Người ta hỏi, sao buồn hiu vậy, có chuyện gì buồn nói nghe đi.
Có đếu gì mà buồn nữa. Giờ chỉ không có tiền mới buồn thôi.
Hi! lâu quá không lên đây bạn vẫn khỏe chứ? Cuộc thi đã có kết quả rồi ~ tiếc là không được giải nhưng mà tôi vẫn thấy vui ~ cơ mà hình như có tranh cãi gì quanh giải thưởng đấy ~ haizz… cái bài đạt giải í và cả tác phẩm đó tôi vẫn chưa đọc nên không có ấn tượng gì ~ hình như bây giờ là thời của đam mỹ và ngôn tình thì phải…tôi chưa từng đọc qua thể loại này, cũng từng nghĩ qua sẽ thử đọc một lần nhưng không biết có hợp với bà cô sắp già như tôi không nữa. Đêm nay trời nóng kinh ~ Chúc bạn buổi tối vui vẻ!!!
Chào bạn ! Không biết bạn còn nhớ tôi không, hay bạn có còn lên Tumblr này không.. ? Có lẽ cũng độ chừng 2 năm rồi tôi không sign in Tumblr nữa vì một mớ lý do. Nhưng đêm qua tôi bị mất ngủ, mà với một người hay nghĩ ngợi dù bẩm sinh không thuộc kiểu mẫu logic, tôi nhớ những thứ của "hồi xưa". Rồi tôi nhớ bạn. Thật sự nhớ, dù chưa từng gặp mặt. Hầu như tôi không để ý chuyện hỏi phương thức liên lạc để đừng mất dấu nhau, nhưng nếu bạn thấy tin nhắn này thì hãy cho tôi biết bạn có tài khoản Facebook hay Yahoo hay cái gì từa tựa vậy không, nhé. ;) Chẳng biết khi nào bạn sẽ đọc được mấy dòng này, nhưng chúc bạn mỗi ngày đều luôn vui.











