Zootopia thực chất là bộ phim kinh dị?
Đừng để những con vật đáng yêu và âm nhạc vui nhộn đánh lừa. Zootopia 2 không đơn thuần là phim hoạt hình Disney, nó có thể là một bộ phim kinh dị được ngụy trang hoàn hảo, bóc trần những góc khuất đen tối.
Zootopia từ lâu đã được xem là viên ngọc quý của Disney, một bài ca về sự hòa nhập và vượt qua định kiến. Nhưng khi phần 2 ra mắt, khán giả giật mình nhận ra, thế giới Zootopia không hề lý tưởng. Nhiều người đánh giá Zootopia là bộ phim kinh dị tâm lý xã hội, phản chiếu thực tại nước Mỹ, nơi những con thú dễ thương đang diễn lại những bi kịch của con người.
Tội ác dưới lớp vỏ bọc gây cười
Nếu phần 1 của Zootopia chỉ dừng lại ở vấn đề phân biệt chủng tộc, thì phần 2 đã xé toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng để lộ ra bộ xương mục ruỗng của thể chế. Cụ thể, trong phần 1, voi sẵn sàng bán kem que cho thỏ nhưng lại không chịu bán cho cáo, đây là phần về phân biệt chủng tộc. Sự vận hành của cả thành phố dựa vào một nhóm lười chậm chạp, công chức lười dù hiệu quả công việc không tốt nhưng vẫn mua được siêu xe. Thế giới ngầm có bố già Mr. Big thế lực, đây là phần về xã hội đen. Cuối cùng, Thị trưởng cừu thậm chí còn trực tiếp kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Phần 2 còn kích thích hơn phần 1, trực tiếp đề cập đến thuyết âm mưu. Bề ngoài, Zootopia là một đại đô thị xinh đẹp và bao dung. Thực tế, Zootopia là một cấu trúc phân chia giai cấp rõ rệt, bị các gia tộc kiểm soát, nổi bật nhất chính là gia tộc linh miêu Lynxley. Gia tộc này là hiện thân của những thuyết âm mưu đen tối, một nhóm tinh hoa giàu có, có lịch sử lâu đời, nắm giữ huyết mạch kinh tế, độc quyền cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Zootopia là bức tường Khí hậu. Có tiền có quyền, ngay cả danh tiếng tốt cũng thuộc về họ.
Thị trưởng mới của Zootopia là ngựa Wind Dancer cũng chỉ là con rối của họ, chỉ cần động tay là gia tộc Lynxley có thể đưa một người khác lên nắm quyền. Ngay cả bố già thế giới ngầm Mr. Big ở phần 1 cũng phải e dè trước kẻ giật dây này. Những nhân vật nhỏ bé như cáo và thỏ hoàn toàn không có tư cách tham dự yến tiệc thành phố.
Còn gia tộc Lynxley ngay từ đầu đã là kẻ siêu giàu, họ không đứng trên vai người khổng lồ, chính họ là người khổng lồ. Với tư cách là nhà đầu tư, gia tộc Lynxley đã cướp đi phát minh của người phát minh thực sự ra bức tường khí hậu, tổ tiên của gia tộc Rắn, đuổi tất cả loài bò sát ra khỏi Zootopia. Sau đó xây dựng sự thịnh vượng trên sự điêu tàn, chẳng khác nào tái hiện lịch sử thuộc địa. Nó gợi nhắc một cách đau đớn về cách mà các đế chế, bao gồm cả Mỹ, đã được xây dựng.