lang thang một mình trong đại dương mênh mông .
P/S: Một số người cho rằng nó là con lai của 2 giống cá voi, người khác thì nghĩ rằng nó là đại diện cuối cùng của một loài cá voi.
Vậy đấy, không chỉ loài vật mà ngay chúng ta thảng hoặc vẫn có những tiếng nói cất lên mà không một ai chịu lắng nghe cả, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, chỉ thiếu đi người chia sẻ. Cũng giống như một số con tim yêu đương, vang lên một nhịp sóng lạ, suốt cuộc đời chỉ đi tìm một nửa của mình, nhưng vì nhịp đập ấy - lạc lõng đâu đó giữa mênh mông biển người - có khi mãi mãi cũng chỉ cô độc và còn lại một mình trong cuộc lãng du kiếm tìm không hồi kết.
Hạnh phúc luôn là một thứ khó nắm bắt, phải không?
From BeP