They bring each other back coffee now 🥺

❣ Chile in a Photography ❣

pixel skylines

Kaledo Art
Three Goblin Art
Lint Roller? I Barely Know Her
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
YOU ARE THE REASON

No title available
dirt enthusiast

⁂
cherry valley forever

titsay

#extradirty
Today's Document
DEAR READER
Alisa U Zemlji Chuda
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Misplaced Lens Cap
Xuebing Du

JBB: An Artblog!
seen from Mexico
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from Germany
seen from South Korea
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Brazil

seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Türkiye
@haineak
They bring each other back coffee now 🥺
Nothing just a weird Duncan/Paul comic
Wait ‘til you see it. It’s beautiful out there.
Duncan/Paul Jason/Timmy DUNE HUGS ❤️
Titles are but nicknames, and every nickname is a title.
My boy
Ignorance is our ammunition
Twi | ins
edited Amon x Kaneki pictures~ this looks so peaceful, like a sunshine after the storm. just like my wish for them to be alive after the anteiku raid. hope they can meet and talk about their life….
F for Ashe/Sej?
F was already made so E!
Pls that’s not how you ask someone to marry you Sejuani.
The second pair💗
GIỮA HAI DÒNG NƯỚC
Hai chàng trai trẻ tâm đầu ý hợp cùng theo học một phái võ. Một người, vì khát khao sức mạnh nên tu luyện cấm thuật, nhẫn tâm hạ sát sư phụ rồi bỏ đi biệt tăm, người kia đành nuốt cục hận, tiếp tục sự nghiệp thầy để lại. Chẳng hiểu gặp kiểu cốt truyện này bao nhiêu lần rồi. Ví dụ: quá khứ nhân vật Goken trong loạt phim “Street Fighter” phỏng theo trò chơi điện tử cùng tên. Đây là sắc màu cũ rích, nhạt toẹt từng bao trùm truyền thuyết xoay quanh Shen và Zed, hai vị tướng “League of Legends”. Nhưng năm 2020 vừa qua, chúng ta đã có bộ truyện tranh “League of Legends: Zed”. Tôi không thể thỏa mãn hơn.
Keep reading
Chào bạn, mình thật sự rất bất ngờ khi còn ai đó ngoài mình đọc đi đọc lại thật kĩ ZED như vậy. Mình thật sự rất phấn khích và muốn cùng bạn bàn luận về điều này (dù mình đang bị hạ đường huyết và bây giờ là 2 giờ sáng LOL).
Một chi tiết mà mình muốn chỉ điểm và làm rõ về đạo đức của hội Kinkou. Bạn nói rất đúng, khái niệm cân bằng của Kinkou vẫn còn phức tạp và trù tượng vì Riot vẫn chưa làm rõ được quá nhiều về thế giới linh hồn. Ví dụ như quy mô của nó ra sao, có những loại linh hồn thế nào, bọn chúng tốt hay xấu… Thật ra đến hiện tại thì cũng đã có kha khá chi tiết nói lên sự nguy hiểm của thế giới linh hồn. Tiêu biểu kể đến là cậu nhóc Noxus trong “The Lesson” suýt bị linh hồn cây bảo hộ trả thù vì cậu chặt vài nhánh cây, nhưng chỉ cần đổi lại một sinh mệnh cây mới, linh hồn cây bảo hộ đã tha cho cậu. Vậy mà trong “The Bow, and the Kunai” lại không được tươi sáng như vậy, góc nhìn của cô bé Faey về Ionia giữa chiến trận cho thấy chiến tranh chọc giận linh hồn, bọn chúng đau đớn đến mức chẳng còn biết đến ai là nguyên nhân gây ra mất mát, cứ vô tội vạ mà trả thù. Kết quả là khiến cô bé mất đi một chân và không thể thừa kế danh hiệu Nắm Đấm Bóng Đêm. Hay cũng có những bọn quỷ chẳng cần biết đúng sai như Azakanas, chúng lợi dụng cảm xúc tiêu cực để phát triển mạnh hơn, tự chúng nó quấy nhiễu mọi người chứ cũng chưa cần đến ai quấy phá chúng.
Mình xin trích dẫn lời của Odin Austin Shafer: “Ionia cũng nguy hiểm theo cách riêng của nó, giống như Freljord và Shurima vậy.” Ở Kinkou, ai cũng hiểu được điều này, ngay cả Kusho và Zed. Chính vì vậy mà Kusho và Zed đã lập nên màn kịch giả chết. Tại sao lại cần phải giả chết phức tạp như thế, chỉ cần Kusho ra lệnh theo chiến là được mà, thêm nữa các thành viên của Kinkou, kể cả Shen cũng muốn tham chiến. Minh chứng là Shen cũng đã có thời gian lén lút đánh các đồn vũ khí của địch, đa số học viên Kinkou cũng chọn theo phe hội bóng tối để tham chiến sau trận thất thủ ở Kinkou, hay Tu Viện Koeshin bắt tay với hội Kinkou cũng dần bị những cảm xúc tiêu cực tha hóa vì hội Kinkou không tham chiến. Lý do cũng đã được Zed kể trong issue 5 rồi, chính là vì để duy trì hội Kinkou, để hội Kinkou có thể dọn dẹp các hậu quả mà chiến tranh tạo nên. Nếu như không có hội Kinkou, chiến tranh và những người thiếu ý thức về ma thuật tự nhiên sẽ không ngừng chọc giận các linh hồn mà mình đã dẫn chứng ở trên. Khi đấy Ionia vừa phải đối mặt với chiến tranh ngoại xâm, vừa phải đối mặt với ma thuật của vùng đất. Cách mà Kusho và Zed làm là để Shen gánh hết trách nhiệm lên vai, mặc cho anh có thích hay không.
Với mình, sự tàn nhẫn thật sự nằm ở Kusho khi mà ngài để cho 2 đứa nhỏ tầm 14-15 tuổi phải theo mình đi điều tra về Ác Quỷ Hoàng Kim. Nhưng với những chiến công ngài đã gây nên cũng khiến mình tìm những lí do để bào chữa cho hành động của ngài khi ấy. Khi thấy Shen ngăn cản Akali 19 tuổi tiến vào hiện trường, mình chợt biết rằng mình không sai khi cho rằng Kusho là một ông bố tệ.
À, chi tiết Zed gào khóc cho Yevnai mình luôn cảm thấy đó là diễn kịch, vì cậu đang cần thời gian để gỡ dây trói và chờ Shen đến cơ mà. Hoặc cũng có thể đó là cảm xúc thật lòng, và cũng để câu thời gian cùng một lúc.
Cuối cùng là mình còn một băn khoăn về diễn biến sắp đến của Shen và Zed. Xuyên suốt cuốn “ZED”, cậu Zed luôn vô tình đề cập, gợi ý cho Shen rất nhiều về sự thật, thậm chí là Shen cũng đã tóm được cả Jhin, cũng là manh mối lớn nhất. Vậy mà Shen vẫn chẳng hề tò mò, nghiên cứu gì về kẻ chủ mưu cũng như là sự thật Zed muốn kể. Có thể Shen trong lúc nóng nảy vì xung đột của mình và Zed đã không để ý. Nhưng khi sự việc qua đi vài tháng, thật sự là anh ta không để tâm chút nào sao. Điều này thật sự khiến mình suy nghĩ nhiều, mong rằng sẽ có truyện ngắn, truyện tranh, cine hay bất cứ gì cũng được kể về sau timeline này. Kết thúc ở đây vẫn là quá hụt hẫn.
ZED thật sự là một thứ mà mình đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ. Thậm chí nhiều khi mình cũng cảm thấy bản thân chưa hề hiểu hết về ZED nên mình rất vui khi có thể bày tỏ những điều này với bạn. Cảm ơn nhiều nhé!
Chào buổi tối. Rất tiếc vì đã không thể phản hồi bạn sớm hơn. Khi bắt tay vào làm việc với trang blog này, mình còn chưa dám nghĩ đến việc được tương tác, huống chi là gặp bạn và có cuộc thảo luận đầu tiên về vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại, vậy nên đọc bài viết của bạn, mình vui lắm. Chân thành cảm ơn bạn!
Keep reading
Trời đất mẹ ơi cầu cứu quả bần theo thời gian của cậu Zed, bạn làm mình bật cười té xỉu ý huhu 🤣🤣🤣🤣🤣 Ý mình là hậu chiến tranh mà, tình hình kinh tế cũng sa sút và đang đi vào việc dần cải thiện và phục hồi đúng chứ. Vào thời điểm đấy cậu ta và Kusho còn chiếm cả đền Kinkou, đuổi Shen và phần còn lại của Kinkou (mà theo tớ thấy là đa phần là học viên có tuổi và trẻ em) phải dời về phía sườn núi sống khổ vài năm. Nên cũng không bất ngờ mấy khi cậu ta lúc bấy giờ có đội quân mạnh, vũ khí tốt, có thể là còn có của để giành trước chiến tranh. Giờ chiến tranh đã tạm qua, cũng ít ai phải cầm gươm giáo gì nữa nên dĩ nhiên sự bất hảo của Hội Bóng Đêm cũng khó được ủng hộ. Cái đám côi cút (đa số là lính ngoại) cậu Zed ôm về chăm bẵm là minh chứng điển hình nhất, đi đến đâu gây sự đến đấy. Thành ra là Hội Bóng Tối cũng đến thời kì khó khăn (đến nỗi không mua được cái áo cho cháu Kayn mặc 🥺)
Mình có hơi không cùng quan điểm về việc đạo đức ở Kinkou bị đánh giá thấp nhưng hiện mình chưa thể dùng hết lời lẽ để chứng minh được vì đầu óc mình sắp xếp dữ liệu không được ngăn nắp lắm. Kiểu như ở nhiều câu truyện khác có nhắc về cách sinh hoạt của Kinkou, phần nhiều ta vẫn thấy những tình cảm thường tình nhất. Tình cảm của Kennen đối với Nắm Đấm Bóng Đêm đầu tiên đầy da diết và ngưỡng mộ, cậu cũng yêu Ionia nhiều hơn tất thảy, hơn cả nơi cậu được sinh ra. Và cách Kennen lo lắng cho Akali hay Tu Viện Koeshin, đáng tiếc là cậu không kịp giúp đỡ Tu Viện Keoshin. Tình cảm của một em bé Akali 9 tuổi cùng bạn bè săn bắt vui vẻ dù thật sự không được vui vẻ lắm vì Kinkou đang ở giữa giai đoạn khó khăn. Hay Shen một người được nuôi dạy rằng phải thanh tịnh và quyết đoán vẫn kịp ngăn cản Akali 19 tuổi tiến vào hiện trường kinh tởm của Ác Quỷ Hoàng Kim. Ý tớ là họ cũng có cảm xúc và sự suy nghĩ thấu đáo. Không phải lúc nào cũng cắm mặt vào cân bằng mà quên mất chiến tranh, mà là cân bằng quan trọng hơn chiến tranh. Shen cũng từng bảo, 5 con quỷ ở phía Tây quan trọng hơn Zed vì đúng là tụi nó quan trọng thật.
Yes về Shen thì đúng lắm, ai mà lại kiềm chế nổi khi đứng trước kẻ giết cha mình, khiến cả hội Kinkou rơi vào thời gian khó khăn thiếu ăn thiếu mặc chứ. Shen mọi khi đã kiểu điềm đạm rồi đấy nhưng chưa hẳn là điềm đạm đâu. Trong "The Lesson", anh ta nhẹ nhàng, đi dạo, nói vài câu dad's joke với Akali xong ù òa Akali đến phát tởn đi được. Mình thật sự rất bất ngờ luôn, và cũng phấn khích vì điều đó nữa. Cách Odin xây dựng Shen quá ư là tuyệt vời ạ. E hèm, quay lại timeline hiện tại thì Shen cũng đã đem quá khứ đi cất rồi nhưng Zed với Jhin xuất hiện bươi nó ra thì đúng là không tức là không được. Tuy nhiên, mình vẫn muốn anh ta biết sự thật vì anh ta xứng đáng được biết. Còn anh ta giải quyết ra sao, mình cũng muốn biết :)))))
Cũng như bạn, mình cũng có rất nhiều thứ muốn được nhìn thấy nữa, nhưng với tình hình Đảo Bóng Đêm đang chiếm tiêu điểm thì thật khó để thấy. Tớ lại tham lam hơn nhiều, content về Ionia nói chung và Shen với Zed nói riêng không bao giờ là đủ với tớ. Cũng chúc mừng bạn vì đã đạt được ý nguyện về quá khứ của Zed. Sẵn tiện Zed ngày bé cột tóc 2 chùm cưng xỉu.
P.S: Mình không ngại đâu, nhờ vậy mà mình phát hiện ra bạn cũng là đồng dâm nên có mình có thể viết thoải mái hơn, đỡ phải tém bớt phần fangirl lại 🥲 À cậu có muốn dùng Tumblr chat để dễ bàn luận hơn không?
GIỮA HAI DÒNG NƯỚC
Hai chàng trai trẻ tâm đầu ý hợp cùng theo học một phái võ. Một người, vì khát khao sức mạnh nên tu luyện cấm thuật, nhẫn tâm hạ sát sư phụ rồi bỏ đi biệt tăm, người kia đành nuốt cục hận, tiếp tục sự nghiệp thầy để lại. Chẳng hiểu gặp kiểu cốt truyện này bao nhiêu lần rồi. Ví dụ: quá khứ nhân vật Goken trong loạt phim “Street Fighter” phỏng theo trò chơi điện tử cùng tên. Đây là sắc màu cũ rích, nhạt toẹt từng bao trùm truyền thuyết xoay quanh Shen và Zed, hai vị tướng “League of Legends”. Nhưng năm 2020 vừa qua, chúng ta đã có bộ truyện tranh “League of Legends: Zed”. Tôi không thể thỏa mãn hơn.
Keep reading
Chào bạn, mình thật sự rất bất ngờ khi còn ai đó ngoài mình đọc đi đọc lại thật kĩ ZED như vậy. Mình thật sự rất phấn khích và muốn cùng bạn bàn luận về điều này (dù mình đang bị hạ đường huyết và bây giờ là 2 giờ sáng LOL).
Một chi tiết mà mình muốn chỉ điểm và làm rõ về đạo đức của hội Kinkou. Bạn nói rất đúng, khái niệm cân bằng của Kinkou vẫn còn phức tạp và trù tượng vì Riot vẫn chưa làm rõ được quá nhiều về thế giới linh hồn. Ví dụ như quy mô của nó ra sao, có những loại linh hồn thế nào, bọn chúng tốt hay xấu... Thật ra đến hiện tại thì cũng đã có kha khá chi tiết nói lên sự nguy hiểm của thế giới linh hồn. Tiêu biểu kể đến là cậu nhóc Noxus trong "The Lesson" suýt bị linh hồn cây bảo hộ trả thù vì cậu chặt vài nhánh cây, nhưng chỉ cần đổi lại một sinh mệnh cây mới, linh hồn cây bảo hộ đã tha cho cậu. Vậy mà trong "The Bow, and the Kunai" lại không được tươi sáng như vậy, góc nhìn của cô bé Faey về Ionia giữa chiến trận cho thấy chiến tranh chọc giận linh hồn, bọn chúng đau đớn đến mức chẳng còn biết đến ai là nguyên nhân gây ra mất mát, cứ vô tội vạ mà trả thù. Kết quả là khiến cô bé mất đi một chân và không thể thừa kế danh hiệu Nắm Đấm Bóng Đêm. Hay cũng có những bọn quỷ chẳng cần biết đúng sai như Azakanas, chúng lợi dụng cảm xúc tiêu cực để phát triển mạnh hơn, tự chúng nó quấy nhiễu mọi người chứ cũng chưa cần đến ai quấy phá chúng.
Mình xin trích dẫn lời của Odin Austin Shafer: "Ionia cũng nguy hiểm theo cách riêng của nó, giống như Freljord và Shurima vậy." Ở Kinkou, ai cũng hiểu được điều này, ngay cả Kusho và Zed. Chính vì vậy mà Kusho và Zed đã lập nên màn kịch giả chết. Tại sao lại cần phải giả chết phức tạp như thế, chỉ cần Kusho ra lệnh theo chiến là được mà, thêm nữa các thành viên của Kinkou, kể cả Shen cũng muốn tham chiến. Minh chứng là Shen cũng đã có thời gian lén lút đánh các đồn vũ khí của địch, đa số học viên Kinkou cũng chọn theo phe hội bóng tối để tham chiến sau trận thất thủ ở Kinkou, hay Tu Viện Koeshin bắt tay với hội Kinkou cũng dần bị những cảm xúc tiêu cực tha hóa vì hội Kinkou không tham chiến. Lý do cũng đã được Zed kể trong issue 5 rồi, chính là vì để duy trì hội Kinkou, để hội Kinkou có thể dọn dẹp các hậu quả mà chiến tranh tạo nên. Nếu như không có hội Kinkou, chiến tranh và những người thiếu ý thức về ma thuật tự nhiên sẽ không ngừng chọc giận các linh hồn mà mình đã dẫn chứng ở trên. Khi đấy Ionia vừa phải đối mặt với chiến tranh ngoại xâm, vừa phải đối mặt với ma thuật của vùng đất. Cách mà Kusho và Zed làm là để Shen gánh hết trách nhiệm lên vai, mặc cho anh có thích hay không.
Với mình, sự tàn nhẫn thật sự nằm ở Kusho khi mà ngài để cho 2 đứa nhỏ tầm 14-15 tuổi phải theo mình đi điều tra về Ác Quỷ Hoàng Kim. Nhưng với những chiến công ngài đã gây nên cũng khiến mình tìm những lí do để bào chữa cho hành động của ngài khi ấy. Khi thấy Shen ngăn cản Akali 19 tuổi tiến vào hiện trường, mình chợt biết rằng mình không sai khi cho rằng Kusho là một ông bố tệ.
À, chi tiết Zed gào khóc cho Yevnai mình luôn cảm thấy đó là diễn kịch, vì cậu đang cần thời gian để gỡ dây trói và chờ Shen đến cơ mà. Hoặc cũng có thể đó là cảm xúc thật lòng, và cũng để câu thời gian cùng một lúc.
Cuối cùng là mình còn một băn khoăn về diễn biến sắp đến của Shen và Zed. Xuyên suốt cuốn "ZED", cậu Zed luôn vô tình đề cập, gợi ý cho Shen rất nhiều về sự thật, thậm chí là Shen cũng đã tóm được cả Jhin, cũng là manh mối lớn nhất. Vậy mà Shen vẫn chẳng hề tò mò, nghiên cứu gì về kẻ chủ mưu cũng như là sự thật Zed muốn kể. Có thể Shen trong lúc nóng nảy vì xung đột của mình và Zed đã không để ý. Nhưng khi sự việc qua đi vài tháng, thật sự là anh ta không để tâm chút nào sao. Điều này thật sự khiến mình suy nghĩ nhiều, mong rằng sẽ có truyện ngắn, truyện tranh, cine hay bất cứ gì cũng được kể về sau timeline này. Kết thúc ở đây vẫn là quá hụt hẫn.
ZED thật sự là một thứ mà mình đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ. Thậm chí nhiều khi mình cũng cảm thấy bản thân chưa hề hiểu hết về ZED nên mình rất vui khi có thể bày tỏ những điều này với bạn. Cảm ơn nhiều nhé!