Happy Birthday to Juno 🥰
todays bird
Mike Driver
Lint Roller? I Barely Know Her
occasionally subtle

Kaledo Art
hello vonnie

tannertan36
macklin celebrini has autism

Andulka

@theartofmadeline

JBB: An Artblog!
I'd rather be in outer space 🛸

#extradirty
trying on a metaphor
art blog(derogatory)
Not today Justin
Cosmic Funnies

shark vs the universe
TVSTRANGERTHINGS

Kiana Khansmith
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Azerbaijan
seen from United States

seen from Singapore
seen from Indonesia

seen from United States
seen from Venezuela
@chauthanhtuan
Happy Birthday to Juno 🥰
Hãy tha thứ cho anh, đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống!
Chớ đặt mục tiêu của bạn theo những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
“Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”.
Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế?
Một người chân chính mạnh mẽ sẽ không quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng đẹp ý người khác.
Đừng quá quan trọng cái gọi là giữ gìn quan hệ xã hội, điều quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình, chỉ khi chính bạn rèn luyện tốt rồi, sẽ có người khác đến gần gũi bạn.
Chính mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu. Chính mình là biển lớn, trăm sông mới tụ hội, như hoa có hương ắt ong bướm tìm đến.
Chỉ khi bạn đến được tầng bậc nhất định thì mới có được những quan hệ xã hội tương ứng, mà không phải là ngược lại.
🌼 Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm, đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc;
🌼 Lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an, đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn;
🌼 Lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành khói mây, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng;
🌼 Lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta;
🌼 Chừa ra một khoảng trống là cách để bạn an nhiên giữa cuộc đời.
Nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh mặt trời bao phủ lấy người ấy và để người ấy tự do.
Thật sự là làm việc với mấy bạn nhỏ 9x đời cuối mình chỉ mong một điều là các bạn hãy cố gắng học hỏi nhiều hơn, ít đòi hỏi hơn và khẳng định mình qua công việc chứ đừng qua lời nói. Các bạn giỏi, có sức lực, nhiệt huyết nhưng hãy có chính kiến và biết đúng sai, đừng để tâm lý đám đông tác động quá nhiều. Dù sao, có cơ hội để làm việc với các bạn trẻ, hiểu được tâm tư cũng là một niềm vui lớn. Nhưng vui thôi, vui quá lại để lại cho nhau nhiều tổn thương, tổn thương nhiều không biết phải làm sao lại chỉ biết rời bỏ nhau.
Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ là hai người ở bên nhau, cùng nhau thay đổi vận mệnh. Chúng ta ở bên nhau, chính là điều tuyệt vời nhất.
Sau cơn mưa sáng 🌱
Tụi nhỏ lớn nhanh ghê ^_^
An nhiên 🙂
Say
Đi đánh nhau về.