"tao đang cố để thoát khỏi tín ngưỡng và nghi thức"
-yêu & ghét (gió)
Mike Driver
NASA

Andulka
almost home
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
ojovivo

tannertan36
AnasAbdin
$LAYYYTER

No title available

titsay
will byers stan first human second
RMH
YOU ARE THE REASON
Xuebing Du
Lint Roller? I Barely Know Her

shark vs the universe
d e v o n
sheepfilms
Stranger Things

seen from T1
seen from United States
seen from Colombia

seen from United States
seen from Canada

seen from Germany
seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from United States

seen from Ukraine

seen from United States
seen from Spain
seen from United States
seen from Austria

seen from Singapore

seen from Brazil
seen from Belarus

seen from Bangladesh
@marjnehz
"tao đang cố để thoát khỏi tín ngưỡng và nghi thức"
-yêu & ghét (gió)
💬 Cuộc sống khác cuộc đời như thế nào?
🌿 1. “Cuộc sống” là phần ta đang sống mỗi ngày
Là những hơi thở thường nhật: ăn, ngủ, làm việc, gặp gỡ, lo toan, vui buồn.
Nó là bề mặt của tồn tại, là nhịp điệu mà ta đang ở trong.
Người ta có thể “sống cuộc sống của mình” mà chưa từng thực sự sống đời mình.
Cuộc sống là phần ta có, còn cuộc đời là phần ta cảm.
🌸 2. “Cuộc đời” là toàn bộ hành trình và ý nghĩa
Là dòng chảy lớn, bao trùm cả niềm vui, mất mát, trưởng thành và lựa chọn.
Nó không đo bằng số ngày ta sống, mà bằng cách ta hiểu, yêu, và trải qua những ngày ấy.
Cuộc đời là phần ta nhìn lại và đặt tên cho hành trình đó: “cuộc đời tôi đã từng...”.
Cuộc sống là hiện tại. Cuộc đời là câu chuyện được dệt nên từ tất cả những hiện tại đó.
🌾 3. Mối quan hệ giữa hai cái
Cuộc sống là chất liệu, còn cuộc đời là bức tranh ta vẽ từ chất liệu ấy.
Cuộc sống là dòng nước, cuộc đời là dấu vết dòng nước để lại trên đá.
Ta có thể đang bận rộn sống, mà quên mất mình đang sống cho một cuộc đời như thế nào.
💡 Tóm gọn:
Cuộc sống là từng ngày ta đi qua. Cuộc đời là toàn bộ hành trình mà ta để lại — không chỉ cho người khác, mà cho chính linh hồn mình.
-st
"Chả quan trọng là cách bạn thắng hay thua, quan trọng là cách bạn đổ lỗi."
Oscar Wilde
"em còn đang đắn đo mà anh chỉ sợ anh không chờ tới lúc ấy"
—chuyện dở dang
"không tức giận, bạn đã thắng."
"Rõ ràng để đánh giá được bản thân đã là một điều không hề dễ dàng rồi vậy mà sao đôi khi chúng ta dễ dàng đánh giá một người khác quá, nhất là qua vẻ bề ngoài hay những gì họ thể hiện ra ngoài."
Mổ xẻ về sự khiêm nhường | Long
"Nguyện cho con có một đôi mắt tinh tường, một cái đầu minh mẫn, một tình yêu trong sáng, một đôi tay tháo vát, một đôi chân không ngại bước đi.
-marjnehz
"Hãy thử ngẫm nghĩ về những điều khủng khiếp mà con phải trải qua trong đời, con sẽ thấy thứ tàn khốc nhất là không còn mẹ."
- Trích sách: Những tấm lòng cao cả
"em thích nhìn anh lúc về nhà thế giới này là của mình mà."
Phong | Vstra
Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng từ "love" (tiếng Anh) có gốc gác không đẹp đẽ chút nào từ tiếng Sanskrit. Nó bắt nguồn từ chữ "lobh", có nghĩa là "lòng tham".
- Yêu | Osho
"Wanna be girlie but the bro in me won't die."
khi hạnh phúc lớn dần theo chiều sâu.
"Tương lai có nhiều tên gọi. Với kẻ yếu đuối, nó là điều không thể; với kẻ nhát gan, nó là điều chưa biết; nhưng với người dũng cảm, nó là lý tưởng"
Những người cùng khổ | Victor Hugo
"Người ta nhìn sự vật không phải như chính nó, mà như chính bản thân mình."
- Anais Nin
"Khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó."
-Haruki Murakami
"tôi nhận thấy: dám thừa nhận bản thân là một sự dũng cảm. làm được hay không làm được là kết quả và suy cho cùng, đó là thứ mà mình không nắm bắt được."
"đi một con đường nhỏ thôi nhưng đủ rộng cho tự do."
-marjnehz