Viết khỏi quên (21Jul 2021)
Chẳng nhớ hôm nay đã là ngày bao nhiêu kể từ lúc thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16, chỉ có cảm giác là rất lâu rồi. Ngồi trong nhà mãi, không được đi ra ngoài, kể cả đi chợ cũng không khiến mình cảm thấy sợ hãi, buồn bực và vô vọng...
Hôm nay mở điện thoại ra, thấy thông báo thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 4000 ca nhiễm- càng có lí do chỉ thị 16 kéo dài thêm. Mà không, nó sẽ kéo dài thêm. Nghe đâu ngày nó đã được thực thi từ ngày 19/7 vừa rồi. Nghĩa là đến đầu tháng 8 thành phố mới có khả năng nới lỏng lệnh phong toả.
À nhớ rồi, hình như chỉ thị 16 bắt đầu từ ngày mùng 10. Giờ đã là ngày 21. Vậy là 11 ngày trôi qua. Ngày 19 bắt đầu tiếp, nghĩa là phải ngày 2/8 thành phố mới có thể nhộn nhịp lại được. Nhẩm tính qua lại, thành phố HCM sẽ phong toả hết một tháng. Một tháng ở trong nhà không giao tiếp với ai (trừ shipper), một tháng không việc làm (hoạt động làm phim bị ngừng vì lệnh cấm tụ tập), một tháng đồ ăn khan hiếm (vì ai cũng sợ hãi, và vì xe cộ, hàng hoá bị monitor rất chặt khi ra vào thành phố). Vậy đó, một tháng gần như chìm trong bóng tối.
Mình nhận thấy là ngày nào cũng có còi xe cấp cứu. Mình không nghĩ nó nguy kịch cho đến khi hôm trước lên mạng, có một chị nói rằng chị cũng nghe còi cấp cứu inh ỏi đi qua nhà.
Trước khi ra chỉ thị 16, mình vẫn tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ sớm qua khỏi thôi. Cùng lắm là một tuần, ca nhiễm sẽ giảm. Nhưng không, nó càng ngày càng tăng. Mình cũng đã tự nhủ cấm tụ tập thì cấm, nhưng vẫn cho ra khỏi nhà để đi chợ chứ. Nhưng không, một số nơi áp dụng biện pháp phát tem phiếu cho người dân. Có tem phiếu mới có thể đi qua chốt cảnh sát được, còn không sẽ vẫn bị coi là ra khỏi nhà không có lí do chính đáng. Mấy ngày trước cộng đồng mạng dậy sóng Vậy là mình ngồi lì ở nhà. Mình nghĩ vậy cũng không sao, đặt đồ ăn trên mạng là được. Thế nhưng đặt đồ trên mạng cũng không nổi vì nhu cầu quá tải. Siêu thị Bách Hoá Xanh hết sạch đồ, rau sạch, thịt, cá và trứng khan hiếm trên mọi nền tảng shopping online như Now, Tiki, Lazada. Mình lên VinID đặt đồ, mọi thứ hết nhanh một cách chóng mặt. Ok, nhưng vẫn đặt được khay thịt bò với gói xúc xích vào ngày 13. Và đến tận bây giờ, ngày 21, nó vẫn chưa giao hàng vì lí do đơn hàng quá tải?
Không được ra khỏi nhà, ở một mình, đồ ăn khan hiếm thì bảo sao không sợ, không panicked?











