Grow up together
taylor price

❣ Chile in a Photography ❣
sheepfilms
dirt enthusiast
Sweet Seals For You, Always

JBB: An Artblog!
noise dept.
Claire Keane
NASA
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Monterey Bay Aquarium
ojovivo
KIROKAZE
almost home
No title available
Misplaced Lens Cap

titsay

izzy's playlists!
Cosmic Funnies
No title available
seen from Canada

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Brazil

seen from Poland

seen from Germany

seen from Portugal

seen from Switzerland

seen from Ukraine

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Italy

seen from United Kingdom
seen from T1
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Maldives
seen from Türkiye

seen from Malaysia
@hongphongdalat
Grow up together
Tết đầu tiên của Nắng
Nắng đưa mẹ đi uống trà sữa
Nắng lần đầu tiên, mới 9 tháng 4 ngày đã trải nghiệm 1 tiểu phẫu. Con hoảng sợ, bất an khi có nhiều người lạ vây xung quanh, khóc rất nhiều...bố và mẹ thực sự đứt ruột khi nhìn thấy cảnh này, nhưng con sẽ ổn, sẽ k sao, bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con trai!
Nắng tròn chín tháng, mọc được 7 cái răng, biết vỗ tay, múa khéo, và biết chỉ vào đầu thông minh khi mẹ yêu cầu. Yêu Nắng vô cùng!
Nắng biết vỗ tay rồi, nghe mẹ hoặc bảo bảo “con vỗ tay đi” là đưa tay mình ra vỗ; còn biết múa khéo nữa cơ :)
Nắng biết trườn 26/12/2017
New tooth, new red sweater waiting for Christmas :)
Diện áo len đỏ rượu vang chờ Giáng Sinh :)
Nắng làm mặt xấu <3
Chuyến đi thứ 2
Sáng ngày 5/12 Nắng cùng mẹ lên xe đi Nha Trang, đó là một buổi sang đầy nắng và gió sau những ngày Đà Lạt mưa miệt mài. Điều ấn tượng nhất là Nắng đi xe ngoan vô cùng. Nắng chơi cùng cửa sổ, ngó nghiêng xe khách, chơi cùng mẹ và sau đó ngủ một giấc dài mặc kệ đường đèo quanh co, dằn xóc... và vì ngủ quá say sưa nên Nắng đã bỏ qua cảnh đỉnh đèo hôm đó có sương mù và mây giăng trắng xoá, cả những thác nước chảy xiết trắng tinh qua vách đá, cả những cánh rừng thông xanh mướt vi vút gió... Buổi chiều mẹ đưa Nắng ra ngoài, Nắng háo hức với tiếng còi xe với những hàng quán và cả nền vỉa hè lát đá nữa, cứ cắm cúi nhìn hoài :) Hai mẹ con cùng ăn bánh canh cá, rồi cùng đi cafe, Nắng rất thích cây và cá nhỏ được treo trong những chai thuỷ tinh của quán cafe Tám coffee, cứ đưa tay với nghịch hoài, hôm đó còn cắn 1 miếng táo và nuốt luôn nữa, làm mẹ cứ sợ bị hóc thôi... Sau đó mẹ đưa Nắng ra biển chơi, biển NT chẳng đẹp như mẹ nghĩ Nắng nhỉ? Sóng lớn, bãi biển k sạch và nước biển cũng k xanh. Mẹ đưa Nắng đi dạo trên quảng trường 2/4, quanh tháp Trầm Hương, rồi cho Nắng xuống nghịch cát và sóng biển. Hôm đó Nắng gặp 1 bạn gái người Nga, rất trắng và xinh, lớn hơn Nắng một chút, đã biết đi chập chững rồi, bạn ý đòi lại chơi với Nắng, Nắng chẳng ngại ngần gì mà lấy tay sờ ngay mặt người ta mấy làn liền. Sang ngày thứ hai buổi sáng Nắng đi ăn sáng và cafe cùng bố mẹ. Quán cafe ấy có nhiều cá vàng, cá koi và cả loại cá gì mẹ chẳng biết; có cả thác nước nữa. Mẹ chọn chỗ ngồi ngay thác nước thế là Nắng có một khoảng thời gian dài cứ ngồi nhìn thác nước và ngắm cá... Buổi trưa hôm đó bố mẹ đưa Nắng đến quán hải sản, Nắng ăn chút cháo hàu, và khóc nhè k cho mẹ ăn :( Gió biển thổi mát rượi làm Nắng buồn ngủ nên cứ bám riết lấy mẹ. Buổi chiều hai mẹ con lại đi biển chơi nữa, lần này Nắng còn dạo trên công viên sát tháp Trầm Hương rồi mới về. Mẹ để ý thấy ai khi đi ngang qua xe đẩy đều cuối xuống nhìn và mỉm cười với Nắng hết nhé, chắc lf do hiệu ứng đẹp trai đây mà. Hôm sau 2 mẹ con chia tay bố và lên xe về lại Đà Lạt, Nắng vẫn rất ngoan, k quấy mẹ dù hai mẹ con ở giường gần cuối xe nên có vẻ lắc lư hơn. Nắng ngủ một giấc dài về tận bến xe ĐL, mẹ phải gọi mãi mới thức. Về nhà mình, bà ngoại và dì đã chờ sẵn trong tình yêu và nhớ nhung rồi. Chuyến đi thứ hai của Nắng vậy là kết thúc tốt đẹp nhỉ?
Chuyến đi toàn số 1
- Ngày 1/11: - lần thứ 1 Nắng đi máy bay - lần thứ 1 Nắng đi một chuyến đi rất xa - lần thứ 1 Nắng đi thăm quê Bác - một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và nhân loại. Vì con sinh ra trùng ngày sinh của lãnh tụ V.Lênin, năm con sinh cũng là năm kỷ niệm 100 năm chiến thắng tháng 10 Nga, vì vậy mẹ mong muốn chuyến đi đầu tiên của Nắng sẽ phải thật đặc biệt. Thế nên ngày 1/11 nhân dịp bố có lịch học ở Vinh, hai mẹ con đã chuẩn bị thật kỹ càng để ba người nhà mình có chuyến đi chơi xa đầu tiên cùng nhau thật vui và ý nghĩa. Và đó là kỳ nghỉ đầu tiên thật tuyệt vời. Con trai ngoan, chịu chơi, chịu ăn…và đặc biệt gặp bố con đã hết nổi mẩn đỏ dị ứng mà chẳng phải uống thuốc và tắm lá gì. Mẹ và bố rất vui… con trai, con cũng đã có chuyến đi đầu tiên tuyệt vời phải không nào?
Chuyến đi thứ 2 của Nắng
Chuyến đi thứ 2 của Nắng - Nha Trang 5-6/12/2017
Chuyến đi đầu tiên của Nắng 1-6/11/2017