[Sài Gòn - 玫瑰故事]
Bài học rút ra khi xem phim:
1. Không nên qua lại với người yêu cũ, cũ rồi thì cho qua. Đúng người sai thời điểm vẫn là sai 😌
2. Khi kết hôn, phụ nữ không nên tin "ở nhà anh nuôi", phải luôn phấn đấu sự nghiệp, nên tiêu tiền vì cả bản thân.
3. Trai tốt chỉ có trong phim, đến cuối phim kiểu gì cũng hẹo => không có thật ngoài đời, đừng kiếm :))
4. Nếu đã là phụ nữ độc thân có sự nghiệp, "chọn ai cũng là sai" - rồi ai cũng sẽ lấy sai chồng thôi, thế nên chọn "phi công", ít nhất thì cũng vừa trẻ vừa ngon mắt.
Còn nếu độc thân chưa có sự nghiệp thì cứ trai giàu mà yêu, lỡ có chia tay ít nhất cũng chưa từng chịu khổ
Và cuối cùng, xinh đẹp, có sự nghiệp thì thôi ko cần kết hôn cũng đc nhé!!! 😍 Haha
#xíquachs


















