Năm nay mình viết recap muộn hơn mọi khi vì phải đợi chốt nốt mục tiêu thi GMAT. 2025 là một năm rực rỡ của mình, cảm ơn bản thân đã cố gắng, cảm ơn người thân bạn bè luôn ở bên hỗ trợ, và cảm ơn Thần Phật Trời Đất đã phù hộ và chứng giám.
Nhớ lúc trước mình hỏi bạn mình, nên thi GMAT hay CFA, bạn đã đáp lại rằng, mày thi cả hai đi, tao tin mày làm được. Thế là mình nghe lời thật. Mình vừa chạy 2 deals vừa học CFA cuối tuần trong 4 tháng hơn. Ngày thi CFA cách ngày close deal đầu tiên trong năm có đâu đó 2 tuần. Thực ra thì mình thi level I trễ hơn các bạn mình nhiều, và cũng đã có kinh nghiệm làm việc rồi nên chắc quá trình học cũng dễ dàng hơn. Sau một tháng hơn chờ kết quả thì mình cũng pass với điểm số tương đối, rồi claim lại chi phí cho công ty :D.
Deal thứ 2 closed vào cuối tháng 9, công ty trả cho mình khoản bonus kha khá vì đã kéo deal về.
Tháng 8/2025, mình bắt đầu ôn GMAT mục tiêu tháng 11 thi, nhưng tháng 11 làm mock test mình chỉ đạt 625-635 nên không dám mạo hiểm mà cho bản thân thêm 2 tháng để cày. Lúc đó mình đã đóng tiền chốt luôn ngày thi vào tháng 1/2026. Một tháng trước ngày thi, mình làm 4 mock test đều trong khoảng 675-695, mình cũng thấy tự tin hơn rồi. Với một chút cẩn thận và nhiều chút may mắn, mình thi vượt aim, đạt 705+, điểm số mà mình còn chẳng dám mơ tới.
Đầu năm lúc mùa xuân, mình cũng kịp đi du lịch với gia đình và anh người yêu (giờ là chồng sắp cưới của mình, anh ấy cầu hôn mình lúc cả nhóm bạn mình đi cáp treo từ núi Chứa Chan xuống).
Mình có tập thể dục và giảm kha khá kí, dù là lúc tập lúc bỏ.
Mình có học tiếng Đức nhưng thiếu 0.5 điểm mới đạt A2 Duolingo 😅.
Mình đạt mức thưởng Tết hơn mong đợi, và được promote lên Senior sau 2 năm làm việc, điều mà mình thấy cũng hiếm có trong ngành của mình. Mình rất cảm ơn công ty đã cho mình cơ hội được làm và được học.
Năm 2025 của mình, khép lại như vậy đó.
Mong rằng năm mới 2026 sẽ rực rỡ hơn nữa.