
tannertan36
🪼
Today's Document
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her
No title available
KIROKAZE
d e v o n
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available
Interview Vampire Daily
macklin celebrini has autism

ellievsbear
Cosimo Galluzzi

No title available
Color Me Curious
Game of Thrones Daily
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
I'd rather be in outer space 🛸
Sweet Seals For You, Always

seen from Czechia

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil
seen from Argentina
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Russia
seen from United States

seen from Russia
seen from Argentina

seen from United States

seen from United States
seen from Kenya
seen from United States

seen from United States
seen from Iceland
@arryuru
Đã đến lúc..
Hai ta cần một khoảng lặng cho riêng mình..
Chúng ta đã ở bên nhau 1 thời gian rồi anh nhỉ? Nó chưa đủ lâu để mình hiểu hết về nhau, nhưng đủ dài để khiến ta tiếc nuối cho những kỉ niệm nếu như mình chia tay. Nhưng anh à! Con người mà, sẽ có lúc thấy chán nản, sẽ có lúc không muốn nhìn thấy mặt nhau. Sẽ có lúc không muốn nhìn những tin nhắn hàng ngày. Sẽ có lúc mình cảm thấy chán nhau anh ạ! Chúng mình chán nhau, là khi! Khi những tin nhắn khi gửi đi, rất ít khi có tin trả lời. Khi những lời nói lạnh lùng buông cho nhau chứ không ngọt ngào như ngày trước. Khi những lời nói dối được nói ra. Khi cái nắm tay không còn rung động mà chỉ là một nghĩ vụ của nhau khi cùng nhau bước trên con phố đông người! Nếu bây giờ nói là em muốn kết thúc, thật sự cũng không phải anh à. Nhưng hỏi em còn muốn tiếp tục thì.. không hẳn là vậy. Do em đã thấm mệt với mọi thứ xung quanh. Em cảm thấy tình cảm của chúng ta không còn được như trước nữa. Mọi thứ như đang quay lưng lại. Cả hai đều dễ cáu gắt hơn, dễ cãi vã và bực bội hơn. Chẳng phải là lỗi do ai, chỉ là mình dường như chẳng còn thể lắng nghe nhau, chẳng còn đủ kiên nhẫn để chấp nhận sự bận rộn của nhau. Chỉ là mình thiếu đi sự chia sẻ và cảm thông. Hoặc có thể, tình cảm của cả hai đã chẳng còn nguyên vẹn sau những lần vấp ngã. Tình cảm từ đó cũng nhạt đi theo những lời nói dối và niềm tin vốn dĩ đã vỡ vụn. Em sợ, nếu cứ cầm chừng tình cảm của hai ta như thế này, em sợ, một lúc nào đó, mình sẽ hoàn toàn mất nhau.
Hay là chúng mình tạm chia tay nhau anh nhé, tạm xa nhau để mỗi người thấy được chúng ta dường như đang vội vã “lãng quên” nhau của ngày xưa như thế nào? Hai ta cần cho mình một khoảng lặng cho riêng mình. Chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo, cần lựa chọn con đường tốt nhất cho hai ta. Mình rời xa nhau anh nhé, không phải vì cả hai không còn yêu nhau nữa, mà rời xa nhau để xác định rõ giữa chúng ta là tình yêu hay tình thương.. có thật sự yêu nhau không, và có phải là của nhau không? Mình rời xa nhau để biết có phải em là người anh cần ở bên nhất khi anh gặp chuyện buồn. Có phải em là người anh muốn chia sẽ nhất khi anh có chuyện vui. Có phải khi nhìn thấy em khóc anh là người đau buồn nhất.
"Nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về!" Em tin vào câu nói ấy. Vậy nên em sẽ để cho anh bước đi, em cũng sẽ đi, đi để em biết em thực sự cần ai.
Em không chắc chắn được, nếu thời gian làm mình quên dần nhau. Nếu anh và em nhận ra hai đứa mình không phải là của nhau, thì anh đừng buồn nhé! Vì sẽ có một người khác bước vào cuộc sống của anh/em. Một người sẽ làm em/anh rung động, người sẽ làm cho anh/em vơi bớt nỗi đau khi nghĩ về nhau. Người sẵn sằng ngồi với em/anh cả buổi mà chỉ im lặng nghe mình tâm sự. Người đó có thể là em, hoặc cũng có thể là một người khác - một nửa của trái tim anh. Nếu người đó không phải là anh/em. Anh đừng buồn anh nhé! Cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Chỉ là, đã đến lúc mình không còn thể đi chung cùng một con đường. Lúc đó xin hãy để em được nói "Chúc anh hạnh phúc!"
everyone: are you okay
everyone: you look tired
everyone: you look upset
everyone: you look confused
everyone: are you mad at me
everyone: what happened to you
everyone: are you sick
me: IT'S MY FACE
Sometimes, LIFE just hits you really hard--
Nếu đã đi, hãy đi xa em một chút!
Em đã quên anh, gần như suôn sẻ, nếu anh không đôi lần quay trở lại nhắc về chuyện đã qua.