December 1st 2022 Tháng cuối cùng của năm 2022 đã tới, ngày cuối tháng 11 trời bắt đầu đổi gió. Lần này đúng như dự báo, trời chuyển lạnh rất nhanh từ chiều tới tối. Mình dạy xong ca thứ hai như thường lệ cũng đã hơn 9 giờ tối, thấy chị quản lý nói bên dưới là may quá không mưa đỡ vất vả bố mẹ đón và các con cũng đỡ bị mưa. Mình nhủ thầm, may quá trời không mưa, anh đứng đợi ở ngoài cũng đỡ lạnh. Người đàn ông vì mình đợi suốt ba tiếng mỗi ngày để cùng nhau ăn tối, lúc nào cũng kiên nhẫn như vậy. Anh hay nói :”Anh đón thời gian này vì thời gian sau anh sợ anh bận rồi cũng không đón được em nữa. Giờ không như lúc đầu sợ em thay đổi, mà là cũng thành thói quen thôi”. Tối nay, nằm xem Wednesday trên Netflix, ngoài kia là tiếng mưa rơi. Lòng mình lại hơi chùng chình, đã không biết là đêm thứ mấy mình thức đến khoảng 3 đến hơn 3 giờ sáng. Thời điểm này nhiều việc phải lo nghĩ thật, cuối năm mà phải chuyển nhà, rồi muốn mua thứ này thứ khác bù cho bố mẹ. Như những năm khác lo nghĩ một mình, năm nay nỗi lo của mình vướng bận cả thêm một anh bạn. Hôm vừa rồi đăng chiếc ảnh chụp màn hình với quat bóng lợn màu hồng, các bạn thân im hơi lặng tiếng đã lâu vào hỏi thăm. Chúng bạn đều nói :”Đợt này nói chuyện khác thế, hướng tới người chồng người cha, nói tóm lại là người đàn ông. Trước hỏi thì cứ từ từ hới giãy nảy lên chối đây đẩy.” Mình cười hỏi, thấy mình khác nhiều không? Vì mình nghĩ lại nhiều chuyện trước mà bạn mình đã nói, thấy cũng đúng đắn đó. Là chuyện duyên số, đến tuổi nào đó mình sẽ gặp được người khiến mình thay đổi đi nhiều. Mình còn nói, giờ chỉ nhìn xem người đó có phải một người bố tốt, chồng yêu mình hay là không thôi. Chiều nay, lúc ngồi ngã tư nhỏ, nhìn một cái cây rất cao lớn và xanh tươi nhưng lại vô cùng đơn độc. Cơn mưa rào ào ào tới, mình bất giác dơ máy lên quay một đoạn phim ngắn. Trong đoạn phim đó, rất nhiều người với nhiều đồ tuổi, ngành nghề khác nhau nhanh chân chạy và đi dưới cơn mưa. Chỉ ngắn ngủi vài phút, mưa tạnh hẳn và nắng rất to chiếu vào chân mình và bức ảnh này ra đời. Chợt nhận ra tháng cuối cùng này, sẽ cùng chị và em bé đi ngồi ở đâu đó một lúc như những năm trước. Và, sẽ ngồi cùng anh một hôm nào đó nữa. L. https://www.instagram.com/p/ClmPpjuydl_wosqslMA9SCNTBN6AEPE1-VhzuM0/?igshid=NGJjMDIxMWI=