Vẫn như mọi năm, hôm nay luôn là một ngày hạnh phúc trọn vẹn nhờ gia đình và những người bạn thân thương từ ngoài đời thật đến cả bạn trên mạng xã hội.
Vẫn như mọi năm, tuổi thì tăng mà trộm vía những người bạn mình quý vẫn ở đó chưa bị giảm đi, vẫn gửi những lời chúc dễ thương đều đặn. Đời này chắc sẽ sống khoảng 70-80 tuổi gì đó, ngoài ba mẹ anh em trai em gái dì cậu mợ ra, thì việc gặp được những người bạn như vậy là may mắn mình tích góp suốt 21 năm qua.
Khoe khéo, năm nay được khởi động tuần lễ sinh nhật sớm, được dẫn đi ăn tặng quà kéo dài rải rác từ đầu tuần trước đến tận hôm nay, còn được đọc nhiều dòng sâu sắc từ nhiều bạn mình thương viết riêng cho mình nhân dịp đặc biệt mới thổ lộ, còn được xem mấy clip mấy bạn cất công chuẩn bị dành tặng riêng cho mình.
Những năm qua luôn có các cậu ở đó lúc Nic cần. Cảm ơn các cậu, lúc nào cũng tin tưởng và gieo cho Nic lòng tin rằng bản thân mình có ích, làm cho đời vui thêm chút xíu.
Thương các cậu biết mấy.♥
Nhìn lại năm qua, những mục tiêu tự bản thân đặt ra đều đã làm được hết (trừ việc tập thể dục ahaha), còn làm thêm được rất nhiều việc ngoài dự định.
Tự vỗ đầu khen mình một cái, hi vọng tuổi mới vẫn giữ được chu kì năng lượng đó mà phát huy thêm. Vẫn sống vì bản thân mình trước hết, như bông hoa nở là nở vậy đó. Tiếp đến là cố gắng phấn đấu hơn, vì Ba Mẹ anh trai em trai. Hôm nay nàng thơ chúc, mong mình bớt bận rộn hơn, nhưng mình nghĩ lúc ngừng bận rộn, chắc cuộc sống cũng không còn gì vui. Mong mình nhiều năng lượng là được nhất, cứ can đảm làm những thứ bé nhỏ làm mình vui và giữ chúng bay xunh quanh mình là được rồi.
Tuổi mới, không cần phải đội trời đạp đất làm những chuyện lớn lao phi thường, ngày ngày tô màu cho bức tranh của riêng mình, hi vọng năm sau sang tuổi mới nhìn lại, bức tranh của năm nay cũng rực rỡ như năm vừa rồi là ổn.
Mong lời chúc của mọi người tặng mình đều thành sự thật hết!!!
Hello 22. A better me is coming. :x