Vậy là đã hơn nửa năm trôi qua, nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều quyết định đưa ra ở bản thân. Nhiều thứ bản thân phải tự quyết định và trả giá cho những thứ mình đã làm. Trải qua những cảm xúc không tốt, thì mình cũng làm được nhiều thứ bản thân mình thấy mình giải quyết khá tốt. Nửa năm còn lại đánh dấu tuổi 21 của bản thân, 1/5 cuộc đời tự hỏi mình đã làm được gì cho đời. Hay thật sự đây mới là lúc bắt đầu cho hành trình dài phía trước. Trân trọng những thứ mình đang có xung quanh, buông bỏ những thứ làm ảnh hưởng cảm xúc của mình. Mình luôn không chịu được những thứ làm mình khó chịu. Những tháng năm còn lại của của 2021 mình phải đạt đến một mốc mà bản thân nên lấy đó làm tự hào của tuổi 21. Chỉ ít nhất mình nên sắp xếp lại các vấn đề tài chính mà theo mình từ năm 1 đến bây giờ. Mình cần phải đạt được ít nhất rằng qua năm sẽ tự do tài chính. Và những gì của năm 2022 mình sẽ làm để có thể gọi là hành trang nam tiến. Thời điểm này mình nghĩ mình sẽ để những mối quan hệ khác giới ngoài luồn làm ảnh hưởng đến cảm xúc, thời gian, tâm trí, tiền bạc để mình không dốc toàn sức cho mọi thứ. Thỉnh thoảng mình cũng muốn đi uống vài lon bia lạnh lắm, nhưng DN không có ai để làm mình có thể nói chuyện được.