Chỉ còn gần 1 tiếng nữa là năm 2015 chính thức đến vậy mà đến giờ phút này vẫn chưa thực sự cảm thấy không khí Tết ở xung quanh. Nhớ lại mọi năm vào cái giờ này thì đều háo hức ngóng chờ pháo hoa, kể cả ở nhà hay đang đi ngoài đường, kể cả đang vui hay buồn thì đều sẽ thấy một cảm giác lạ lạ, rộn ràng, hồi hộp, ngóng chờ :)) Nhưng nghĩ lại giờ thì không còn thấy cảm giác đó hiện hữu nữa, chắc là do lớn rồi :)) Mà nếu thật vậy thì thấy rõ cả đống điểm thiệt thòi của người lớn:
Tết đối với trẻ con dù nhàm chán nhưng kiểu gì nó cũng tìm ra điểm thú vị trong đó, như là được lì xì này, được dắt đi chơi, được bố mẹ chiều sắm đủ thứ cho,vân vân mây mây...Ngược lại, người lớn nhìn Tết đâu cũng thấy sự nhàm chán, Tết đối với người lớn thì năm nào chả như vậy, người lớn bị tước mất mọi đặc q`, k còn đc lì xì nữa, thậm chí phải lì xì ngược lại :)) người lớn có muốn xin gì thì bố mẹ cũng mặc kệ: "M` lớn rồi mà", bố mẹ nói :))
Và khi nghĩ lại điều đó, người lớn thấy thật buồn, khi ngày lễ lớn nhất đã không còn trọn vẹn với nó như trước đây nữa.
2014 kết thúc, một năm với nhiều thăng trầm lên xuống, cảm xúc lúc tuôn trào trong hạnh phúc, thành công, lúc chán nản, tụt dốc với những thất bại như được dự báo trước. Có lẽ nên xem xét lại những gì đã và chưa làm được để đánh giá cuối cùng mình đang ở tại đâu
1) Tham gia thi FBA IC 2014 và trưởng thành nhờ việc làm teamwork.
Lần đầu tiên thực sự suy nghĩ về 1 dự án, trăn trở và viết về nó, tuy fail và dừng lại ở vòng thứ 3 nhưng vẫn học hỏi được vô cùng nhiều từ bạn bè xung quanh.
- Leader phải là 1 người cứng rắn, kể cả với bạn thân
- Luôn luôn cần 1 người sáng suốt và suy nghĩ 2 chiều
- Đối ngoại mọi lúc, mọi nơi và mọi khi có thể, không thể biết khi nào mình cần đến họ.
- Chỉ cần 1-2 người nghĩ ra ý tưởng nhưng để hoàn thiên nó thì cần 3-4 người.
- Đừng chỉ viết ra ý tưởng mình nghĩ, hãy viết ra ý tưởng + thực tế => sự thật.
- Nếu mình nghĩ và viết ra ý tưởng, đừng ngại present nó trước người khác
- Đừng ngại hỏi và xin ý kiến, nhưng đừng bị nó cuốn đi quá nhanh.
2) Ban tổ chức FBA IC 2014
Thật thú vị khi người dự thi sau khi fail lại quay lại với cương vị là BTC cuộc thi mình đã tham dự, nhưng dù vậy mình cũng thật sự hạnh phúc khi được làm điều đó. Đứng trên vị trí vừa là người tham dự vừa là người tổ chức, cho phép mình có thể nhìn nhận sự việc ở cả 2 phía, đồng thời trưởng thành toàn diện. Mình cảm thấy điều đó qua từng việc mình làm. Hạnh phúc khi thấy mình hữu dụng, hạnh phúc khi được làm việc với những người bạn tuyệt vời và hạnh phúc khi thấy kết quả của những việc đó.
3) VSEED: K biết là thành công hay thất bại
Đây là dấu hiệu của sự thành công và thất bại in the same time. Dừng lại ở vòng 2 của FBA, nhưng dự án vẫn được tiếp tục chọn vào top 20 của VSEED, có thể nói đây là 1 thành công lớn đối với 1 dự án còn quá nhiều thiếu sót như vậy. Không có nhiều điều để nói về VSEED, khi tham gia thì cả team đã quá nản và fail, k còn ý chí nữa, điều tất yếu là đành phải quit dự án.
2014 đánh dấu sự thay đổi trong cách ăn mặc và style của mình. Đầu tư hơn vào ngoại hình. Người xinh đẹp luôn là người có ưu thế hơn :3 Now I get it!
Và từ đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, để có thể hòa nhập vào 1 tập thể:
- Hãy tham gia tất cả mọi sinh hoạt tập thể, nhóm, hội có thể (hãy tham gia thoải mái nhất)
- Để quen một người hãy làm việc chung với người đó, để thân với một người hãy đi chơi với người đó.
- Làm việc hết mình nhưng đừng quên vui chơi, con người không phải là cái máy.
- Đừng ngại nói lên suy nghĩ của mình, hãy tự tạo cho mình nét riêng
5) Chuyến đi phượt đầu tiên trong đời (consider)
Quyết là làm, 2 đứa con gái, 1 chiếc xe máy, trời mưa tầm tã, mạo hiểm đi với nhau chỉ sau quyết định khi ngồi ăn kem :))) Nhưng cuối cùng thì hai đứa cũng đã vượt qua và vượt qua rực rỡ. Đến Xuân Hòa không phải vì nhớ nhung con người mà vì GATO với người khác, ăn hết tất cả những thứ có thể ăn, liều mình đi về một mình, không biết đường. Trên đoạn đường vắng mà càng đi càng tối vì đèn đường mất dần đến mức không còn cái nào, càng yên ắng vì cũng chẳng còn phương tiện nào trên đường, mọi âm thanh đều có thể khiến sợ hãi 2 đứa tột độ. Trong đầu bao suy nghĩ đen tối và kết thúc kinh khủng nhất đều hiện ra, vậy mà vẫn có thể vượt qua được đoạn đường đó một cách an toàn, về nhà totally safe. Thật sự là phục mà.
"Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm tuyệt với"
6) Sự trở lại của "Hoa Ban+"