Làm ơn hãy tự do một cách có trách nhiệm!
Ai cũng muốn được tự do làm những điều mình muốn, nhưng hãy tự do một cách có trách nhiệm - với bản thân, gia đình và xã hội.
Có một người mình rất yêu quý đã nói rằng: "Bác đã cực khổ hơn nửa đời người rồi, những ngày tháng còn lại chỉ muốn được tự do làm những điều mình muốn". Nhưng tự do mà Bác ấy đang làm chính là cả ngày thì ngồi cafe, tối về thì đi nhậu, mỗi lần đều say xỉn ngã lên ngã xuống. Gần như cả tuần đều như thế, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, bỏ ngoài tai những lời quan tâm từ gia đình - cũng chẳng bao giờ trò chuyên hay chia sẻ những thứ vụn vặt với người "đầu ấp tay gối" với mình. Khiến người thân luôn phiền lòng. Thờ ơ với sự quan tâm từ gia đình bao nhiêu, thì lại nhiệt tình với những cuộc chơi ngoài xã hội bấy nhiêu. Vậy thì "tự do" đó là đúng hay sai?
Làm người lớn, xin hãy suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Không ai ngăn cản bạn tự do, nhưng hãy chọn tự do một cách có trách nhiệm với bản thân và những người thương bên cạnh mình.
"Tự do" không có nghĩa là "buông thả bản thân", "đi ngược lại với đạo đức, trách nhiệm". Vậy nên, hy vọng những ai đang có suy nghĩ muốn sống tự do một cách bê tha như vậy thì hãy suy nghĩ đến cảm thụ của những người thân xung quanh mình một chút. Họ chỉ vì quan tâm nên không muốn bạn sa đoạ vào những thói hư tật xấu, những lời trách móc là tình yêu thương họ dành cho bạn chứ không phải sự kiểm soát quá đáng.
Làm ơn! đừng để sự vô tâm và tuỳ hứng của bản thân làm tổn thương tình cảm của người thật sự yêu thương mình!
@chouchou-otc








