-999 lá thư gửi cho chính mình-
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her
wallacepolsom
Today's Document
occasionally subtle
Keni
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
NASA
Cosimo Galluzzi
trying on a metaphor
DEAR READER

❣ Chile in a Photography ❣

ellievsbear
Mike Driver
Misplaced Lens Cap

tannertan36
Alisa U Zemlji Chuda

Discoholic 🪩
art blog(derogatory)

titsay

seen from United States
seen from Germany

seen from Brunei

seen from Poland
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Indonesia
seen from United Kingdom
seen from Indonesia

seen from Malaysia
seen from Ireland

seen from Malaysia

seen from Canada
seen from United States
seen from Argentina
seen from United States

seen from Singapore
seen from Türkiye

seen from Netherlands
seen from Malaysia
@lysnoopy
-999 lá thư gửi cho chính mình-
Biết VỊ TRÍ của mình ở đâu, nên lúc nào cũng tự nhắc mình phải QUÊN. Nhưng khi xa rồi, không một lần gặp, không tin tức gì, bỗng thấy DẰN VẶT vô cùng... P/s: là tôi thương cậu đấy. Nhưng làm sao để cậu biết trong khi cuộc sống của cậu không hề có tôi... Cậu đã từng 1 lần để ý tới tôi không? Hay chỉ là tôi ảo tưởng, ôm niềm hi vọng hão và dõi theo bóng dáng cậu từng phút giây...
Tôi không đợi ai, cũng không bắt ai đợi mình. Tôi không níu kéo, cũng chẳng buông thả. Ai cần ở tự khắc sẽ ở lại. Ai cần đi tự khắc sẽ ra đi. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Vậy đi. Chẳng phải càng nắm chặt thì lại càng dễ mất hay sao? Giữa 2 chúng ta, được gọi là gì nhỉ? Có lúc thật gần, có lúc thật xa, có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không hề quen biết, có lúc tựa như tình yêu, có lúc còn nhạt hơn cả tình bạn, có lúc rất hạnh phúc, có lúc hụt hẫn đến đau lòng. Và cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa 1 chút, lấy lòng người ta chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà tiếc nuối, chứ không tạm bợ.
Đừng nghĩ tôi là một KẺ NGỐC như thế... Tôi đã và đang biết các người đang diễn... Mọi chuyện xảy ra hay thứ gì chỉ là KỊCH BẢN CÓ SẴN mà thôi. Nhưng thôi không sao? Nhiêu đó tôi tự hiểu... Cứ DIỄN đi cho có cái gọi là THOẢ MÃN P/s: Ai cũng có lúc RUNG ĐỘNG vì một người khác. Nhưng phải đủ TỈNH TÁO để nhận ra đâu là THOÁNG QUA và đâu là YÊU THƯƠNG THỰC SỰ...
David walliams loves Simon cowell
Đi về mệt qá
S lại không thấy tin tức mới của nuest nhỉ?
Hi
Hello