Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
Suy nghĩ làm mệt nhoài thân xác
Mọi thứ rồi sẽ trở thành quá khứ.
i don't do bad sauce passes
One Nice Bug Per Day
Monterey Bay Aquarium
hello vonnie
🪼

⁂
sheepfilms

祝日 / Permanent Vacation

blake kathryn

if i look back, i am lost
Today's Document
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Game of Thrones Daily
d e v o n

No title available
Peter Solarz
Xuebing Du

izzy's playlists!
occasionally subtle

★
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from Germany
seen from Brazil
seen from Canada
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Germany

seen from United States

seen from Germany
seen from Australia

seen from India

seen from Russia

seen from Malaysia

seen from Venezuela
seen from Germany
seen from United States
@nagawn
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
Suy nghĩ làm mệt nhoài thân xác
Mọi thứ rồi sẽ trở thành quá khứ.
Mây tháng 5 làm mình cứ ngắm mãi 🌦️🌥️
Thạch Lam:
“Nỗi buồn rơi xuống đời như ánh chiều tà
không tối hẳn nhưng khiến lòng người mờ mịt”
thấy buồn nhưng không thể nói
thấy tuổi thân nhưng không biết phải làm sao
thấy hờn nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì
cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng á hả=))
cứ thế này miết thì thật sự luôn ấy
một người
Em nói đủ thứ trên đời này
Giỏi nhất là nói không sao.
hi, mấy hôm nay ổn chứ?!
…
Nhưng em ơi, đó là thăng trầm. Khi thẳng bằng một đường ổn định thì có thể là ta không còn sống nữa.
Em biết điện tim đồ không?
cuộc đời luôn dạy mình cách phải sống tự lập.
vấp ngã thì tự đứng, đau thì tự chịu.
Lúc ta không kỳ vọng nhất lại là lúc mọi thứ thuận lợi nhất.
Khi đầy đủ nhân duyên cái gì đến sẽ đến, không cần nôn nóng. Khi hết bụi trong mắt, tự khắc sẽ thấy rõ đường đi.
Nói sao nhỉ?
Chuyện của nhiều năm về trước, người từng được xem là “con nhà người ta” luôn tự hào về bản thân nó, giỏi học hành, giỏi ăn nói, giỏi được người khác yêu thương và trân trọng. Được mẹ rèn luyện từ nhỏ xíu nên việc đứng nhất đối với nó là bắt buộc. Học, Học nữa, Học mãi… từ một thứ cố gắng vì sợ đã biến thành cố gắng vì bản thân vì gia đình tự hào, không có gì ngoài lao đầu vào học cả vì nó sợ người khác thất vọng về nó… không! nó sợ chính bản thân nó thất vọng nhiều hơn. Sợ rằng bản thân không còn là người mà được mọi người tự hào như lúc đó nữa.
Dần lớn, nó cố gắng bình thường hoá việc mình không phải là người giỏi nhất nữa… Tất nhiên, núi cao vẫn có núi cao hơn, thất vọng mãi chỉ làm bản thân thụt lùi hơn thôi, phải cố gắng làm tốt nhất, chỉ cần là mình cố gắng thì đó đã là làm tốt nhất rồi.
Tiếp theo là chuyện của vài năm trước, được bước vào đời một chút, rời xa vòng tay ba mẹ. khát khao được làm việc và học tập, vừa kiếm được nhiều tiền và vừa phải học thật giỏi… Làm việc cực lực từ sáng đến tối muộn, vừa học vừa làm hai ba job khác nhau. Tự hào, Hạnh phúc, Vui vẻ. Làm và làm và làm. Vất vả nhưng mình thấy hạnh phúc lắm. Học tốt, kiếm được tiền, mua những thứ mình thích. Có được rất nhiều mối quan hệ bên ngoài nữa. Mình nghĩ nếu chỉ học mà không có kĩ năng xã hội thì thật là yếu kém. Đó là một chuỗi ngày cố gắng và nỗ lực không ngừng.
Sau đó một giai đoạn burn out, mệt mỏi đến tận cùng, cố gắng nhiều nhưng không có kết quả tốt lắm. Thất vọng, Chán nản, Trống rỗng. Không biết phải thế nào nữa… hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu mình. Căng thẳng và áp lực đã luôn làm mình cảm thấy mình đang sống có ý nghĩa không nhỉ? cuộc sống sau này của mình sẽ có kết quả tốt đẹp như mình từng ao ước khi những bước đầu mình chập chững vào đời.
Làm sao thế nhỉ? Sao mình cứ cảm thấy mình không muốn học nữa. Mình đã luôn cố gắng mà, phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Đừng trì hoãn nữa, thời gian không chờ một ai đâu. Đừng làm bản thân thất vọng vì đã không cố gắng. Mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp thôi nhé!
Bầu trời ngoài kia rộng lớn thế kia mà, hãy tiếp tục khám phá đi. Bạn rất giỏi mà!!!
em đã sống thật với cảm xúc, với bản thân mình nhất có thể. em đã khóc khi em thấy buồn với một người, mà không phải lo sợ điều gì cả, em đã nói yêu khi được thương, nói nhớ khi muốn gặp, và cả nổi cáu lên khi bực bội, không còn những tổn thương, tan vỡ của trái tim nữa. em được lắp đầy bằng sự yêu thương.
Một năm qua, cứ như một cái chớp mắt vậy.
Một năm thanh lọc đầy biến động ở thế giới ngoài kia, và cả thế giới bên trong mình nữa.
Mình tìm thấy được những trải nghiệm mới, hành trình mới, những địa điểm mới và hạnh phúc mới.
Những cảm xúc khó có thể diễn tả được.
ngày cuối cùng của 2025 rồi, mong cuộc sống sau này của tụi mình sẽ thật tươi đẹp, thật hạnh phúc và luôn cùng nhau.
những ngày cuối năm 2025…
mình nhớ những ngày cuối năm của năm ngoái, thật chật vật, nhưng mình vẫn vượt qua được dù hơi khó khăn nhưng mình đã làm tốt lắm
2025 là một năm tuyệt đẹp của mình.
cứ như một giấc mơ vậy,
cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã cho mình biết niềm vui là gì, hạnh phúc là gì,…
mình tin vào điều tốt và điều tốt đã đến với mình.
#lovehim
“điều khủng khiếp nhất là mình chòn vo, luôn tỏ ra vẻ hoàn hảo”
Thời tiết dạo này thất thường quá đáng
2 hôm trước còn lạnh đến suýt xoa, hôm nay với hôm qua thì nóng đến phát điên.
không khí 20 độ hãy trở lại
stress 200% là như thế nào?
chẳng làm được gì những cũng mệt…
cáu bẩn đến vô lý, mình mất hoàn toàn khả năng giữ bình tĩnh, mất kiểm soát vô cùng.
có thể là xả stress lên ai đó, mình nghĩ mình như vậy thật, chẳng ổn một tí nào, mình thật sự không muốn như thế đâu, nhưng mình cũng không hiểu mình nữa.
mất phương hướng, trống rỗng, mệt mỏi, mất động lực,… tất cả những gì đang hiện diện trong con người mình.
áp lực từ nhiều thứ khiến mình không biết phải làm gì ngay bây giờ hết.
có cái gì mà stress nhiều vậy…
phải độc lập, phải mạnh mẽ lên ấy chứ nhỉ?