Em cho anh khóc hết đêm nay nhé.

Kiana Khansmith
occasionally subtle
𓃗

Love Begins
Keni

JVL

ellievsbear

roma★
Misplaced Lens Cap
No title available

pixel skylines
ojovivo
Fai_Ryy

Discoholic 🪩
KIROKAZE
Peter Solarz

No title available
Game of Thrones Daily
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

izzy's playlists!
seen from Iraq
seen from Iraq

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from Singapore
seen from Spain
seen from United States
seen from Mexico
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Italy

seen from Pakistan
@callmejoys-blog
Em cho anh khóc hết đêm nay nhé.
Mỗi sáng a tỉnh giấc, điều dầu tiên a nghĩ đến là E, mỗi tối trước lúc ngủ, điều cuối cùng anh nghĩ đến vẫn là E... E chắc đang hạnh phúc rồi nhỉ, E không nói a cũng cảm nhận được mà :)... bao ngày qua, ngày nào lòng ngực a cũng như có lửa trong ấy, ngọn lửa buồn đau, ngọn lửa nhung nhớ và mang chút hụt hẫng. Cả 2 chả nói một lời, a nhìn E vui cười, còn a nơi đây âm ỉ trong lòng ngực... ước gì E biết a đau :)...Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ:)
#14.5.2018
E từng up bài hát nọ, và thực sự chưa bao giờ a can đảm nghe đi nghe lại nó, thật đấy. A còn nhớ lần đầu tiên nghe nó, sóng mũi a đã cay xè, E biết không, nhìn E vui có người khác chăm sóc a cũng an lòng, nhưng nếu nói nhìn E vui a vui theo thì là a đang nói dối đó, tình yêu là ích kỹ mà E :)...những lời cay nghiệt sỉ vả E dành cho a, a luôn nhớ như in vào đầu. A không trách E, chỉ là A tự trách mình, Q à người ta nói mày đến vậy rồi, sao lại còn thương người ta như thế. Ừ a chỉ chọn cách im lặng, anh lủi thủi làm việc và làm việc ngày qua ngày. Anh không có thói quen nay cô này mốt cô nọ... Xin đưng cứ bảo a tìm cô này cô nọ, a có lòng tự trọng mà E :).
Thỉnh thoảng E đăng một dòng trạng thái mới, dù lý trí đã ngăn lại nhưng vẫn click vào, hmmm e vừa nhận lại sự tốt lành từ ai đó và có vẻ thật vui..tim a lại nhói lại rỉ máu từng cơn. Thật đó, với anh giờ đây mọi thứ chỉ một màu xám xịt... a cô gắng bận rộn hết mức có thể kiếm tiền hết mức có thể chỉ mong những vết đau này sẽ lành... giá như E biết được a đau đến nhường nào.
#12.5.2018
“Có những người đau đớn hay tổn thương họ đều chọn cách im lặng, họ không khóc oà lên hay trách cứ. Bạn không nhìn thấy họ phản ứng gì và mặc nhiên cho rằng đó là kẻ có tội, bạn không thể hiểu được vì bạn chưa từng biết tâm hồn đó đã đổ nát như thế nào. Với những người như vậy, họ đều đã học được cách im lặng trước mọi nỗi đau.”
IEphong
Cô gái chửa, sinh một bé trai. Không ai biết bố nó. Có người nói là do sư thày trên núi làm. Họ tụ tập trước cửa chùa chửi rủa sư thày. Họ kể đủ thói hư tật xấu mà tình cờ nghe được về sư thày. Họ dúi đứa bé vào tay sư thày bắt chịu trách nhiệm. Sư thày không một lời mang thằng bé về nuôi. Rau cháo mót củi kiếm tiền chăm nó qua ngày. Rốt cuộc nó lớn, khoẻ mạnh. Sư thày già còng lưng. Bố nó về làng, thú tội làm cô gái chửa năm nào. Người làng ồ à. Bố nó lên xin con về nuôi. Sư thày xoa đầu đứa bé. Về đi con, về với bố con. Sư thày quay lưng, im lặng. Cửa chùa lại vang tiếng mõ đều đều. ‘Nam mô’
Kể lại một câu chuyện đã được nghe. (via iambep)
Anh thích nhìn vào mắt Cô, Cô luôn đẹp, thực sự rất đẹp, A hay khen Cô đẹp Cô chỉ cười bảo A điêu... hmmm Cô đâu biết với a, Cô là người con gái đẹp nhất, duy nhất trong đời a. Thoáng nghĩ lại buồn, những lời thốt ra lại khiến tim a nhói, mọi thứ lại im lặng như vốn dĩ của nó, a vẫn làm việc vẫn cố gắng vì tương lai tốt hơn, cả một trời thương nhớ gói gọn trong từ “ Anh thương Em” không thể thốt thành lời.. A lại hoài niệm lúc còn bên nhau ở Việt Nam rồi...ừ chắc tại thương nhiều.
#7.5.2018
Hôm nay anh say a lại nhớ đến Cô, ừ bất giác a lại buồn nỗi thương nhớ lại trào dâng....mắt a lại cay xè, chả bao giờ a bảo Cô làm a buồn, vì vốn dĩ chưa bao giờ a muốn Cô lo lắng hay dây dứt điều gì. Mỗi lần Cô lẫy Cô thờ ơ là biết bao lần tim anh thấy nhói , đã nhiều năm rồi anh k thương ai nhiều đến vậy... Chắc Cô chưa bao giờ biết a thương cô hơn cả bản thân mình, anh chả biết làm gì hơn chỉ dám chăm lo cho Cô và gia đình Cô... xem họ như một phần gia đình của mình, đôi lúc chỉ mong Cô hiểu rằng, a chả bao giờ đòi hỏi gì cả, chỉ mong Cô cùng gia đình được bình an, đó là cách a thương a yêu một cô gái
Sáng mưa rả rích từng đợt trước hiên nhà đồng hồ bất giác dừng lúc 5:55 am. Trường vội ra khỏi chiếc giường ấm áp và hít 1 hơi khoan khoái thật dài. " Mong E và gia đình luôn bình an".. hmmm Mỗi sáng khi tỉnh giấc và buổi khuya muộn khi ngủ... a đều cầu mong những thứ bình an tốt đẹp. Khói cà phê lại nghi ngút bàn làm việc lại bật sáng những dòng mail.. hmmm ngày cuối tuần vẫn phải trực chờ lệnh của sếp ... Tumblr lại bật lại gửi gắm vào nơi này những nỗi buồn....ừ có ai đó đã từng nói : " FB như phòng khách còn tumblr như phòng ngủ vậy.."...Một ngày thời tiết thật đẹp. ẩm ương và lạnh lẽo.
Sáng nay mưa lất phất,thời tiết dường như ảm đạm hơn. Cà phê lại nghi ngút khói..như một thói quen a lại nghĩ về E, lại vuốt nhẹ gương mặt trong hình và thở thật dài, ừ chắc có lẻ mọi thứ vẫn là tự mình A. Hôm nay ngày bao nhiều rồi nhỉ. Thương và nhớ. 4.5.2018