“Hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn với nỗi đau…” (Nguyễn Ngọc Tư)
noise dept.
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
d e v o n

Kiana Khansmith
will byers stan first human second
i don't do bad sauce passes
Mike Driver

No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Cosimo Galluzzi
DEAR READER

oozey mess
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
NASA

blake kathryn
styofa doing anything
No title available
Claire Keane

@theartofmadeline

seen from United States

seen from Algeria
seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from Singapore
seen from United States
seen from Spain

seen from Türkiye

seen from Japan

seen from Japan

seen from Poland

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States

seen from United States
@notwelcometomyworld
“Hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn với nỗi đau…” (Nguyễn Ngọc Tư)
Một số điều hy vọng trước ngày sinh nhật năm thứ 30, cậu sẽ hiểu thấu:
1. Đúng và sai là 2 khái niệm không tồn tại trong thế giới tình yêu, chỉ có ai trân trọng ai và ai không biết trân trọng ai.
2. Cũng đừng ở bên ai đó chỉ vì người ta trân trọng mình và ngược lại. Tình cảm là thứ nên đến từ 2 phía.
3. Có 1 người hiểu cậu, vì cậu và cho cậu là 1 hạnh phúc không nên buông tay. Không có ai hiểu cậu, vì cậu và cho cậu thì chính cậu phải nên tự làm điều đó cho bản thân mình.
4. Nếu cậu không thể chấp nhận sống với nỗi buồn nào đó, hãy thay đổi nó. Nếu cậu không thể thay đổi nỗi buồn nào đó của mình, hãy chấp nhận nó. Bạn luôn đủ thông minh để hiểu sống thế nào sẽ hạnh phúc, chỉ là bạn vốn dĩ chưa từng thật sự muốn hạnh phúc.
5. Đừng quá bận rộn để sống mà lỡ đi cuộc sống. Ung dung 1 chút, tự tại 1 chút, gấp gáp gì những điều phải đến và sẽ đến?
6. Cũng đừng sống hiền quá, lành thôi là đã đủ. Đứng lại và lùi bước là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đôi lúc cũng phải tiến lên đứng ở vị trí bản thân xứng đáng được nhận.
7. Bạn bè là người để mình ca ngợi, chứ không phải người cậu lợi dụng.
8. Bài hát cậu thích chưa chắc gì người khác đã thấy hay. Cũng có nghĩa rác của cậu đôi lúc lại là bảo vật của kẻ khác. Đừng phán xét bất kì ai, mỗi người sống đến lúc này trước mắt cậu đều đã trải qua rất nhiều chuyện họ chưa từng thốt thành lời.
9. Ai sẽ là người đứng dưới cơn mưa đêm cùng bạn chống đỡ cả bầu trời? Ai sẽ là người có thể đi nửa vòng trái đất chỉ để nhìn được nụ cười của cậu? Cậu hãy sống để xứng đáng có được những người có thể vì cậu làm những điều như vậy, và có thể vì một số người cậu nguyện lòng hy sinh.
10. Tình cảm vốn dĩ không giống như tiền bạc, không phải giống như cậu đưa người ta 3 đồng thì sẽ nhận lại được cái bánh. Tình cảm cần 1 chút cảm thông, 1 chút nhẫn nhịn, 1 chút điềm đạm. Cậu và tất cả mọi người vốn dĩ không thể giống nhau, dĩ nhiên sẽ nảy sinh thành khác biệt. Nếu muốn người ta tôn trọng sự khác biệt của mình, cậu phải biết quý giá sự khác biệt của họ trước.
11. Có một người con gái yếu đuối ở giữa thanh xuân năm ấy để làm mẹ của cậu mà đã phải kiên cường. Có một chàng trai trẻ tự do hành tẩu đã chặt đi đôi cánh của mình để làm cha của cậu.
12. Có thể cậu vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ, nhưng thật sự cha mẹ cậu đã già đi rất nhiều. Người năm xưa đủ thông minh để chỉ cho cậu làm bài tập Toán về nhà có thể không còn đủ giỏi để sử dụng chiếc điện thoại thông minh đời mới cậu tặng. Người từng khỏe mạnh giúp cậu xách cặp mỗi khi đưa đón cậu đến trường có thể đã góp đủ yếu đuối, chờ cậu về sửa lại cái cửa lệch chốt khó đóng.
13. Cực quang ở Phần Lan, mùa Thu lá đỏ ở Hokkaido, mặt trời lặn ở Dubrovnik,… Phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này cũng không thể so sánh với con đường về nhà.
14. Đừng bao giờ quên câu tục ngữ đã học từ Cấp 1: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” – Những gì bên trong luôn đáng giá hơn vỏ bọc bên ngoài: Nội dung quan trọng hơn bìa sách, kiến thức quan trọng hơn địa vị, tính cách quan trọng hơn vinh dự. Ly vàng chưa chắc đã đựng rượu ngon. Chung sứ vẫn có thể đang ngâm trà Cao Sơn.
15. Phiền não chính là nỗi buồn nằm bên trong mỗi người - chỉ có cậu mới có thể chạm tới, chỉ có chính cậu mới có thể gỡ. Đừng cố gắng nhờ đôi tay của bất kỳ ai.
- Trích: Tình đầu dành hết cho em - Gia Đoàn
“Có những giai đoạn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn chứ không còn cái nào cũng được nữa.”
—
“Sau này, cô gái ấy trở nên rất dịu dàng, đối với ai cũng tốt, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng cô ấy chẳng yêu thích điều gì, chẳng có thứ gì khiến cô ấy để tâm, cũng chẳng có việc gì có thể ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của cô ấy. Vậy bạn nói xem, cô ấy suốt thời gian qua, sống có tốt hay không”
-*
Những ngày tháng mà chúng mình vượt qua những ấm ức một mình chắc hẳn kinh khủng lắm.nhưng dù sao cũng mong bạn yêu thương bản thân mình như cách mà ba mẹ bạn nâng niu bạn từng ngày để thế giới này chào đón bạn
Có khi nào bạn cảm thấy rất mệt, rất mệt nhưng vẫn phải tự nói với chính bản thân rằng: "Cố lên, mày không được đau ốm lúc này, cố một chút nữa thôi...!"
|CiuTyy|
"Cẩn thận rửa mặt mỗi ngày, đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ và ăn thành từng bữa nhỏ. Trở nên dịu dàng, rộng lượng, duy trì chăm sóc cơ thể và giữ gìn trái tim yêu thương. Không cố chấp lí lẽ trước mặt người khác, không đi khắp nơi kể lể mong nhận được sự thương cảm mà học cách lặng lẽ một mình đối mặt, nghĩ thông suốt đạo lý sống. Một con người như vậy dù có độc thân cũng chẳng sao cả, bạn ở đâu cũng có thể chân thành là chính mình, nhất định sẽ gặp được người tốt nhất, và người đó cũng xứng đáng với tất cả những chờ đợi bấy lâu của bạn..."
Cuộc sống này dù vận hành theo nguyên lý nào, được thống trị bởi triều đại nào thì đều sẽ không tránh khỏi những chuyện nực cười trong thường nhật. Giảng viên Pháp luật đại cương của tôi đã từng nói rằng: “Đấu tranh để sống chứ đấu tranh để chết thì đấu tranh làm gì”. Trăng tới rằm tự nhiên sáng, lá tới mùa tự nhiên rụng, thứ duy nhất mà chúng ta có thể giữ trong đời sống này là lòng trắc ẩn, biết việc gì không thuận với nhân tính con người, không làm.
— AN TRƯƠNG
Ngày xưa khăn thêu đổ máu, áo khâu còng lưng, gặp nhau phải lội mấy dặm giang san sơn hà, vậy mà cả đời trong lòng chỉ có một người. Ngày nay máy bay bán vé 24/7, tài khoản nào cũng cho nhau mật khẩu, vậy mà người nằm bên gối lại có đến năm bảy, một chục người trong lòng.
— AN TRƯƠNG
Tôi thực sự kiêng nể những người nhất quyết giữ sự nhã nhặn đến cùng trong mọi cư xử với người khác. Vẻ ngoài ôn nhu thanh thoát của một người có thể không nói lên được sự thông minh sâu sắc kịch trần của người đó, nhưng nó khiến tôi tin rằng người ta đã tu dưỡng đến một mức độ vừa đủ để làm người. Tôi cũng hay băn khoăn làm thế nào mà lại có những người luôn dịu dàng với một thế giới đầy gươm đao thế này, vậy mà lại có đó. Ngoài kia đầy.
— AN TRƯƠNG
〔Bài dịch số 980〕 ngày 28.09.2022 :
秋天已经来了,就不要想夏天的事情了,该黄的都黄了,该凉的都凉了,努力赚钱吧,毕竟秋天的衣服比夏天贵哦
Mùa thu đã tới rồi, nếu thu đã tới rồi thì đừng nghĩ chuyện của mùa hè nữa, cái nên có màu vàng cũng đã ngả vàng, nơi nên lạnh thì cũng đã lạnh giá, cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thôi, dẫu sao quần áo của mùa thu cũng đắt hơn mùa hè mà, phải không?!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Tôi rất thích một câu thế này “Bởi vì anh không biết em thích gì nên anh sẽ cho em tất cả.”
“Nói thích bạn thì dễ, nhưng thật sự hiếm khi có được người biết quan tâm đến cảm xúc, thấu hiểu cuộc sống và đặt mình vào vị trí của bạn “. Picture: Cara Olsen
Nỗ lực nhiều như vậy cũng chỉ mong sau này nhà có thể xây được hàng rào, trồng được ít hoa hồng có gai, nuôi được con chó Becgie. Khách nào không muốn tiếp, thả chó ra cho nó báo tin chủ không có nhà.
— AN TRƯƠNG
"Con người sống thì nên giống như Tôn Ngộ Không: Điên cuồng qua, phấn đấu qua, thành công qua, thất bại qua, nỗ lực qua, căm thù qua, huy hoàng qua, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng sợ hãi qua."
Thực ra sự thất vọng có cơ chế tích lũy. Không ai đành lòng từ bỏ một người mình rất thương yêu, nhưng nếu một ngày mình lựa chọn rời đi, thì đó là bởi mình đã cho người rất nhiều cơ hội - chỉ là người chưa từng một lần nắm bắt.
- Chuyện của Hà Nội