Kể từ khi biết đến BTS, mình cũng ghiền luôn chương trình tạp kỹ cây nhà lá vườn Run BTS! của 7 chàng trai.
“Nếu như tụi mình có âm nhạc và concert, thì Run BTS! là trụ cột thứ 3 sau 2 thứ kia. " RM
Mình cảm thấy tại Run, các thành viên BTS được tự do thể hiện bản thân mình như họ ở bên ngoài, khiến cho họ trở nên gần gũi với người xem như là những người bạn vậy. Bên nhau lâu ngày, cũng 6 năm rồi từ tập đầu tiên được phát sóng, xem Run cũng giống như xem quá trình các chàng trai lớn lên và trưởng thành, mình không những hiểu được tính cách của từng người (ít nhất là từ những gì họ thể hiện) mà còn thấy được sự phát triển trong tính cách và diện mạo của họ.
Run thường khiến mình cười lăn lộn giữa đêm khuya thanh vắng, vì sự lầy lội của các thành viên. Lên MV cool ngầu là thế, chụp hình hay đi sự kiện lộng lẫy là vậy, thế nhưng khi quay Run thì giản dị có khi đến bèo nhèo chẳng khác gì mình. Tại Run, mình nhìn thấy một đội trưởng RM thông minh nhưng vụng về, một anh cả Jin lanh lợi đảm đang rất đáng yêu, một ông già Yoongi (Suga) triết lý thông thái lầy lội, một J Hope lạc quan luôn khích lệ mọi người, một Jimin lém lỉnh, một Taehyung (V) khôn ngoan đẹp trai nhưng cũng yếu ớt thể chất, và cuối cùng, một em út Jungkook tươi tắn, một mình cân hết các anh trong những trò chơi vận động nhưng hầu như toàn về chót trong những trò cân não.
“Không có lịch trình nào khiến tụi mình thư giãn bằng Run BTS!. Cho dù ngày hôm sau có buổi biểu diễndiễn, hay lên đài truyền hình, hay buổi ghi hình gì khác thì chỉ riêng với Run BTS! là tụi mình luôn chân thành ghi hình. Vậy nên khi nghe nói chương trình mà mình dồn hết lòng thành vào sẽ nghỉ quay khiến mình cảm thấy rất tiếc nuối.” V
Đời không như là mơ. Mình vừa hình thành thói quen đợi xem Run vào mỗi tối thứ ba thì không một lời báo trước, tập 155 dài một cách bất thường lên sóng với các thành viên nói lời từ biệt. Mình cũng muốn tin rằng đây chỉ là một dấu phẩy thay cho dấu chấm than, rằng Run chỉ tạm nghỉ một thời gian, như đã từng nghỉ một lần vào năm 2018 sau tập 56. Nhưng, khi chữ Final được gắn vào tập 155, khi món quà staff tặng cho BTS là những album in hình của tất cả những tập họ đã quay, khi lần lượt từng thành viên đều hy vọng họ sẽ lại được “chạy" cùng nhau thì có chút bất an dâng lên trong mình, lo sợ rằng Run sẽ dừng lại thật rồi.
“A, buồn quá! Chuyện Run BTS! nghỉ ngơi không phải là kết thúc, mà chỉ là nghỉ ngơi thôi. Sẽ có ngày gặp lại nhau mà!” Jungkook
Có người nói vẫn có thể xem lại những tập đã phát, nhưng mình chỉ muốn xem họ, những người bạn đáng yêu của mình, trong hiện tại. Đó cũng là lý do mà dù yêu Run cỡ nào, mình cũng chưa từng xem hết 155 tập, đặc biệt là tập đầu tiên vốn được nhiều người xem nhất. Có những tập mình thích hơn những tập khác, vì buồn cười hơn hoặc đáng yêu hơn, hoặc cả hai. Nhưng nhìn lại thì trong những tập mình thích nhất, không có tập nào trong một năm trở lại đây. Đúng là họ cần nghỉ ngơi để làm mới mình, như Yoongi nói, “lúc nào cũng khô cạn đề tài" và “gần đây không còn nhiều sức sống như trước".
Tập 118-119, Photo Story là tập mà các thành viên chụp ảnh theo những yêu cầu được dán khắp phòng. Phần đầu khi mọi người chạy lăng xăng đi chụp hình có vẻ nhàm đến nỗi mình tua nhanh, thế nhưng cú twist gián điệp vào những phút cuối thì khiến mình quay đi quay lại chục lần vẫn không ngưng cười được. Để tránh hình phạt, RM gây nhiễu bằng cách dày mặt nhận mình là gián điệp, còn Jungkook bàng hoàng đến phát hoả khi phát hiện ra tất cả số hình chụp ít ỏi của mình đều dính một phần thân thể của anh trai gián điệp Jin.
Tập 102-103, Cooking Avatar là tập mà bốn thành viên được chia thành 2 cặp sẽ nấu ăn dưới sự chỉ đạo của hai anh nuôi Jin và Suga. Việc lần đầu thấy những chàng trai lóng ngóng đến không tưởng trong bếp như RM và V trong bếp tạo ra những trận cười không dứt. Trong khi V dùng tay để bốc từng miếng thịt cho vào chảo và định nhân tiện dùng luôn tay không xào thịt, thì RM không phân biệt được muối với đường và đổ luôn mấy muỗng muối vào món ăn. Yêu nhất là vẻ mặt buồn rầu như muốn khóc của V khi đang nấu giữa chừng và cảm thấy không nên cơm cháo gì “mọi người định khi nào đi núi Achan đây?”, và cái vẻ hài mà muốn rơi lệ tỉnh bơ của Jin “em nếm thử xem có mặn không. Nếu mặn thì ... tiêu rồi!”
Tập 104-105-106, trong tập này, mỗi người tự thiết kế một bộ trang phục, rồi cả nhóm bốc thăm ai sẽ mặc đồ của ai. Trong lúc Jungkook bỏ hết công sức vào bộ đồ “nhìn như hàng hiệu" của mình đến nỗi im lặng tuyệt đối trong khi sáng tác, thì Jin tạo ra một tuyệt tác Peter Pan khiến ai cũng muốn tránh xa và xem đó là hình phạt. Trời phụ lòng người, Jungkook bốc thăm được bộ đồ của Jin, khiến anh chàng tắt nguồn vì không muốn tin vào hiện thực phũ phàng. Thế nhưng, bộ đồ tưởng chừng là thảm hoạ lại trở thành tâm điểm của thảm đỏ hôm ấy khi diện lên người cậu em út đẹp trai có nụ cười toả nắng, làm lu mờ bất cứ ai đứng chung khung hình với cậu chàng.