Sự thật của mình không cần được công nhận bởi những người quen bóp méo nó.

Discoholic 🪩
occasionally subtle
Cosmic Funnies
Sade Olutola
Claire Keane
No title available
No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Peter Solarz
Not today Justin
art blog(derogatory)

No title available
d e v o n

Kaledo Art

if i look back, i am lost
noise dept.

blake kathryn
taylor price
Lint Roller? I Barely Know Her
we're not kids anymore.
seen from Australia
seen from Türkiye

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United Kingdom
seen from New Zealand
seen from United States
seen from Morocco

seen from Türkiye
seen from Paraguay

seen from T1
seen from Vietnam

seen from India

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from South Korea
seen from United States
seen from United States
@nguoitrekhotinh
Sự thật của mình không cần được công nhận bởi những người quen bóp méo nó.
Bài học thứ n+1:
Nếu thấy điều đó là đáng thương, thì đáng thương sẽ là cậu.
Tôi cảm thấy với đa số người bình thường, gần như không ai có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tự do, muốn gì được nấy. Kiểu như hiện tại ngay cả chuyện từ bỏ cuộc sống chán ngắt này không phải ai cũng dám. Đã đến rồi thì cứ tiếp tục sống vậy thôi, chứ làm gì có lựa chọn khác.
Chỗ nào không ổn? Nói tôi nghe.
Sao lại che giấu? Sao lại chịu đựng một mình?
Đôi khi quan sát chính mình, em có thể vẫn thầm tự định nghĩa bản thân là một đứa trẻ, nhưng khi vào đời sẽ chẳng có ai coi em là một đứa trẻ cả.
Hóa ra khi người mình muốn bảo vệ cả đời nói "Tôi nguyện ý".
Nước mắt sẽ tự động rơi.
Hóa ra trẻ con không hề làm quá, nỗi đau đó thực sự thấu tận trời xanh. Hóa ra người lớn không hề nói dối, việc thuở đó chỉ đều là những điều cỏn con.
Như hình xăm vậy, chọn rồi thì là một đời, không thì thành sẹo.
Như hình xăm vậy, chọn rồi thì là một đời, không thì thành sẹo.
Chỉ là đang tìm mọi cách để cân bằng những khuyết điểm mà số phận mang lại cho mình mà thôi.
G ơi, cậu nuôi ra cô em gái tình cảm lắm này.
Cậu thành công với những điều đã tận tâm bảo vệ rồi này.
Cậu xứng đáng có một người ở bên, người đó sẽ giữ lời hứa với cậu, với những người xung quanh. Cậu xứng đáng có một người sẽ khiến cậu phải lòng người ấy và họ sẽ không bao giờ ngừng chứng minh rằng điều đó xứng đáng. Có thể không có khả năng dạy hoặc ép buộc trái tim mình yêu ai, nhưng cậu có khả năng quyết định loại người nào muốn giữ trong cuộc sống của mình.
Ai cũng xứng đáng được yêu một cách chân thành.
Thấy tức giận là bình thường nhưng không thể luôn đổ lỗi cho đối phương khiến mình thấy vậy, có thể mình bị tổn thương trong quá khứ nên mới nhạy cảm về chuyện đó trong khi với đối phương hành động hề có ý đồ xấu.
Vì vậy khi cảm xúc dâng cao hãy suy ngẫm chính xác tại sao và vì điều gì khiến mình như vậy. Xoa dịu nó, an ủi nó, chữa lành nó chứ không phải là làm tổn thương một người khác giống như mình đã từng phải nhận lấy.
Tôi thèm điên thèm đảo cái cảm giác nằm vùi mình trong lòng ai đó. Người nguyện ôm lấy tâm hồn rách nát, nhẹ nhàng vỗ về lấy vết xước sẹo ngang dọc của tôi.
Người xót xa lại đau lòng vì tôi. Không chỉ lời nói nhất thời mà bằng cả sự dịu dàng bao dung dùng hết cả đời dành cho tôi.
Phải có bao nhiêu dũng khí thì mới dám tự tay chôn vùi hạnh phúc mà bản thân gom nhặt cả nửa đời trước và những kỳ vọng của nửa đời sau, chỉ để thành toàn cho người khác?
Nếu như hiện tại không cố vì hai chữ “giữ lấy” thì sau này chắc sẽ mãi bị dằn vặt bởi hai từ “giá như”…
Cho tình- tình nào cũng được Cho đời- đời nào cũng xong Cho người- người nào cũng có thể Cho mình- bản thân chính mình thôi Mong cậu ghé chơi vui vẻ.
To the one who broke me- Gửi đến người làm tan nát trái tim tôi