Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Love Begins
TVSTRANGERTHINGS
art blog(derogatory)
Jules of Nature
sheepfilms
almost home

oozey mess

Origami Around
🪼
$LAYYYTER
h
cherry valley forever

#extradirty
Misplaced Lens Cap
YOU ARE THE REASON
will byers stan first human second
Today's Document

if i look back, i am lost
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from Türkiye
seen from Germany
seen from Türkiye

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Belarus
seen from United States

seen from Australia

seen from Singapore
seen from Germany
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from Japan

seen from France

seen from Türkiye

seen from Iraq

seen from United Kingdom
@hoatientu
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Nghỉ trưa nằm nghe “Đôi bờ” để dễ ngủ mà cuối cùng nước mắt chảy dài chẳng hiểu sao..
Năm 19, 20 tuổi chúng ta tìm được tình yêu nhưng chưa biết cách yêu. Đến 29, 30 tuổi chúng ta biết cách yêu, nhưng lại chẳng tìm thấy tình yêu nữa !
Người tuyệt đối không được quên trong đời không phải là người mình ghét mà là người mình thích. Nếu giữ người mình ghét trong lòng, trái tim em sẽ chỉ có vết sẹo và đau đớn, chỉ có em thiệt thòi mà thôi
☘ Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm con tổn thương. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình, những gì đã qua cứ để nó qua đi, người nào không tốt thì đừng giữ họ trong lòng... lúc này con cần bình yên
Không phải mình sống chưa đủ tốt, là tiền mình kiếm được chưa đủ nhiều
Không làm hoa hồng thì mình làm hoa xương rồng cũng được vậy
Mất đi dạy người ta trưởng thành
20/12/2022
Những ngày cuối năm
Hôm nay là một ngày quá đỗi vất vả.
Tôi mệt mỏi kiếm tiền và rồi làm mất luôn tiền ngay trong ngày hôm đó
Muốn khóc quá mà chẳng có một ai để thở than
Mới ngày nào chủ nhật thích ở nhà lên đồ xinh xẻo đợi bạn qua chở đi chơi, giờ chỉ thích mỗi chủ nhật được ở nhà ôm con, ước nó ngủ nướng thêm một tí ti, rồi hít hà không biết chán cái mùi trẻ con của thằng bé...
Có con rồi mới thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành lên thật là nhiều. Cám ơn con vì đã đến.
Nhưng có đôi khi, niềm hạnh phúc phải giấu ở nơi sâu kín nhất mới là chân thật nhất.
"Em quay về đi.."
Một cái quay lưng cô ấy đợi nghe câu này suốt nhiều năm, hoa trôi nước chảy cuối cùng vẫn là không đợi được người
“Bạn tình nguyện cho đi cái gì, đó đều là sự lựa chọn của bạn. Và việc đối phương có vì điều đó mà yêu bạn hơn không, hoàn toàn không có một chút liên quan nào.”
(Dịch: Bạch Phi Uyên)
Không ai yêu cô, cô rút cuộc cũng học được cách yêu chính mình..
Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim.
✨Walk on the Starline ✨gifs made by me :)
Tình đầu thường rủ tôi nghe chung "Chuyện tình mộng thường" mà phải là bản do Don Ho hát - tôi vẫn nghe nhưng không thích vì nó quá não nề, mối tình thứ hai mỗi lần đi karaoke tôi vẫn quen tay bấm mở bài anh thích nhất 52039 (không thể ở bên nhau), mối tình đơn phương thứ ba là "Những người đàn ông không có đàn bà" - trùng hợp anh được tặng cuốn sách này đến tận 2 lần từ 2 người khác nhau - trùng hợp tôi trùng tên với bạn gái cũ của anh và tôi thực sự rất ghét điều đó.. Mối tình thứ 4 tỏ tình với tôi ngày Cá tháng 4 và chúng tôi chia tay không lâu sau đó - đời như đùa vậy.
Mỗi cái tên đi liền với kỷ niệm và kết cục. Có lẽ đến một lúc nào đó sẽ thành quá khứ cũng có thể sẽ là mãi về sau, nhưng con tim này sẽ là thứ tôi luôn giữ lại ..