hello vonnie
RMH
Mike Driver

Love Begins

pixel skylines

Andulka

@theartofmadeline
Today's Document
he wasn't even looking at me and he found me
KIROKAZE
Keni

Kiana Khansmith
Sade Olutola
Claire Keane
Monterey Bay Aquarium
One Nice Bug Per Day
Sweet Seals For You, Always

Discoholic 🪩
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
will byers stan first human second
seen from India
seen from Indonesia
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Taiwan
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Norway
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Colombia

seen from Germany
@ho-thu
họ sai nhưng họ lại "biến họ thành người bị tổn thương", họ là "nạn nhân", còn lỗi hoàn toàn thuộc về "nửa kia vô tội" với lý do là do nửa kia vô tâm, trẻ con, ko tâm lý blah blah với họ. Họ đi rêu rao và lấy lòng sự thương hại của tất cả mọi người quen xung quanh của cả 2, để rồi khi đến đúng thời điểm phù hợp, họ kiên quyết huỷ bỏ mối quan hệ đến cùng mặc cho nửa kia van xin đến cùng
đm già đầu mà ngu. khôn ranh tỏ vẻ với người nhà mà với người ngoài mày ngu như bò.
Mình có đọc được một câu rất hay:
“Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta đã âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi một cách lịch sự. Nhiều khi chuyện cũng chẳng phải là cái gì to tát, chỉ vì tự nhiên hôm nọ đứng đó tần ngần rất lâu, thấy mình không quan trọng, nên đi thôi.”
“Tôi từng có hàng ngàn câu chuyện muốn kể cho em, nhưng giờ không muốn kể nữa.
Thích một người mới đem những chuyện vặt vãnh như ngọn cỏ đám mây kể cho họ nghe, yêu một người mới đem những chuyện tâm tư sâu kín nhất ở trước mắt họ bày tỏ, mà người không yêu mình, tôi không cho họ biết bất cứ điều gì về cuộc đời tôi.”
bớt đem tổn thương quá khứ của mình ra kể lể nữa
tự chữa lành đi chứ mắc gì bắt tôi phải chịu đựng cùng
ko có ai bên cạnh là cái giá bà phải nhận lấy thôi
đáng đời
xin lỗi nhưng ko biết lỗi
sống sao cho khi chết đi người khác tiếc thương chứ đừng có để khi chết họ thở phào 1 cái
đi chết đi
Rất tiếc là từ nhỏ đến lớn, trong lúc khủng hoảng, chúng ta thường bị trừng phạt hơn là được kiên nhẫn yêu thương. Thậm chí người trừng phạt kẻ khác lại được tôn vinh là mạnh mẽ. Còn người cho đi yêu thương, dù bản thân cũng đang bị tổn thương, lại bị coi là yếu đuối.
Những kẻ nhận thức rõ hành động của mình là phi lý mới cần phải dùng thủ đoạn lôi kéo đám đông.
Làm sao để học được hết sự tinh tế giữa đời thường để có thể vơi dịu đi sự tổn thương của người khác nhỉ.
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em không còn cảm giác muốn chia sẻ với anh nữa.
Hộp thoại chat của hai đứa đã từ lâu không xuất hiện những tin nhắn mới. Anh cũng chẳng còn hỏi em chuyện gì.
Anh gọi điện cho em. Nhưng em không biết sẽ nói gì khi bắt máy. Thế là em phải nhấn nút từ chối cuộc gọi, tắt máy, lên giường đi ngủ.
Không có câu chúc ngủ ngon của anh, em cũng không bị mất ngủ.
Thế thôi… tạm biệt!”
đéo hiểu sao thấy sợ cái suy nghĩ "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" vậy chứ :)))) trong khi đối phương ra sức đưa giải pháp khắc phục, còn đứa kia cứ khinh khỉnh im.
giao tiếp là nền móng của các mối quan hệ, 1 mối quan hệ chết là mối quan hệ ko có sự giao tiếp lẫn nhau đó hiểu chưa
Mặc dù được dạy hãy cứ vô tư mà cho đi, an nhiên mà giúp người nhưng sẽ có những cú phản trắc quật ngã bạn, giết chết lòng tin vào con người; Kiểu như bạn dấn thân để cho kẻ khác cơ hội tổn thương mình. Giống nhỏ bạn hổm mới kể, nó cho mượn tiền, tới khi đòi thì bị chửi 😀
Mình nhìn riết, nhìn riết trong bao nhiêu năm sống và ngu hết lần này tới lần khác, nghiệm ra: “Đàn bà rất khó thương nhau!” ngoại trừ bạn nghèo hơn, xấu hơn, thất bại, bất hạnh hơn. Và, liên quan đến tiền, đến quyền lợi cá nhân thì quyền lợi càng to lớn, mặt xấu của con người sẽ dần lộ diện.
Mình hơn 10 năm chơi FB nếm đủ. À mà sau này hết thấy mấy câu sến sẩm một dạo lấp lánh như sao trời “Mạng là ảo nhưng tình là thật”.. xong tag bạn A bạn B… xong không lâu chửi nhau ủm tòi.
Biết tại sao người ta bảo là lấy nghèo nuôi con trai, và lấy giàu nuôi con gái không =))
Nuôi con trai lớn lên bằng khó khăn sẽ tôi luyện cho nó cái bản lĩnh vốn có của một thằng đàn ông, đó là tự lập. Để nó dám nhận thất bại, dám chịu trách nhiệm và mạnh mẽ.
Chứ con trai mà sung sướng quá thì bọn nó chả làm được tích sự gì đâu, dám khẳng định với mọi người là 10 thằng con nhà giàu được chiều chuộng, bảo học như trứng ngỗng thì hết mẹ 9 thằng đi phá của ông bà già nó. Thằng còn lại chắc bị từ mặt =))
Còn nuôi con gái lớn lên trong sung sướng để nó biết được giá trị của bản thân, sau này ra đời không vì chút hư vinh, phù phiếm mà bị mê hoặc hay mặc cảm. Cái sai lớn nhất của bố mẹ là để con gái mình lớn lên thiếu thốn và tội nghiệp.