em ơi, mướp cà mấy độ lên hoa ..

No title available
Misplaced Lens Cap

oozey mess
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

ellievsbear

No title available
Cosimo Galluzzi

blake kathryn

izzy's playlists!

roma★
Monterey Bay Aquarium
Cosmic Funnies
TVSTRANGERTHINGS

Love Begins
untitled
Xuebing Du
$LAYYYTER
cherry valley forever
RMH
KIROKAZE
seen from Syria

seen from Azerbaijan

seen from Canada
seen from Singapore
seen from Bangladesh

seen from Russia
seen from Venezuela
seen from Chile

seen from Iraq
seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from Australia

seen from Kuwait

seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from Estonia

seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from Australia
seen from Türkiye
@dihoang
em ơi, mướp cà mấy độ lên hoa ..
"Thôi cầm tay nhau để mong ước đến phút ngày mai sau, dù xa nhau nguyện ghi nhớ đến thuở mình bạc đầu .."
" cho dù dâu biển chia phôi, chiều nao nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ nhung lời, tôi yêu người còn hơn yêu tôi " http://m.nhacvang.org/bai-hat-4480/bien-dau.html
mang về từ hội sách Tp.HCM lần IX
đề phòng tiểu nhân thì cũng tốt cho mình, nhưng thường thì cũng chả hiệu quả gì, bởi tiểu nhân trăm đường len lỏi, lén lút, mờ ám bằng mọi cách. còn nếu mà chỉ thẳng mặt tiểu nhân thì nhiều khi mất lòng, tiểu nhân sẽ tìm cách giấu kỹ hơn, thủ đoạn hơn. đã vậy, mình nói ra thì xem như cứu tiểu nhân một lần. cứu một lần, cứu nhiều lần cũng vì tâm từ hữu ngã, mà tiểu nhân thì cứ dương dương tự đắc, tưởng thần không biết quỷ không hay, nên thôi, chắc để yên cho tiểu nhân tự trả giá. cái ích kỷ của tiểu nhân thì không giới hạn, thêm lại cái ở không đúng chỗ, không nhận mình là tiểu nhân, không tôn ti trật tự, không cung kính lẽ đời. và nhất là không biết ơn. đến cuối cùng, thấy đó mà cũng đành im lặng mỉm cười.
Tình yêu và hạnh phúc vốn không mơ hồ nhưng lại ngắn ngủi mà lòng người thì muốn bền lâu. Nếu đã sống trọn vẹn với khoảng khắc đó rồi thì cũng nên buông. Có gì đâu mà sợ hơn thua. Ai rồi cũng chỉ lo cho bản thân chính họ. Không tin bậy thì không bị người phụ. Nên thôi, cũng đừng trách người trách mình. Nếu đi cùng nhau qua được giông-bão-biển-bờ thì coi như may mắn mình cũng có tri âm tri kỷ. Bằng không, trò đời dâu bể có gì lạ đâu. Phải không ?
"Suối bỏ rơi đồi Ai làm sao giận Với một vòng tay Với vòng tay nữa .."
"Rồi hôm nào anh đến chơi những câu chuyện kể chưa xong vẫn còn nguyên đấy người nghe vẫn là người cũ người kể vẫn là người quen chỉ tiếng cười ngây thơ đã hết ôi! ngày hôm qua... "
khóc đi cho thoả dỗi hờn ..
q u o c b a o
tiếng hát Hoàng Oanh trước 1975
5 giọng hát làm nên Nhạc Nhẹ Việt Nam. Xưa đã đỉnh nay là ĐỈNH của ĐỈNH
#novemberme
lời bào chữa cho Daisy. Thiên Bình có thật sự ngây ngô. Bọ Cạp có hiển nhiên hiểm độc. hay chỉ là Xử Nữ muôn đời lầm tưởng ..
xưa nay gì vẫn vậy. trước giờ thì cũng thế. bản tính con người đố mà thay đổi. khi mượn thì đong đầy khi trả phải gạt sát.
dihoang.wordpress.com
môi hồng đào vol 2 & 3