Tự dưng chán đời hết sức. 😫
art blog(derogatory)

@theartofmadeline
★
almost home
The Stonewall Inn
untitled

bliss lane
Claire Keane
h

oozey mess

Love Begins

❣ Chile in a Photography ❣
Monterey Bay Aquarium

tannertan36
One Nice Bug Per Day
🩵 avery cochrane 🩵
RMH
NASA
Today's Document
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from Germany

seen from United States
seen from Singapore

seen from United States
seen from Jordan

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Indonesia

seen from United States

seen from South Korea

seen from Vietnam
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Bangladesh
seen from Germany
seen from United States

seen from Vietnam
seen from Nepal
@rine0512-blog
Tự dưng chán đời hết sức. 😫
Niềm tin của tôi hẳn là một món ăn, và có lẽ còn rất ngon nữa. Vì tôi thấy ai cũng muốn ăn nó, đến mức kiệt cạn!
You think I don't know what to you doing. But you wrong. Hmm. Behind everything, I give up! You never know how to make me hurt. My heart is broken and ,.. I don't know what talking with you. Because I was told so much. And now, I'm gone.
Chắc vì thâm tâm tôi sâu, như đại dương, chỉ có thể thấy đẹp mà ngắm nhìn, chẳng ai muốn lặn xuống đáy. Lạnh lẽo và tối tăm.
Vẫn chưa kịp chữa lành, thì đã có thêm vết thương khác. Cuối cùng tôi cũng biết chữ đáng thương viết thế nào!
Tôi yêu anh nhiều như thế nào, chỉ có tôi mới biết. Anh không thể biến mất, sẽ luôn ở đó, ít nhất là như vậy. Trong tim tôi,.!
Năm ba bữa, tôi lại buồn,.
Tôi cũng mong mình luôn ngây thơ và yên bình. Nhưng thực sự mà nói, tôi không nhận được gì cả. Người luôn vui vẻ ngây thơ, vì họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn tôi thì không. Tôi đâu có được phép ngây thơ. Khi tôi bảo đói, đa số sẽ bảo tôi ăn gì đi, mấy ai là người cầm đồ ăn đến! Tôi không biết mình đã nhọc lòng nghĩ nhiều cho người khác để làm gì, khi mà tất cả về tôi họ đều không nhớ. Tôi không biết người ta nhìn nhận về tôi, nhưng tôi cho rằng tôi đã cố gắng nhiều. Tôi không quản mưa gió, cũng không quản cực khổ, cũng không đòi hỏi điều gì cao sang. Vậy mà ngay đến việc để tôi ổn, họ cũng không muốn. Tôi đã cố nhiều dẫu cho chân đã mỏi, vậy thì đến đây thôi, tôi sẽ dừng lại. Vì ở phía trước, mịt mờ quá, đau lòng nhiều quá. Có ai sẵn sàng từ bỏ một vài thứ vì tôi đâu, tại sao tôi phải dẫm lên chông gai mà bước tiếp?
Hmm, bất mãn.
Không ai quan tâm tôi đói hay no, cũng không quan tâm hôm nay tôi cười hay tôi khóc, lẽ dĩ nhiên là cũng không quan tâm đến việc tôi đã mệt như thế nào!
Ohhh shitt, Tôi thật không biết mình đang nghĩ gì? Không, có lẽ tôi biết, chỉ là tôi không thừa nhận suy nghĩ của mình.
Tự quan tâm lấy mình.
Biết cả, nhưng không mấy quan tâm.
Vì chưa bao giờ quay lại,. Nên vốn không biết tôi đã không còn ở phía sau. #youdontknow #andyoudontwannaknow #butIknow !!!
Chỉ có thể vĩnh viễn giữ lại trong lòng.
Sao tôi lại không biết tôi xấu được kia chứ,. 😄
Tôi thực đã biết đời này không xanh màu lá,.