chúng ta quá trẻ để nói về những thứ gọi là mãi mãi
YOU ARE THE REASON

ellievsbear
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

oozey mess
ojovivo
KIROKAZE

Kiana Khansmith
Misplaced Lens Cap
will byers stan first human second
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

@theartofmadeline
Jules of Nature

No title available
cherry valley forever
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
noise dept.
sheepfilms
RMH
Today's Document

tannertan36
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from Japan
seen from Argentina

seen from Australia

seen from Colombia
seen from Austria

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Singapore
seen from China
seen from Belgium
@gauxuxoxo
chúng ta quá trẻ để nói về những thứ gọi là mãi mãi
Mình ko biết cách yêu ai đó đến suốt cả cuộc đời. Nhưng một vài khoảnh khắc mình chỉ muốn yêu duy nhất một người thôi.
Sợ rằng tình cảm đó là nhất thời. Nhưng cũng sợ rằng, sẽ mất nhau một đời ...
Em mong ngày sau chúng ta vẫn có thể gặp lại, với một tư cách khác, với một tâm thái khác. Không giận, không vương, không thương, không hối hận ...
Chúng ta sẽ ngồi lại như những người bạn lâu ngày, sẽ hỏi han "anh dạo này ra sao?", "em đã có tình mới?"
Lúc mới kết thúc đau lòng thật đấy, tưởng rằng sẽ chẳng thể quên đi , sẽ luyến tiếc thật nhiều những gì đã có, sẽ chẳng đủ dũng khí để đối diện. Nhưng, chúng ta của sau này đã khác, trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng thông suốt hơn, dễ dàng bỏ qua những gì thuộc về quá khứ...
Khi bạn nhớ nhung một ai đó, vậy hãy tận lòng nhớ nhung người ấy đi. Bởi vì có lẽ vào một ngày nào đó, bạn sẽ không còn nhung nhớ người ấy tới vậy nữa! Tới ngày đó, bạn sẽ hoài niệm cái dư vị có thể nhớ nhung một-ai-đó tới vậy... Khi bạn yêu một người, vậy hãy tận lòng đi yêu người ấy đi, hãy để người ấy biết rằng bạn đã yêu người ấy rất nhiều. Bởi vì tới một ngày, khi bạn trưởng thành rồi, khi phải chịu quá nhiều những thương tổn, quá nhiều những thất vọng, khi bạn biết suy nghĩ hơn, bạn sẽ không còn bỏ ra nhiều-đến-vậy để yêu một người nữa! — Trương Tiểu Nhàn.
{ @baosam1399 dịch | Ảnh : pinterest}
Đã ko còn bỏ ra nhiều đến vậy để yêu 1 người ~~
Có người hỏi đến độ tuổi nào thì người ta chán yêu. Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định, nhất là ổn định về công việc, về tài chính. Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không cũng chả sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ.
Anh à, không hiểu sao hôm nay trên đường đi làm về em lại bật khóc. Tự nhiên em thấy tất cả mọi thứ trống rỗng. Em khống biết mình nên làm gì? Em có còn yêu anh không? Em có nên mở lòng với ai nữa không? Em không biết phải làm gì đây? Chỉ là thấy nhớ mình của ngày hồn nhiên quá!
Tiếc nuối lớn nhất của chúng ta không phải là chia tay mà là khi bên nhau vẫn chưa thể thực hiện hết những ước hẹn như đã hứa!
Có những mối quan hệ chẳng biết bắt đầu từ đâu và chẳng biết buông tay thế nào?
Thích 1 người là chuyện hạnh phúc rồi, không nhất thiết là phải giữ người đó bên cạnh mình 🙂
Em yêu anh là thật. Đôi khi e lạnh nhạt, ko phải vì hết yêu. Mà có quá nhiều thứ từ anh làm e buồn ...
Lúc bên nhau không hạnh phúc như tưởng tượng, xa nhau rồi lại chẳng dễ chịu như hình dung ...
Rồi chúng ta sẽ đều hạnh phúc, hạnh phúc theo một cách nào đó mà không có nhau. Đúng không?
Cảm giác hết yêu sẽ như thế nào?
Có những chọn lựa mà mãi tận sau này chúng ta mới biết mình đã từng can đảm và sáng suốt đến như thế!
Giống như việc, từ bỏ nhau ... !
Một ngày mùa thu ta có hẹn
Với chính mình và một bãi cỏ xanh
Nơi ta ngắm lá vàng bay lả tả
Mua bình yên, bằng hết của để dành
Thanh xuân cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi cạnh nhau uống trà vậy thôi phải ko ...
Đôi khi, chỉ cần biết cậu vẫn ở đây, thì mọi thứ với tớ đều ổn 🙂
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường ...
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Có một người có lẽ vẫn còn thương
Vẫn vấn vương, vẫn chút buồn nghĩ ngợi
Chiều thảnh thơi vẫn vô tình chạm tới
Lòng nhẹ nhằng nhưng chưa hẳn đã quên.
“ Tiếc rằng ngày đó bản thân anh chưa từng cố gắng cho mối quan hệ của chúng ta.
Tại vì em chưa từng rời đi, nên anh chưa từng sợ mất ... ”