Vậy là năm 2025 cuối cùng cũng đã khép lại.
Nếu phải đặt tên cho năm nay, có lẽ với mình, đó chỉ có thể là “Năm chuyển dịch”.
Sau gần hai năm bôn ba nơi thủ đô, mình đã quyết định trở về Sài Gòn — trở về với sự xô bồ quen thuộc, với nhịp sống nhộn nhịp vốn có, và quan trọng hơn cả là trở về bên những người bạn, người anh em đã luôn ở đó, vui vẻ ủng hộ mình, dù phía trước có là điều gì đi nữa.
2025 cũng đánh dấu năm thứ 5 mình bước trên hành trình xây dựng thứ mà mọi người thường gọi là sự nghiệp. Có những lúc khó khăn, vấp ngã; cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc đến chết đi được — nhất là khi những dự án mình theo đuổi cuối cùng cũng hoàn thành.
Đây cũng là năm mình không còn chỉ ngồi trong văn phòng, vẽ vời và tính toán kỹ thuật nữa. Mình có cơ hội đi ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ thêm nhiều đối tác, nhiều anh em trong ngành. Mỗi con đường mở ra đều mang theo sự mới mẻ — để mình nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều điều phải học, rất nhiều nỗ lực phải bỏ ra. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi buổi sáng thức dậy, mình lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục phát triển.
Khép lại năm bằng việc trở thành Speaker cho một sự kiện không quá lớn. Nhưng với mình, đó là một bước đi quan trọng — bước đầu tiên cho một hành trình dài hơn phía trước. Như có người từng nói:
“Bạn không thể trở thành mặt trời, nếu chưa từng bắt đầu là một ngôi sao.”
Có thể mình đi chậm hơn nhiều bạn bè xung quanh, nhưng mình luôn trân trọng hiện tại — vì mọi thứ đến với mình đều là đúng lúc.
Cảm ơn vì đã đồng hành
Happy New Year 🎉
















