“Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm. ”
Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em | Kiều Nhất
TVSTRANGERTHINGS
art blog(derogatory)
Misplaced Lens Cap

#extradirty

@theartofmadeline

Product Placement

oozey mess

Origami Around
Alisa U Zemlji Chuda
NASA
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
$LAYYYTER
Lint Roller? I Barely Know Her
Jules of Nature

tannertan36
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
sheepfilms

PR's Tumblrdome
No title available

祝日 / Permanent Vacation

seen from Australia

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Italy
seen from Kyrgyzstan

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from United States
@duyljnh
“Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm. ”
Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em | Kiều Nhất
Link: http://qr.ae/TUTgF4
Câu hỏi: Tại sao người Việt Nam vẫn cứ tôn thờ một tay xấu xa (Bác Hồ)?
Trả lời: Linh Nguyen Hoang, Học sinh Tiến sĩ tại Trường Đại học Sức khỏe và Luật pháp Lillle số 2
Bởi vì Ông không phải là một kẻ xấu xa mà là một anh hùng dân tộc.
Ông tranh đấu vì nền độc lập nước nhà, khi mà Việt Nam còn bị chia cắt thành ba miền: Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (An-nam), và Nam Kỳ (Cochichina).
Hãy nhớ lấy điều này, Ông đã được học hành đàng hoàng khi mà đại đa số dân tộc còn mù chữ. Ông lớn lên trong một gia đình tử tế, khi mà phần lớn trẻ em hoặc là đang chết đói, hoặc là phải thiếu ăn. Những người như Ông có nhiều sự lựa chọn hơn là liều mạng vì nền độc lập dân tộc: làm việc cho chính quyền thực dân, và đã có nhiều người đi theo con đường này.
Khi bạn phản bội lại chính dân tộc mình, đừng có trông chờ vào việc mình được tôn trọng, chứ đừng nói gì đến việc được ghi nhớ. Chẳng hạn thế này, những tay đứng đầu chính phủ bù nhìn:
* Chính phủ lâm thời Việt Nam (Gouvernement central provisoire du Viêt Nam/ Provisional Central Government of Vietnam)
* Quốc gia Việt Nam (l’état du Vietnam/The state of Vietnam)
Hầu hết mọi người không biết đến chúng, vì họ không hề mảy may quan tâm một chút nào.
Hồ Chí Minh không phải là người xán lạn nhất năm ấy, hay là người duy nhất theo đuổi con đường độc lập dân tộc cho Việt Nam. Có cả những người khác, lại còn ở bên kia chiến tuyến. Ngô Đình Diệm là một trong số đó. Một người có đạo đức/lý tưởng, lão được Hồ Chí Minh kính nể và thậm chí còn được mời gia nhập chính phủ do Việt Minh dẫn đầu. Tuy nhiên, thay vì chiến đấu vì nền độc lập dân tộc, lão lại làm việc cho chính quyền thực dân. Khi yêu cầu của mình không được đáp ứng, lão quay sang phía Hoa Kỳ,, và chỉ trở về để thiết lập vị trí lãnh đạo với cái giá là nền độc lập nước nhà. Lão, với ông chủ là Hoa Kỳ, xé toang bản Hiệp định Geneva và chia cắt đất nước làm hai miền.
Một người khác là Phạm Văn Phú, Thiếu tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lão đã dẫn đầu tiểu đoàn của mình tại Điện Biên Phủ để chống lại, ừm, những người Việt Nam khác. Lão, cũng như nhiều người khác, giết chính đồng bào mình để bảo vệ lợi ích của ngoại bang trên chính quê hương mình, chỉ vì lợi lộc bản thân mà thôi.
Thế này nhé, anh thớt, liệu anh sẽ gia nhập Tiểu đoàn dù người Việt trong quân đội Pháp? Anh sẽ có lợi thế tuyệt đối so với kẻ thù, có nhiều đồ quân dụng tốt hơn, có nhiều trang bị hơn, có cả cái “danh” và khả năng di cư sang Pháp.
[Ảnh: “tiểu đoàn dù số 5” – Cap do người dịch đặt]
Hoặc anh sẽ gia nhập Việt Minh? Và rồi bị đánh dấu là quân nổi loạn, một tên tội phạm, ăn uống ít ỏi, và phải kéo pháo băng rừng bằng tay?
[Ảnh: Hò kéo pháo – Cap do người dịch đặt]
Có thể với anh, anh thớt ạ, làm việc cho chính quyền thực dân nghe sướng hơn vì những lợi ích nó mang lại, và vì cái giá cho lương tâm của anh là quá rẻ. Tôi chả biết, tôi không thích kết tội những người bình thường làm việc để kiếm sống.
Tôi chỉ biết rằng, anh hùng sẽ không bán rẻ linh hồn mình với một miếng bánh, hay trốn dưới váy áo của ông chủ mình và chịu cảnh “thỏ chết giết chó săn” (phải, tôi đang nói về anh em nhà họ Ngô đấy)
Hồ Chí Minh đúng là có nhiều lỗi lầm. Ông không phải là một bậc thánh nhân hoàn hảo mà người ta mô tả. Ông ấy là rất nhiều điều: Anh hùng, Bác, Người theo chủ nghĩa dân tộc, Người Cộng sản… Nhưng mà tôi chắc chắn, Ông không phải là một kẻ xấu xa.
**************
Bài dịch chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thân ái, và chào quyết thắng
☕☕KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU KHI ĐI PHỎNG VẤN ỨNG TUYỂN
.📖
Bữa viết bài về CV, có cháu hỏi “vậy cháu rớt phỏng vấn hoài, làm sao?”
Đâu có làm sao, rớt thì thi tiếp thôi. Mà mỗi lần rớt là phải tự biết tại sao mình rớt chứ. Xin giới thiệu 10 tips quan trọng nhất khi đi phỏng vấn nà. Trước khi tung 10 chiêu đó ra, céc bẹn vui lòng nhớ cho “mình đang không đi xin việc, là mình đang ứng tuyển, người ta phỏng vấn mình là muốn mình đậu, chứ không ai điên dìm mình cho mình rớt, người ta có khó cũng chỉ là người ta muốn kiếm người tốt phù hợp”. Nhớ nha, ứng tuyển chứ không phải “xin việc” nên phải ngẩng cao đầu mà đi phỏng vấn.
Chiêu 1: First Impression.
Nói hoài, nói hoài mà không phải ai cũng hiểu.
Đi đứng thẳng thớm đừng khòm khòm cái lưng, nhìn trước, không đảo mắt như rang lạc như thằng trộm, đến văn phòng người ta đừng rờ rờ mó mó.
Bắt tay thì bắt đúng 1 tay, thật vững chải, bóp lắc kết hợp nhịp nhàng. Bắt lỏng quá người ta kêu mình yếu, bắt chặt quá người ta đau, người ta kêu “mình mà tuyển nó, nó về nó bóp tay mình ngạt thở chết sao”.
Tương tự như vậy cho “last impression”, đi về là đi thẳng, bỏ ghế vào vị trí cũ, cầm chai nước uống dở theo, gom rác mình thải ra mang theo ra thùng rác, bắt tay như đã nói.
Chiêu 2: Ăn bận sao cho đúng.
Đúng quan trọng hơn đẹp.
Ví như vào Coca-Cola phỏng vấn mà quất màu xanh blue là hơi bị dũng cảm.
Và vào công ty Personal Care thì cũng nên điệu đà 1 chút.
Kiểu vậy. Công ty người ta, nếu biết trước là ăn bận xuề xòa thì cũng đừng nên formal quá, không hợp.
Còn công ty người ta dress code là suit này nọ thì bận đơn giản cũng mất hay.
Chiêu 3: Lắng nghe.
Đừng tưởng đi phỏng vấn thì cố gắng nói hay nói nhiều càng tốt. Bắt đầu 1 cuộc phỏng vấn (thường thường) nhà tuyển dụng hay đưa thông tin 1 cách gián hay trực tiếp. Tất cả câu chuyện về sau từ hướng này mà ra. Ba chớp ba nháng vô thao thao bất tuyệt thế nào cũng lạc quẻ. Cố gắng lắng nghe, và thể hiện sự muốn nghe.
Chiêu 4: Nói ngắn thôi.
Nói càng dài càng dở đi, nhức đầu lắm. Tập thói quen nói ngắn gọn xúc tích. Và đừng bao giờ lặp lại 1 ý 2 lần nói. Nhà tuyển dụng người ta thông minh lắm. Với lại, người ta để mình nói dài vì người ta lịch sự thôi, chứ chưa chắc mình đang nói hay đâu. Nói cái gì cần phải nói, và có ví dụ thích hợp đi kèm. Ví như người hỏi “Em đánh giá khả năng Communication của em thế nào?” Thì trả lời “Em tự thấy tốt / trung bình / tệ. Em nói vậy là vì abcxyz”
Chiêu 5: Đừng quá thân thiện.
Nên nhớ, mình đang họp chuyên nghiệp, chứ không phải cuộc kết bạn để trò chuyện rất thân mật, đó là cái bẫy đó. Vẫn thể hiện được năng lượng, vẫn bưng nhiệt huyết vào câu chuyện nhưng nhớ, đừng bước qua ranh giới của 1 cuộc phỏng vấn.
Chiêu 6: Dùng ngôn ngữ phù hợp
Hạn chế dùng tiếng lóng, mà thôi tốt nhất là không nên dùng. Những chủ đề mãi gây tranh cãi như sex, chính trị, tôn giáo thì đặc biệt không nên bưng vào, không khéo bạn sẽ bị đẩy ra khỏi phòng trong 2 nốt nhạc nếu phạm lỗi này, chứ đừng nói việc rớt hay đậu phỏng vấn.
Chiêu 7: Đừng chảnh với chị.
Luôn luôn có cách để chứng tỏ tự tin, chuyên nghiệp mà vẫn khiêm tốn. Bạn không thích / đánh giá thấp công ty đó thì cũng ráng hoàn thành cuộc phỏng vấn đó với thái độ đúng mực. Có rất nhiều bạn vướng vào bẫy “cha nội / bà nội đó hỏi gì mà vô duyên kỳ cục stupid hết sức”. Người ta khôn lắm, không có stupid đâu bạn kia ơi.
Chiêu 8: Coi kỹ câu trả lời. Đừng trả lời nông cạn, phải hiểu người ta hỏi vậy ý gì.
Ví dụ như người ta hỏi “Em làm phát tờ rơi 2 năm à?” Thì thay vì “dạ, 2 năm ạ, có gì không anh?” Thì hãy trả lời “Dạ, 2 năm, lúc đó em làm abc em học được xyz và thành tích của em là phát được 7 trăm triệu tờ rơi, bắt được 2 bạn xả tờ rơi dưới đất giao cho chú công an bên cạnh ạ”.
Chiêu 9: Hỏi ngược nhà tuyển dụng.
Cái này khó, nó liên quan đến nguyên phần trên. Lắng nghe kỹ, quan sát tốt thì tự bản thân cuộc phỏng vấn đó mình sẽ có vài câu hỏi có thể hỏi để khai thác thêm. Còn không thì chịu. Không có câu hỏi gì thì tệ quá, hỏi ngu còn tệ hơn, thế nên chịu khó làm giỏi mấy phần trên là được.
Chiêu 10: Đừng desperate quá.
Sorry không biết tiếng Việt dịch sao cho hay từ này. Giống như kiểu lạy anh chị tuyển em đi, em cần job này dữ lắm. Quy tắc 3C: Cool, Calm, và Confidence. Nếu rớt thì phải rớt thôi, có chết thằng Tây nào đâu mà.
Nếu giỏi cả 10 chiêu này mà vẫn rớt? Bình thường, người ta tuyển người giỏi phù hợp mà. Có thể bạn giỏi nhưng chưa phù hợp thôi. Tiếp tục phỏng vấn, kiểu gì cơ hội cũng đến.
📖
TRAN HUNG THIEN
General Manager at GCOMM Vietnam, One of the leading local research agencies in Vietnam, providing the full service research across components: Consumers, Shoppers, Retailers and Media environment.
📖
Một đám tang đi qua, người lính này đã bước ra khỏi xe jeep của mình, đứng nghiêm trang chào trong cơn mưa hôm 6-7.
Người lính là đại tá Jack L. Usrey, cố vấn quân sự cấp cao cho Phụ tá Tư lệnh Lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Tennessee, Mỹ. Ông gia nhập quân đội vào năm 1988, đã từng tham chiến tại Afghanistan và Iraq. Khi được hỏi vì sao ông bước ra khỏi xe đứng nghiêm trang dưới cơn mưa, Usrey chia sẻ với đài ABC: “Gia đình họ bị tổn thương, đó là một ngày tồi tệ đối với họ, cơn mưa làm cho nó tệ hơn, tôi nghĩ, tôi có thể giúp gì đó”. Xem ảnh xúc động này và nghĩ: chúng ta đã từng chia sẻ vậy chưa? 📖
Erin Hester, một cư dân sống ở TP Vine Grove, bang Kentucky : “Hôm nay tôi cảm thấy thật sự xúc động. Một đám tang đi qua, người lính này đã bước ra khỏi xe jeep của mình, đứng nghiêm trang trong cơn mưa. Tôi cảm thấy bực mình khi nhìn thấy những chiếc xe đã không tấp vào lề khi thấy đám tang, nhưng người đàn ông này đã có một hành động cao cả hơn. Tôi cảm thấy rất tự tin, rằng không có một quy tắc quân sự nào bắt buộc những người lính phải làm điều này. Điều này đã làm cho trái tim tôi hạnh phúc khi nhìn thấy sự tôn trọng mà người đàn ông này đã thể hiện đối với một gia đình mà thậm chí anh không biết họ là ai“.
Người ta đã tìm được người trong bức ảnh, đó chính là đại tá Jack L. Usrey, là cố vấn quân sự cấp cao cho Phụ tá Tư lệnh Lực lượng National Guard của tiểu bang Tennessee, theo báo Tennessean.
❀⊱╮. 5 tuổi, anh bảo em; - Em đừng sợ, con gián ko cắn mình đâu. Năm 10 tuổi; - Em đừng sợ, phù thủy không dọa em đâu, em là đứa trẻ ngoan mà. Năm 20 tuổi; - Em đừng sợ, sau cơn mưa trời lại sáng, em sẽ bình yên. Năm 40 tuổi; - Em đừng sợ, bọn trẻ sẽ ổn thôi, chúng nó đã lớn rồi. Năm 78 tuổi; - Anh đừng sợ, cái chết sẽ ko chia lìa được chúng ta…! 📖 bộ ảnh này do nhiếp ảnh gia người Nga Irina Nedyalkova thực hiện. Vượt qua bao sóng gió cuộc đời, cặp đôi cao tuổi vẫn bên nhau, gắn bó và trao cho nhau những cái nhìn, nắm tay và cái ôm thật chặt. Nhìn vào loạt ảnh ấy, người ta có thể cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào.. dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường thế nhưng nó chính là giấc mơ tình yêu mà bất cứ ai cũng mong muốn có được trong cuộc đời.
♔♔…KHI NÀO CON GÁI ĐƯỢC COI LÀ DỄ THƯƠNG ?
📖
1. Con gái đầu óc đen tối một chút mới dễ thương
2. Tui cao hơn cô ấy 25cm, mỗi lần hôn cô ấy đều nhón lên chân tôi trông rất đáng yêu. Lùn thì dễ thương
3. Hồi cấp 3 nhỏ bạn ngồi kế bên làm Toán không được, nó chán quá nằm đặt cằm lên bàn, rồi thổi hơi ra, làm mái của nó bay bay. Lúc đó trông nó đáng yêu vô đối @_@
4. Con gái biết giới hạn mới đáng yêu, biết cách cự tuyệt mới đáng yêu, đừng quá nhõng nhẽo xem như chuyện đương nhiên mới đáng yêu.
5. Không ngại ngùng gì thể hiện chính mình tốt nhất trước mắt người khác giới là dễ thương nhất.
6. Mới giây trước còn giận dữ đùng đùng, giây sau đã có thể bình tĩnh cười thật tươi
7. Mấy em gái méo có bồ là đáng yêu nhất, vì mấy ẻm rất tội nghiệp chả ai yêu
8. Cô nàng càng lúc càng biết chấp nhận và làm quen với sự đời, chứ không phải suốt ngày than vãn
9. Mấy em gái mù đường. Hỏi ẻm đang ở đâu ẻm sẽ nói đang ở dưới 1 đám mây, cưng gì đâu!
10. Nói thật, thích rồi thì ẻm làm gì cũng đáng yêu
11. Xinh nhưng hơi ngốc, sẽ làm người ta cảm thấy dễ thương
12. Cô gái nào nói chuyện thú vị
13. Từ đằng sau kéo kéo áo của con trai, siêu cấp dễ thương!
14. Nàng nào đeo kính
15. Nhìn thấy người mình thích sẽ đỏ mặt
16. Những nàng yêu sâu đậm nhưng không níu kéo dài dòng
17. Dễ thương là lúc hiểu được câu nao nên nói câu nào không, niềm vui có thể lan truyền cho những người xung quanh, biết quan tâm đến người khác
18. Tui thấy đừng ở trước mặt bạn trai giở giọng nhõng nhẽo yếu đuối, là chính mình là dễ thương nhất.
19. Chỉ cần tốt bụng là đáng yêu
20. Mấy chế tuki nói mình đáng yêu trông rất dễ thương
21. Mấy em nào biết đói là dễ thương nhất. Nhìn đi giờ toàn mấy em nhịn ăn =.=
22. Đang ngủ mơ mà bắt điện thoại, cái giọng lơ ngơ nghe yêu lắm
23. Hồi cấp 3 nhỏ bạn ngồi kế bên làm Toán không được, nó chán quá nằm đặt cằm lên bàn, rồi thổi hơi ra, làm mái của nó bay bay. Lúc đó trông nó đáng yêu vô đối
24. Điều tiên quyết : phải xinh ! Xinh thì có thần kinh cũng đáng yêu còn xấu thì thôi quên đi… 25. Là khi bạn ấy mua thuốc mang cho mình hoặc chăm sóc lúc mình ốm ^^… Dù gì đi nữa đó vẫn là thứ mình không bao giờ đền đáp được.
26. Bây giờ tưởng tượng ra Happy Polla làm tất cả những hành động dễ thương kể trên…Hiểu chưa? :)) 📖
Nguồn: Weibo Dịch: Đình
KHÁT KHAO TUỔI TRẺ
Tiếp nối những chủ đề “nóng bỏng, thời sự” của KHÁT KHAO TUỔI TRẺ I, phần II của BST sẽ đem đến bạn những chủ đề mới - vui nhộn và cũng vô cùng “thời sự” trong một xã hội đầy những trăn trở.
Vẫn là lối vẽ tranh cổ động đã được tinh chỉnh trong từng nét vẽ, Mono hi vọng sẽ mang đến bạn một tình yêu mới dành cho dòng tranh cổ động đầy ý nghĩa, cũng như để bạn luôn giữ những khát khao và ước mơ trong tim mình, bạn nhé!
ĐẶC BIỆT, kể từ nay, khi mua bất kì mẫu nào của BST KHÁT KHAO TUỔI TRẺ 1 hoặc 2, bạn sẽ được tặng kèm 01 postcard có thiết kế tương ứng với mẫu ốp lưng bạn chọn mua! Quá đã luôn nha, kêu gọi bạn bè “hốt nhanh hốt lẹ” đi nào!!!
Tham khảo các dòng điện thoại khác và giá chi tiết tại: http://www.monoconcept.com.vn/search…
Địa chỉ tham khảo: Mono Concept – 84/1 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q.1
Peaceful♥️ #husky #dog #lovely #beach #peace #daily
#doglover
WILL YOU MARRY ME?