“Cái gì cũng có sách hướng dẫn, chỉ mỗi cuộc đời là không.”
Nguồn: xhs - 喵不可言
Giải Ưu - 解憂dịch
$LAYYYTER

No title available
RMH
he wasn't even looking at me and he found me
Monterey Bay Aquarium

Andulka
🪼

@theartofmadeline
art blog(derogatory)
One Nice Bug Per Day

祝日 / Permanent Vacation
styofa doing anything
No title available

#extradirty

Product Placement
Peter Solarz
Not today Justin
Game of Thrones Daily
d e v o n
todays bird
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Spain
seen from Australia
seen from United States

seen from Japan
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Malaysia
seen from China
@gardenia-dec
“Cái gì cũng có sách hướng dẫn, chỉ mỗi cuộc đời là không.”
Nguồn: xhs - 喵不可言
Giải Ưu - 解憂dịch
Hanoi fruit ladies
Dù thế nào đi nữa cũng đừng quên ngay từ đầu chúng ta đều chỉ có một mình. Đừng sợ, cũng đừng cảm thấy chua xót nữa.
Nếu cuộc sống không màu hồng như bạn mong muốn, bạn nên học cách bằng lòng với nhiều màu khác.
333 màu trắng, Budweiser màu đỏ, Heineiken xanh lá, còn Tiger màu bạc
vài ngày nữa là hết năm mà mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu.
hết tuần cần chuyển nhà mà nay vẫn chưa tìm thấy.
mỗi sáng thức dậy đều đấu tranh với việc phải đi làm.
muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đến đống nợ lại hèn, lại cố OT kiếm thêm.
thực sự có những lúc muốn buông xuôi tất cả, thẻ hiến tạng đã đăng ký sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra.
nhưng nta bảo chết hụt thường sống dai, mà chết hụt tận 3 lần.
đây không phải là sống, là tồn tại :)
Hãy gửi một lời nhắn cho bản thân ở năm mới tại đây:
希望你永远可以相信,远方的灯光总会照亮世界。
Hi vọng bạn mãi mãi có thể tin rằng, ánh sáng nơi phương xa sẽ luôn chiếu sáng cả thế giới.
2. 多少岁不重要,岁岁平安才重要
Bao nhiêu tuổi không quan trọng, luôn bình an mới quan trọng.
3. 下一个365天,也要充满热爱
365 ngày tiếp theo, cũng phải tràn đầy nhiệt thành nhé.
4. 愿今年所有的遗憾是为了明年更好的铺垫
Hi vọng tất cả những tiếc nuối của năm nay là bước đệm cho sự tốt đẹp của năm sau.
5. 新的一年,我希望,每个人都没有烦恼,没有忧愁,欢欢喜喜,平平安安。
Năm mới, hi vọng tất cả mọi người sẽ không phiền não, không lo âu, hạnh phúc, bình an.
6. 好好生活,一路生花,祝你,祝我,祝我们.
Hãy sống thật chăm chỉ, hoa nở một đường, chúc bạn, chúc tôi, chúc chúng ta.
7. 如果所有人祝你新年快乐,那我祝你遍历山河,仍觉得人间值得。
Nếu mọi người đều chúc cậu năm mới vui vẻ, vậy tôi chúc cậu vượt núi vượt sông, vẫn cảm thấy nhân gian đáng giá.
8. 不期待有什么,只希望不失去什么
Không mong đợi điều chi, chỉ mong đừng đánh mất thứ gì.
9.
我希望我们的愿望都能实现
我希望我们的未来依旧光明辉煌
我希望我们不再被懦弱阻挠
我希望我们都能不被现实打败
勇敢 坚定的选择自己 选择做真正的自己 具有大无畏的冒险精神 勇闯自己的人生
Tôi hi vọng mọi nguyện vọng của chúng ta đều thành sự thật
Tôi hi vọng tương lai của chúng ta sẽ mãi luôn tươi sáng rạng rỡ
Tôi hi vọng chúng ta không bị cản trở bởi sự hèn nhát
Tôi hi vọng chúng ta đều không bị hiện thực đánh bại
Dũng cảm, kiên định với lựa chọn của bản thân, là chính mình, có tinh thần mạo hiểm, dám thử thách, tự do khám phá cuộc sống của riêng mình.
10. 有钱有钱有钱!!!!希望我家里人平安喜乐健康万事如意,自己苗条一下,暴富暴美!!!!
Có tiền, có tiền, có tiền!!! Hi vọng người nhà bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh, vạn sự như ý, bản thân thon thả một chút, trở nên giàu có và xinh đẹp!!!
Lạc Yến dịch
Giá như mình là mây Để tan đi được hết Giá như mình được chết Để tan biến như mưa.
Tôi không có tham vọng có được cả thế giới. Chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ xinh cùng “khu vườn mùa hạ” an yên của riêng mình. Chiều chiều có thể ngồi thảnh thơi trước hiên nhà vừa uống trà vừa ngắm nhìn bầu trời xanh trước mắt, quên đi hết thảy mọi đau khổ, buồn thương…
Đã qua bao nhiêu mùa hạ, vẫn cùng một giấc mơ…
"Có những vết thương hồi trẻ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác, rồi cũng lành. Nhưng từng tuổi này mà bị như vậy thêm lần nữa có thể sẽ mất mạng đấy."
(Khói lửa nhân gian của tôi)
Tôi là một người dễ cảm thấy cô đơn. Trong bất kể môi trường nào đều dễ thấy bản thân nhỏ bé và lọt thỏm so với tất cả mọi người. Mọi thứ tôi có đều nhạt nhòa, không giỏi thật sự nhưng cũng chưa phải không biết chút nào. Tôi luôn lửng lơ ở tầng trung giữa. Chính vì vậy mà những cảm giác thiếu an toàn, cô đơn hay tự mình buồn, nhiều khi xảy đến như một thói quen…
đầu năm nay người quen trong nhà giới thiệu cho mình một anh.
sau đấy do ko hợp tính cách và nhiều vấn đề khác nên mình quyết định từ chối và dừng lại.
hôm trước nghe chị họ mình nói “mọi người bảo là vào ăn cơm trong ông bà nội với cả được mọi người duyệt rồi, còn mỗi đợi A nó duyệt thôi, chuẩn bị ăn cỗ thôi” nhưng không ai ngờ là mình còn ko cho cơ hội, cho out thẳng tay, mình đã bao giờ là đứa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu.
ai cũng muốn có một mái ấm, nhưng đấy không phải là thứ muốn ra chợ mua là có.
có một lần mình đi hiến máu, hôm đấy mình hơi nhiều việc cần suy nghĩ nên có ngả đầu ra sau, em bé TNV ở đấy thấy thế mới hỏi:
- chị có sao không ạ? có cần e lấy nước đường cho chị không ạ? - à chị ko sao đâu, có vấn đề gì c sẽ gọi nhé.
em bé lại hỏi tiếp:
- thế chị có đi cùng với bạn bè hay gì ko ạ, đi hiến máu cần ng đi cùng chăm sóc chứ ạ?
- không em ơi c đi một mình, gần 30t đầu rồi phải tự lo cho mình thôi, ai lo cho được hả em.
xin lỗi em bé với một người sống tự lập từ năm 7 tuổi như chị, cuộc đời này phải tự lo cho mình thôi, em bé rất nhiệt tình nhưng xui cái hôm đấy c hơi stress.
sau hôm đấy về sốt 2 ngày, vì vừa hiến máu xong thì đến mùa dâu, ko đều nên cũng ko rõ ngày nào nó đến, hơn 10 năm rồi mới ốm sốt một trận kinh dị và dã man như vậy.
vẫn là mình phải tự lo cho mình thôi.
lâu rồi không viết gì trên tumblr, cũng chẳng biết viết gì cả.
cuộc sống nhiều áp lực quá nhiều khi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
thấy mình mỗi thứ biết một chút, chẳng cái gì giỏi giang hẳn, mọi người động viên làm này làm kia, nhưng suy cho cùng nếu không có tiền trong tay thì bắt đầu làm gì cũng khó, mà mình thì đang nợ.
mình biết chụp ảnh, biết làm đồ thủ công, cắm hoa cũng biết tí tẹo, nấu ăn tàm tạm, thích thơ ca hoa lá, …
ngày xưa thì thích sống sôi nổi, vài tháng nữa sang tuổi 30 chỉ thích sống ẩn mình, bắt đầu chuyển sang hướng nội nửa mùa.
mình từng nghĩ sau khi trả hết nợ xong mình sẽ đi một nơi nào đó không ai biết mình là ai để sống cuộc đời của mình, nhưng khó quá, càng lớn càng thấy trưởng thành thật áp lực.
à cơ bản đi xa để không phải trả lời câu bao giờ lấy chồng nữa, cuộc sống đủ áp lực lắm rồi :)
“chắc có một phen đời khóc tớ, đời chưa khóc tớ, tớ còn chơi.”
Tản Đà
Chúng ta là những mảnh vỡ Được sắp xếp ở cạnh nhau Không do chúng ta lành lặn Nhưng bởi vì chúng ta đau
Chúng ta là những mảnh vỡ Giỏi nhất việc gây tổn thương Và dễ dàng bị thương tổn Bởi những thứ rất bình thường
Hữu Lê
Chính xác là có những hôm, tôi muốn biến mất, lặng lẽ kiên nhẫn để được ai đó tìm mình, nhưng rồi cũng chính xác là không có người như vậy.
nếu như nỗi cô đơn cũng biết hát thành lời, tôi sẽ hát cho em nghe tất thảy những vui buồn của thế gian.
Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không? | Quan Đông Dã Khách