Có một người kiên nhẫn bên cạnh là may mắn của kẻ khó chiều.
Vì không phải ai cũng đủ bình tĩnh để ở lại khi bạn thất thường, đủ tinh tế để hiểu những lúc bạn im lặng, và đủ bao dung để không rời đi vì bạn khó ở hơn người khác. Sự kiên nhẫn trong tình bạn không ồn ào, không phô trương nhưng lại là thứ hiếm hoi nhất ở lại mà không đòi hỏi, lắng nghe mà không phán xét.
Người khó chiều thường không cố tình làm khó ai. Họ chỉ là người mang nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm, nhiều tổn thương chưa được gọi thành tên. Một người bạn kiên nhẫn sẽ không đến sửa họ mà để làm thế giới của họ dễ thở hơn một chút.
Nhưng kiên nhẫn không có nghĩa là chịu đựng vô hạn. Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai đều học cách dịu lại, học cách hiểu nhau hơn, để sự kiên nhẫn không là gánh nặng.
-St












