Nôn quá nên up lên đây trước~
Lint Roller? I Barely Know Her

JVL
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Three Goblin Art

@theartofmadeline
Misplaced Lens Cap

JBB: An Artblog!
wallacepolsom
todays bird
Xuebing Du
One Nice Bug Per Day
Sweet Seals For You, Always

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kaledo Art
No title available

Andulka
he wasn't even looking at me and he found me
trying on a metaphor
Jules of Nature
seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Indonesia
seen from United Kingdom
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from Philippines

seen from Malaysia

seen from United Arab Emirates

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Japan
seen from Spain

seen from United States
@ngfabcd
Nôn quá nên up lên đây trước~
Những cuộc gặp gỡ
Trong những phiên Reiki trực tiếp hoặc gián tiếp mình thường được gặp người thân trong gia đình của khách. Khi mình miêu tả đặc điểm khuôn mặt, tóc, màu áo, thậm chí là kiểu nói chuyện của người thân, có những khách nhận ra đó là ông, bà mình, là cụ, là ông ngoại, người cậu,… Phiên Reiki gần đây mình cũng gặp một người ông, mình miêu tả hình dáng khuôn mặt, đặc điểm và ông đã nắm tay mình và nói…
View On WordPress
Này là ảnh chụp bằng con Fuji compact zoom 5x t lén đem vào sân 🤡
Chuyện là hồi t học cấp 2, các chú lầm đầu về VN, hồi đó chưa có điện thoại gì sất, t mượn được con compact để chụp các chú, t đứng xa quá chụp được mỗi cái màn led chú Teuk yêu dấu, về xem lại thấy ảnh chán quá, chụp được đúng 1 cái tối om nên chả lưu. Cũng tiếc lắm, ước gì mình được đứng gần hơn có máy xịn hơn. Rồi hôm sau đi tiễn chú Teuk, trong lúc đợi đèn đỏ, chú Teuk kéo rèm ô tô ra nhìn fan, t mượn được của bạn cái máy compact nhưng không biết quay, về xem lại tiếc suộc bị hỏng tiếc hùi hùi. Và cô bé đó vẫn có cái gì đó trong lòng chưa thực hiện được.
Thế rồi lần này ss10 ở VN t quyết định mang máy compact đi để lấp chỗ thiếu trong quá khứ đó =)) một phần vì máy điện thoại zoom được 2x còn máy ảnh zoom được 5x lận, cũng có kinh nghiệm chụp NinhDương bằng máy compact nên t hào hứng lắm và một phần quan trọng là t đi Standing nữa nên sẽ gần các chú thui.
Ngày lành đã đến, t sẵn sàng một tâm hồn đẹp đi concert, t có 1 cái túi có nhiều ngăn chuyên đem đi concert để đựng đồ và giấu nước vào cc =))) t cất máy ảnh vào ngăn giấu đồ, thế nào bảo an lại kiểm tra nó, thế là t bị phát hiện, bạn bảo an bảo t đi gửi ở đâu đi, không được mang vào sân. T bảo hội chị em vào trước, t vòng ra ngoài thấy có mấy cái ống cống bê tông, t nghĩ sẽ không có ai để ý đâu, t sẽ giấu ở đó, hết cc t ra lấy, chỉ cất thẻ nhớ và pin vào trong túi thôi =))
Rồi t vào kiểm tra lần nữa, t đã qua bảo an và đi vào sân cho kịp soundcheck. Rồi thế nào t lại thấy một kẽ hở công trình đi được ra ngoài =))) nhân lúc mọi người bận rộn t lẻn ra ngoài lấy lại cái máy rồi quay lại vào lối đi thẳng vào sân, t cười khà khà vui sướng, lắp pin lắp thẻ nhớ và t đã có những con suộc này đây. Ưng rất ưng, thế là cô bé 30 tuổi đã lấp đầy chỗ trống tinh thần cho cô bé mười mấy tủi năm đó hâhhahah. Mãi yêu các chú luôn ấy.
T sẵn sàng cho những chuyến đi lắm rồi
Gạt nước mắt anh đi ngủ đây!
Chúc cả thế giới ngủ ngon!!!
Gửi con ảnh để nhắn cuối năm anh lại về thăm quê 😎
Khóc 1 trận không đã lắm vì đéo khóc to được, rồi đâu lại vào đấy ha.
Chị tôi đã rào trước là khi bước sang tuổi 30 sẽ bị chênh vênh về mọi vấn đề, lúc đó t tặc lưỡi và nghĩ trong đầu là: “em đã trải qua chuyện này trong năm 2019 rồi, chắc mấy chuyện này lặp lại cũng chả sao đâu”
Và chưa hết đầu tháng t đã khóc rải rác chắc tuần/ lần 🫣 lại nghi ngờ về nhân sinh quan, nghi ngờ về bản thân. Vẫn có niềm tin vào những điều đã đang sẽ làm nhưng lại chẳng có chút niềm tin nào về bản thân là sẽ làm được cả. Buồn cười ghê. Có thể nỗi đau nó đang trở thành thói quen à.
Lúc khóc t nhớ lại hồi năm 2019 bất lực ngửa mặt lên không dám khóc to trong phòng tối, năm 2020 (thì phải) khóc to vl trong buổi healing ở EHO, và giờ 2026 khóc trong nhà vs và biết tự ôm 2 vai vỗ về mình.
Trong 1 khoảng khắc t nghĩ, hay là t chếc đi cho mẹ t xem nhỉ, t nhớ mãi ánh mắt mẹ t lườm t qua khe cửa. Mẹ t cũng đủ khổ rồi và t cũng thế… cơ mà t cũng đủ hèn và đủ tỉnh táo để biết rằng nếu t làm thế thì sẽ để lại hậu quả kinh khủng như thế nào…
Thôi thì cứ tôn trọng cái cảm xúc của mình, khóc, xì mũi, nín, rồi lại khóc, chúc mai mắt t ko sưng để t còn đi lấy sạn vôi trong mắt.
Mà khóc xong ngạt mũi, bực ghê
Artist: byeolnyang_e on instagram
Em gái
manifest chuyến về quê tới t tìm được hàng bán cinamon roll ngon để ăn vì t thích mùi quế vcc
cosmina for @true-white-angel
Nôn quá nên up lên đây trước~
Mãi mãi 1 tình yêu
Hẹn gặp lại vào t11 nhớ