“Chuyện lớn của hôm nay dần biến thành chuyện nhỏ của ngày mai. Chuyện lớn của năm nay rồi chỉ còn là câu chuyện của năm sau. Chúng ta sẽ dần trưởng thành, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

No title available
Misplaced Lens Cap
The Bowery Presents
ojovivo
Lint Roller? I Barely Know Her
Game of Thrones Daily

#extradirty
Cosimo Galluzzi
No title available
Monterey Bay Aquarium
RMH

@theartofmadeline

JVL

❣ Chile in a Photography ❣
Show & Tell
sheepfilms
will byers stan first human second
NASA
Cosmic Funnies
Fai_Ryy

seen from Canada

seen from Finland

seen from Canada

seen from United States
seen from Australia

seen from United States

seen from Poland

seen from Canada

seen from T1

seen from United States

seen from Poland

seen from Singapore

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
@cechmimi
“Chuyện lớn của hôm nay dần biến thành chuyện nhỏ của ngày mai. Chuyện lớn của năm nay rồi chỉ còn là câu chuyện của năm sau. Chúng ta sẽ dần trưởng thành, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Có một vài người khá là hài hước. Họ rời đi, từ bỏ mọi thứ một cách dứt khoát hơn bất kì ai, rồi đến khi thất bại ở đâu đó, họ quay lại nơi từng rời bỏ để mong tìm lại những gì ngày xưa. Nhưng ai ơi nhớ lấy câu này, quay đầu không phải là bờ mà là biển nha :))))
Nhỏ bạn mình luôn có cách khiến mình quên đi nỗi buồn (sợ) thiệt đặc biệt🤡🤡🤡
Đau khổ chưa đủ, NB còn tặng tôi thêm 1 màn tâm linh đầy sợ hãi🙂
Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
1000 mấy trăm ngày đêm.
Nếu hôm nay chưa ổn thì ngày mai sẽ ổn.
Ngày mai chưa ổn thì vẫn sẽ còn ngày mốt, ngày kia.
Tóm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
“Có những câu trả lời, người ta đã nói từ rất lâu bằng cách đối xử với nhau.”
Có những điều tôi đã hỏi em rất nhiều lần trong lòng mình. Rằng em còn thương tôi không, còn cần tôi không, còn muốn đi tiếp cùng tôi không. Sau này mới biết, những câu hỏi ấy vốn không cần được trả lời bằng lời nói. Người còn thương sẽ nhớ đến nỗi mệt của mình trước khi nhớ đến cái đúng của họ. Người còn thương sẽ vô thức chừa cho mình một chỗ trong những ngày mai. Và người đã đi xa cũng hiếm khi nói rằng họ hết yêu. Họ chỉ lặng lẽ sống một cuộc đời không còn có mình trong đó. Thì ra, có những câu trả lời, trái tim đã nói từ rất lâu, chỉ là mình mãi đợi một lời xác nhận bằng ngôn ngữ.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Năm nào có ATVNCG cũng là năm mình có vấn đề um sùm về tinh thần, nhưng cũng may là có chương trình để mà xem, vừa khóc rấm rứt đó rồi lướt threads phát là có thể cười khằng khặc được ngay. Có thể vượt qua chông gai này hay không thì chưa biết, chứ trông mình như tâm thần phân liệt đến nơi rồi.
Ai cũng cần 1 lí do =)))))
Hoa nở, hoa tàn.
Người đến, người đi.
Người trông mềm lòng, dễ chịu nhất cũng chính là người lạnh lùng nhất. Họ sẽ chịu nghe bạn nói chuyện, nghe bạn tâm sự, nhưng họ cũng sẽ không bao giờ cảm thông cho bạn.
Tôi dạo này ra ngoài một mình, vì người từng đi cùng tôi đã bị tôi block, người tôi muốn đi cùng không còn nói chuyện với tôi còn người muốn đi cùng tôi thì tôi ghost tin nhắn của người ta. Một mình thế thôi, vẫn ổn.
Bị bồ đá cay 1 chứ bị bạn chơi cho một vố thì cay tới 10 nha. Nghĩ tới đâu tức tới đó mà block hết rồi kh lẽ mở ra chửi thì kì, mà để trong lòng thì tức. Tốt nhất là đừng gặp lại, tại gặp đâu là t đánh m ở đó đó cho m biết🙂 cả m và con nhỏ ny luôn🙂
Người bạn đã từng cùng bạn hoà trong dòng người tấp nập leo từng bậc thang ở Gion trưa hè năm ngoái, hôm nay trở thành người xa lạ nhất.
Thế mới hay, hoá ra tình bạn cũng mong manh không kém, có thể hôm nay còn vui nhưng hôm sau đã cạn nghĩa.
Vì từng cùng khóc cùng cười vào những ngày mới chập chững sang N nên tôi mong bạn sau này bình an, khỏi cần gặp lại.
Má nào đòi làm bét phen mà để người yêu nhào lên đầu t chửi chồm chồm trên đó thì làm ơn cút dùm cái đi omg khùng hả cha??? Kinh khủng quá trời đi mất thôi ngại quá hong có nhu cầu làm bạn với người nước ngoài nữa luôn🙂
Sao t thấy mình ba gai quá trời =)))) mà thôi kệ đi miễn là m đau khổ :))))
Làm gì có ai ngờ rằng sau hôm đó ta cùng người không còn gặp lại nhau nữa.
Như bức ảnh này vậy, sau này người là khóm tre thẳng tắp còn ta là cành lá sum xuê, không cùng đường cũng chẳng chung lối.