Tuyển tập những video clip CỰC HOT trên mạng trong ngày và tuần qua, xem ngay clip NÓNG NHẤT 24h qua chỉ có tại eva.vn
Keni
$LAYYYTER
One Nice Bug Per Day
Cosimo Galluzzi
I'd rather be in outer space 🛸

No title available
will byers stan first human second
dirt enthusiast

@theartofmadeline

Love Begins
tumblr dot com
YOU ARE THE REASON
we're not kids anymore.
Show & Tell

Discoholic 🪩
Misplaced Lens Cap
AnasAbdin
No title available
🪼
Mike Driver
seen from United States
seen from Sweden

seen from Malaysia
seen from Paraguay

seen from Kenya

seen from Canada
seen from United States
seen from Spain
seen from United States

seen from Russia
seen from Türkiye

seen from Indonesia

seen from Canada
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
@peosvi
Tuyển tập những video clip CỰC HOT trên mạng trong ngày và tuần qua, xem ngay clip NÓNG NHẤT 24h qua chỉ có tại eva.vn
Em thật buồn. Anh biết đó: thật buồn!
Hà Nội, 13.10.2013, cảnh tượng không bao giờ tôi còn có thể gặp lại trong cuộc đời.
(bấm vào hình để xem kích cỡ lớn hơn)
nguồn: Báo Thể thao & Văn Hóa
Biển người tiến Cụ, "nước mắt rơi chung"
Bạn nói có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi...
*) 20 câu nói ý nghĩa về cha mẹ:
- Người ta có thể mua tất cả, trừ cha và mẹ - Danh ngôn Anh
- Cha mẹ giống như Chúa trời bởi bạn luôn muốn biết họ ở đâu, muốn họ lúc nào cũng nghĩ cho mình, nhưng bạn lại chỉ thực sự nhớ tới cha mẹ khi cần thứ gì đó - Chuck Palahniuk
- Tôi luôn có niềm tin vào bậc sinh thành. Nếu yêu thương, họ sẽ luôn che chở và đặt ta ngoài vùng “nước xoáy nguy hiểm”. Điều đó có nghĩa đôi khi ta không thể biết thực sự những gì cha mẹ đã phải chịu đựng để rồi sau đó đối xử không tốt với họ theo cách mà ta không bao giờ phải trải qua - Mitch Albom
- Cha mẹ có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất hoặc hướng ta đi trên con đường đúng đắn, nhưng cuối cùng việc hình thành tính cách mỗi đứa con lại nằm trong tầm tay của chúng - Anne Frank
- Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự - Henry Ward Beecher
- Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình - Cicero
- Đã bao nhiêu lần cha mẹ nói về những việc bạn nên và không nên làm? Để rồi sau đó bạn nhận ra rằng bạn chưa thực hiện bất cứ điều gì - Michael Jordan
- Những người làm cha làm mẹ không quan tâm tới công lý, cái họ muốn là sự yên bình và hạnh phúc cho con cái của mình - Bill Cosby
- Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất - Mitch Albom.
- Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái - Sophia Loren
- Để duy trì một gia đình hòa thuận đòi hỏi rất nhiều từ cả cha mẹ và những đứa con. Theo một cách đặc biệt nào đó, mỗi thành viên trong gia đình phải trở thành một “đầy tớ” của những người còn lại - Pope John Paul II
- Chúa đã gửi những đứa trẻ xuống trần gian để mở rộng trái tim mỗi người và giảm bớt chút ích kỷ, vun đắp thêm sự cảm thông và tình yêu thương - Mary Howitt.
- Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha - Balzac
- Không chỉ có con trẻ mới trưởng thành, cả những bậc làm cha làm mẹ cũng vậy. Chừng nào mà chúng ta dõi theo hành động của các con, đồng nghĩa với việc chúng cũng sẽ biết được những gì mà bạn đang làm. Tôi không thể bảo những đứa con hãy chạm tới mặt trời, tất cả những gì tôi có thể làm là tự bản thân mình thực hiện điều đó - Joyce Maynard
- Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.
- Có hai nụ hôn không thể quên trong cuộc đời, là nụ hôn đầu tiên trao cho người yêu và nụ hôn cuối cùng của mẹ - Ngạn ngữ Tây Ban Nha
- Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn, bởi họ chính là lý do tại sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong xã hội này.
- Trở thành người cha thì dễ , làm bổn phận người cha mới khó - Diderot
- Người ta chẳng bao giờ trả xong nợ cho cha mẹ - Aristote
- Một người cha nghiêm khắc luôn nặng lời khi khiển trách con cái nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động - Menandre
Haley (Dịch từ Gooodreads)
tôi từng có một người tình
thường kể cho tôi nghe về tình yêu đầu tiên đã mất
em biết không, đấy chính là người anh yêu nhất
tôi chỉ cười không nói
vậy còn em?
.thần tượng văn học Cẩm Vân của tôi.
“Yêu, là chấp nhận có thể không được yêu. Sống, là gánh lấy sức nặng cái chết. Hy vọng, là nhận rủi ro tuyệt vọng. Dấn thân vào bất kỳ điều gì,là chấp nhận khả năng thất bại.
Nhưng mạo hiểm là cần thiết.
Bởi mối nguy lớn nhất trên đời là không bao giờ mạo hiểm điều gì. Người không mạo hiểm là người không làm gì, không có gì, không là gì. Họ có thể tránh bớt chịu đựng và buồn đau, nhưng họ đơn giản không thể học, không thể thay đổi, không thể cảm, không thể trưởng thành, không thể yêu, không thể sống… Bị xích chặt vào tâm thế của mình, họ chỉ là bầy nô lệ chối bỏ tự do. Chỉ những ai mạo hiểm mới là người tự do.” Bo Parfet - người đã chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất trên tất cả các lục địa của trái đất Nguồn: Vietnamnet
Có một câu nói trong bộ phim My black mini dress tôi rất thích thế này: “Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu.” Tuổi hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định, mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc. Khi ta mười sáu, mười bảy, ta có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định. Cô đơn là thứ bắt buộc khi bạn trưởng thành. Bạn nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ. Nhìn lại cô gái tuổi mười sáu hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình thoảng thốt, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí. Khi ấy, ta phải học cách sống chung với cô đơn. Nhiều người chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Nhiều người chọn đi du lịch, đến một vùng trời xa lạ. Tôi cũng đã từng đi xa để nhận ra một điều rằng. Cái chúng ta thiếu chính là sự ổn định trong lòng mình. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ chiến đấu với sự vô hình trong vô vọng. Bạn chấp nhận cô đơn chứ?
Trưởng thành để cô đơn - Bạn Hải
Chúng ta đều phạm cùng một sai lầm: Tranh cãi với người mình yêu và bày tỏ nỗi lòng với người xa lạ.
Dịch: Thiên Lam
Tiếng rao "Ai lông gà, lông vịt bán đê" len lỏi từng con hẻm nhỏ ngày nào giờ dường như mất hút. Cũng không mấy ai còn đeo đuổi nghề bơm hộp quẹt gas, vá dép nhựa... như cách đây mấy mươi năm.
Trích 1 comm từ link trên
Ngày xưa bố mẹ có nghề phụ là cuốn thuốc lá. Cái bàn cuốn thủ công đóng bằng gỗ tạp hồi đó đã giúp bố mẹ thêm vào phần lương tem phiếu còm cõi thời bao cấp để nuôi chúng tôi ăn học nên người.
Vài tháng một lần, nắng cũng như mưa, bố cọc cạch đạp xe sang tận Gia Lâm (cách nhà khoảng 40 km) để mua thuốc lá sợi và giấy cuốn thuốc. Thuốc lá sợi mua về, để đảm bảo độ thơm ngon và thuốc giữ mùi lâu, mẹ phải ngồi sao thuốc đó với thứ rượu thơm mà mẹ tự tay pha chế và cũng vì những năm tháng cơ cực đó, mẹ bị viêm xoang và phổi nặng trong thời gian rất dài. Buổi tối đi làm về, bố mẹ ngồi cuốn thuốc là chính, chị em tôi học xong thì giúp bố mẹ vuốt cho thật phẳng những băng giấy Sông Cầu hay Đà Lạt gì đó, xếp cho ngay ngắn để bố xén ra thành từng xấp giấy vuông vắn, ép cho thật phẳng. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi vẫn còn gặp lại mình của tuổi thơ ngày ấy, ngồi ngoài thềm nhà, dưới gốc cây roi đỏ, vuốt mãi những băng giấy dài, nhàu nhĩ và xoắn lại như ruột gà, dài tưởng như vô tận đó. Trong giấc mơ khác, tôi gặp lại mẹ. Mẹ chưng hồ từ thứ bột sắn ta dẻo dính, phết lên sấp giấy đã được xếp so le rồi ngồi cần cẫn cuốn từng điếu một. Cứ 20 điếu như thế, chị em tôi nhặt ra, lấy kéo cắt bỏ phần sợi thừa 2 đầu cho thật phẳng rồi đóng vào bao (lại bao được phong thủ công bằng giấy báo cũ) để đi bỏ cho các quán nước, hàng rong … Cuối những năm 80, những điếu thuốc lá đầu lọc xuất hiện và thịnh hành thì chẳng ai còn hút thuốc lá cuốn nữa.
Bây giờ, những Dun đỏ, Mal xanh, Wilfield hay Craven, ba số, rồi thuốc lá điện tử nữa … thuốc lá cuốn thịnh hành của một thời bao cấp, nay đã trở thành dĩ vãng. Mùa Vu Lan lại đến rồi, thương bố mẹ và nhớ cả những kỷ niệm xưa quá chừng.
By stoïcisme