Chắc cũng một năm rồi mình mới quay lại đây ấy nhỉ?
Đọc lại những điều mình đã viết, một chút nhận ra mình đã vượt qua rất là nhiều, mình đã có những suy nghĩ khác, mình có thể buông bỏ những thứ cũ kĩ, mình cũng đang trong một mối quan hệ đẹp đẽ, người ấy đã giúp mình vượt qua, nhẹ nhàng lắng nghe mình và ôm chặt lấy mình. Mình thầm cảm ơn vì điều đó.
Tròn hai năm và bước sang năm thứ ba kể từ ngày mình chụp ảnh film. Mình nghe nhạc The cassette. Mình thích lang thang và khám phá những căn chung cư cũ khắp Sài Gòn. Mình vẫn để tóc ngắn. Mình thay đổi cách suy nghĩ về cách nhìn nhận con người từ vẻ bề ngoài (bằng chứng là Hiếu - người yêu mình). Mình có mở một tiệm trà hoa và mình vẫn yêu Sài Gòn.






















