Thường thì khi bạn nghĩ cuộc sống hiện tại đang rất hạnh phúc, thì lúc đó Ông trời sẽ giáng cho bạn 1 cái tát để bạn tỉnh ngộ!
Có người rất coi trọng việc kiếm tiền, kinh doanh khi cải cách mở cửa, không kiếm ra tiền thì không muốn nỗ lực. Có điều tạo hoá luôn thích trêu ngươi, có người làm cả đời vẫn chẳng có tí thành tựu nào!
Có người rất coi trọng chữ tình, từ nhỏ khát vọng vào tình yêu chân chính, luôn đối xử với người khác bằng sự chân thành. Có điều tạo hoá luôn thích trêu ngươi. Nỗ lực cả đời vẫn không đạt được tình yêu hay hôn nhân, thậm chí còn chịu đầy thương tổn!
Có người rất coi trọng việc nối dõi tông đường, nhưng lại sinh rất nhiều con gái. Có điều tạo hoá luôn thích trêu ngươi, dù sinh con trai hay con gái đều qua đời sớm, có người còn mất nơi xứ người!
Có người từ khi bắt đầu đã rất cố chấp muốn đạt được một thứ gì đó, cũng đã rất cố gắng bỏ ra những chân thành để đổi lấy, thế nhưng trong số mệnh không có là không có, cưỡng cầu không nổi!
Có người âm thầm nói với Chúa rằng “Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu xxxx”. Vấn đề nằm ở chỗ là người ấy dù không cầu đại phú đại quý, mà tới cả xxxx kia cũng chẳng đạt được cái nào!
Phải, cuộc đời này vốn vô thường!
Zhihu/Vũ Bảo Sam dịch | GIF Pinterest














