2021 - Năm của ai? Là năm thứ 2 của Covid.
Mình ngồi đây vì những sự rối ren trước mặt. Vì covid mà chao đao, bám víu vào tấm việc gọi là fulltime. Nếu không có Covid chắc mình đã khác?
Tháng 5 dần qua, có 2 sự bất ngờ xảy ra trong quãng đời non trẻ của mình.
1 là chị Lead, chị ấy quyết định rời bỏ công việc một cách đột ngột, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.. Có lẽ khoảng thời gian trong viện là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chị. Câu chuyện họa vô đơn chí ấy không ai đỡ được.
Chị bị đau dạ dày ngày một nặng, đúng đợt covid lên cao. Thứ 5 chị phải nghỉ chiều về nhà vì quá đau. Nhưng thứ 6 chị lại đi làm vì đơn giản "Ở nhà cũng vẫn phải làm mà lại mất tiền, đi làm còn được thêm tiền". Ấy thế nhưng vài đồng tiền có đáng là gì với chị. Và thứ 7 chị đi bệnh viện khám dạ dày. Nhưng vì bệnh viện có sàng lọc covid và chị thuộc diện f3 gián gián tiếp (vì công ty có f2 đã nghỉ cách ly). Và thế là dạ dày không được khám, lại bị bế đi bệnh viện cách ly 7 ngày. Mới nghe thì thật khôi hài, nhưng có lẽ phải trải qua mới biết nó đáng sợ đến nhường nào.
Nếu như chỉ là 7 ngày ở nhà 1 mình, làm việc online thì mọi thứ đã đơn giản.
Nhưng miệng lưỡi thế gian, ác là có thường. Chị bị đi cách ly, xe viện đến nhà, người mắc áo xanh áo trắng đón đi. Hàng xóm dị nghị "nó mang covid về khu nhà mình ...". Bác chị buồn phiền, khó chịu. Chị cùng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chị đâu phải con người yếu đuối dễ bị ảnh hưởng đến thế.
Tôi vẫn tin là như vậy.
Chúng tôi, nhóm có 8 người không đồng điệu về tâm hồn cho lắm nhưng có 1 điểm chung là quan niệm khá độc lập với các cấp khác, cũng hỏi han, nói chuyện trong nhóm (có chị) như bình thường. Cũng không ai nghĩ là sự việc quá nghiêm trọng để đến khi chị nói lời từ biệt mọi người lại giá như "chúng mình hỏi han nó nhiều hơn ..."
Cuộc đời vô thường
Duyên cạn thì trà nhạt
Bỗng một ngày, chị nhắn cho 2 đứa em là chúng tôi những dòng tin nhắn dồn nén. Chị bảo chị sẽ nghỉ việc. Và chúng tôi đều sốc. Những điều không vui sắp sửa đến. Nhưng suy cho cùng lý do chị đưa ra là "vì tâm lý bất ổn, chị không còn thiết tha gì nữa, chỉ mệt mỏi, chị chỉ muốn về nhà, an yên... Không ai cản được chị, vì lý do quá xác đáng. Không, chỉ là chị muốn đi thôi.
Và 2 ngày sau, chị đã chính thức rời xa công việc này. Để lại chúng tôi với những nỗi bơ vơ không nói nên lời. Nhưng điều đó có quan trọng lắm không? QUả thực là không. Vì tôi biết, duyên cạn, chúng ta chỉ có thể gặp nhau 1 quãng đời mà thôi.
Nỗi buồn nào rồi chẳng vơi.
Và tôi lại quay về với nỗi bất ngờ thứ hai.
Anh Việt cũng chuẩn bị nhảy việc. Vì đơn giản là anh tìm ra một mối tốt hơn với nhiều cơ hội và con đường rộng mở hơn.. Nhưng tôi cũng khá là bất ngờ, vì người ta chỉ vô tình apply rồi vô tình được tuyển mà thôi =))
Còn tôi vẫn ngồi 1 chỗ với số lương ít ỏi.
Thôi thì phải thay đổi thôi vì cuộc sống cần thế.
Tôi khá là tiếc nuối 2 con người đó. 1 Người cho tôi tâm an những ngày mới vào làm. 1 Người cho tôi an tâm những ngày tháng sau sau đó ...
Vậy là chúng tôi sẽ bơ vơ sao? Chắc là không. Nhưng con người cần thay đổi để phát triển nhiều hơn ...
Tôi đang loay hoay tìm lối cho mình. Lối để giỏ trứng thứ 2 vững mạnh ít nhất là ngang ngửa giỏ trứng thứ nhất. Phải như thế thì may ra mới có thể thỏa mãn con người tôi.
Hy vọng bạn ở tương lai sẽ hoàn thành điều tôi mong muốn hiện tại.
Tôi vẫn tin mình có thể làm được dù chưa biết mình sẽ làm gì và như thế nào. Haha .. Nhiều khi tôi cứ lạc quan quá nhưng mà cuộc sống của tôi vui vẻ là do mình mà.
Covid làm tôi lo lắng những nỗi niềm xa vời. Nhưng tôi thương quê hương - nơi đang trinh chiến với covid độc ác ấy. Phải nói là không khác gì chiến tranh. Thật sự rất thương. Những lúc như vậy mới thấy chỉ có thể thật giàu thật giàu thì mới làm được những điều mình muốn.
Bây giờ bản thân còn chưa lo nổi, mơ tưởng gì đây?
Nhưng không sao, lạc quan lên nào. Hay là viết blog nhỉ? Tôi đã từng định làm đôi kênh kiểu video, quotes tự tình, ... :))
Phát triển tiếp nhé.
Dạo này tôi có follow Her 86m2 trên youtube - lối sống thảnh thơi nhưng đủ đầy của chị khiến nhiều người mơ ước. Trong đó có tôi. hihi
Phải giàu mới sống được thế các bạn ạ. Hoặc là phải có skill và tư tưởng độc lập như thế.
Bỏ qua những thú vui thông thường ngoài xã hội ấy đi.
Thôi dài dòng quá, hy vongjkhi bạn đọc được dòng này thì thu nhập của bạn đã là đôi x haha. Tôi thiết hy vọng lắm. Còn nên làm gì ta?
Lợi dụng công nghệ để tìm cơ hội cho mình đi nào.
Tìm hiểu lối sống của những nước đang phát triển xem có gì khác biệt và đáng học hỏi. Phát triển kênh theo sở thích.
Buôn bán, tôi thích kinh doanh nhưng tôi mong muốn có thể kinh doanh vì lợi ích trái đất, nghĩa là không có hại tới môi trường.
Trời ơi. nó khó quá mọi người ạ.
Hy vọng năm sau bạn tìm được tôi của tương lai.
Đấy mới viết có tý mà đầu óc đã quay cuồng mơ màng rồi.
Vẫn một câu thôi, hy vọng năm sau thu nhập của bạn sẽ tỷ lệ thuận với nụ cười của bạn hehe.
Chúc bạn ngủ ngon!