Nghệ sĩ vs. công ty quản lý
Mình nói thật là tại sao mn lại nghĩ việc mới làm idol được vài năm ko kiếm được tiền là do người khác ăn chặn nhỉ?
Nói thật, để nghệ sĩ có được vài phút hào quang trên sân khấu, có bao nhiêu người đứng ở đằng sau làm PR cho họ? Mình không nói đến Châu Đăng Khoa, mình nói đến những bạn làm marketing đằng sau, ngày đêm viết bài, xin giấy phép biểu diễn, đăng kí giấy tờ này nọ đủ kiểu. Cái đó nghệ sĩ có bao giờ động chân động tay đến hay không? Hay cả các bạn đựng cheography, bối cảnh, training cho nghệ sĩ, có ai than vãn? Hay các bạn nghĩ người ta làm không công, ăn không khí, uống nước trời để sống?
Ở nhà làm giàu dễ, nên ai nghĩ chỉ cần hơi nổi chút xíu là tiền phải thu cả rổ, quần áo phải hàng này hiệu nọ. Nếu không thì không xứng "tầm".
Mình nói thật, ở nhà các công ty quản lý quá dễ dãi với nghệ sĩ. Từ vụ Erik với Monstar, đầu tư bao năm nói đi là đi, đến vụ Jack cũng được 1 năm rồi phủi áo, giờ đến lượt Orange. Thực sự là quá thất vọng.
Ở Hàn, cho đến tân thời điểm này, ngành công nghiệp giải trí phát triển như thế, số lượng nghệ sĩ quay lưng với công ty quản lý chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí người ta cũng chỉ dời công ty sau 5-7 năm hoạt động, toàn những nghệ sĩ top đầu mới vậy. Đã làm quá nhiều với số tiền công ty bỏ ra cho họ thì mới đi được. Ở Nhật cũng như thế, ARASHI bao năm vẫn chỉ gắn bó với JE.
Cái tốt của một công ty quản lý nghệ sĩ là bỏ ra hàng đống tiền đầu tư vào nghệ sĩ, cả vào những người trước giờ luôn ngụp lặn không biết tăm hơi giữa showbiz có cả triệu người cùng muốn nổi tiếng. Trong lúc nghệ sĩ không có tiền, không có ai bấu víu, không có danh tiếng, không ai biết đến thì họ bỏ cả đống tiền để đầu tư cho người chưa chắc đã nối. Những lúc đó, có nghệ sĩ nào chê, lại nói, thôi em chưa nổi, anh cũng không cần PR quá nhiều cho em? Hay lúc đó chỉ gật đầu, thêm show nào là có show đó.
Kể cả Taylor Swift cũng vậy, ra đi sau hơn 15 năm gắn bó với Big Machine Records. Cái đáng lên án là TS không được làm chủ những ca khúc mà mình tự tay sáng tác. Orange đã sáng tác những bài hát mà mình hát hay không còn than vãn là tiếc?
TS gắn bó với BMR hơn 15 năm cũng không phải công ty tốt đẹp gì cho cam, nói thật. Nhưng cái BMR cho TS là họ chìa tay ra giúp cô từ những ngày đầu tiên, bỏ tiền ra quảng cáo (dù thời gian đó dòng nhạc của cô không phải quá mainstream). Ở lại là vì cái tình cái nghĩa đó, sau khi đã trả hết cho nhau thì đi. Mà tình nghĩa ở Việt Nam, chỉ tính bằng 1-2 năm, có vẻ thật rẻ mạt. Đúng là nghệ sĩ nào, cát xê nên nhân chỉ giá thế thôi.













