
Andulka

No title available
ojovivo
Xuebing Du

pixel skylines
hello vonnie
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
we're not kids anymore.

Origami Around
Keni

★

Kiana Khansmith
Three Goblin Art
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

ellievsbear
🪼
Sweet Seals For You, Always
Claire Keane
Game of Thrones Daily
$LAYYYTER

seen from United States

seen from Iraq

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Russia

seen from Singapore

seen from United States

seen from Russia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from France

seen from Singapore
seen from Greece

seen from Germany

seen from Iraq

seen from Malaysia
@levissagee
Gửi Dương,
Có khi D đọc được những dòng này thì mình đã ở một nơi khác rồi. Thú thật là, có những đêm mình đã phải chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực và muốn bỏ chạy. Bởi vì cảm giác cho đi một thứ tình cảm mà không thể chờ đợi hồi đáp. Mình đã nghĩ mình không còn khả năng đó rồi.
Nhưng rồi mình nghĩ, nếu để những vết thương cũ tiếp tục rỉ máu mà không tự băng bó nó lại thì một ngày nào đó mình không còn biết yêu thương là gì mất. Và mình đã cho đi bởi vì mình nghĩ là Dương xứng đáng với điều đó.
Xin đừng phân tích và suy nghĩ nhiều về tình cảm của mình. Cũng đừng dùng lý trí để soi xét. Có một điều mình nói với Dương từ lúc chúng ta mới quen nhau. Tình yêu không phải là thứ có thể định nghĩa được. Nếu mình trả lời được vì sao mình làm tất cả điều này thì có lẽ tình cảm đó của mình đã không còn chân thành nữa rồi.
Mình chẳng phải therapist , mình chẳng thể nào nói mình biết phương pháp nào để chữa lành. Mình chỉ biết bù đắp thật nhiều và hi vọng mình lấp được vết thương của Dương dù có lúc mình cũng mù mờ và chẳng hiểu mình có làm đúng hay không. Xin lỗi vì mình hơi ngốc nghếch và vốn không phải là một đứa tư duy logic cho lắm.
Nếu cuộc đời chúng mình được lập trình thì gặp được nhau chắc là do lỗi hệ thống. Một đứa lúc nào cũng thèm khát yêu thương lại gặp một đứa không có khả năng đó. Một đứa lãng mạn lại gặp một đứa thực dụng. Một đứa khảnh ăn lại gặp một đứa ăn gì cũng được. :)
But well, this is wonderful as it is.
I wish you nothing but a wonderful life on Earth. Whenever we are now and then.
It is a pleasure to meet you, Royal Sunshine.
Yeh. Spoken =))
Stages of Decomposition, Embroidery by calicoranger
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (2022) dir. Peter Baynton, Charlie Mackesy
She ate I don’t even need to read the article but like….i can just tell she ate.
Rinko Kawauchi.
Bon Appetit
Reign over me (2007)
golden.
Robot Carnival (ロボットカーニバル) (1987)
Segment: Presence ( プレゼンス) | dir. Yasuomi Umetsu
Angela Lane.
“Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”
— Oscar Wilde