Sao mà mê Vivant thế nhỉ?
Đm, phim gì hay vãiiiiiiiii
Lint Roller? I Barely Know Her

blake kathryn
KIROKAZE
Sweet Seals For You, Always
Game of Thrones Daily
he wasn't even looking at me and he found me
🪼

Kaledo Art
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Cosimo Galluzzi
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Cosmic Funnies
Three Goblin Art
Jules of Nature

No title available
Today's Document

ellievsbear
$LAYYYTER

Origami Around

@theartofmadeline

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Kazakhstan
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Switzerland
seen from Germany
seen from United States
seen from Japan
seen from Morocco
seen from France

seen from United States

seen from United States

seen from South Korea
@rmpglafiesta
Sao mà mê Vivant thế nhỉ?
Đm, phim gì hay vãiiiiiiiii
Anh tôi đi xem concert của bạn thân Mori. :D
Ông Yojiro. Sao lại gọi ông, tại vì chữ Ojichan - ông đọc hơi trại ra thì ổng hay được gọi là ông.
Đợt mùa hè rồi, ổng có tổ chức concert ở Thái Lan và Singapore, tuy nhiên không hiểu làm sao mà không sold out được vé. Và dĩ nhiên, điều này thì sẽ mang lại một - vài điểm trừ cho khu vực này, và có khả năng trong tương lai gần thì ổng không tổ chức ở đây nữa. Rất là sầu chuyện này luôn.
Nhưng may là concert ở Malay thì OK, và nếu có cơ hội, thì sau này chắc các ổng cũng sẽ tổ chức lại ở Đài Loan hoặc Hongkong.
Thui thì dù sao ổng cũng sắp ra solo.
Thế là cậu bé đưa tôi đến với tình yêu nước Nhật nay đã kết hôn.
Bao nhiêu năm nhỉ? 10 năm. Từ ngày cậu bé đạt huy chương vàng Olympic Sochi 2014 đến nay, thực ra cũng không quá đến mức si mê, nhưng mà việc yêu quý một người lạ lâu như thế này nhiều khi cũng khó hiểu. Chính tôi cũng không biết phải nói gì, cũng không biết phải kể sao, chỉ thấy hơi hoang mang, bất ngờ, chưng hửng thôi.
Tôi cũng không thể nói ra lời chúc người khác hạnh phúc, vì từ năm ngoái tới nay, bản thân tôi cũng không thể nói được câu đó cho bất kỳ ai. Chỉ là hẫng một chút, vì người ta kết hôn thì tôi chợt nhận ra là đã lâu tới như vậy rồi. Lâu tới 10 năm.
SUPER RICH - để người ta kể cho bạn nghe chuyện "Trở mặt không nhận người".
Có một sự thật là khi nhìn vào nhân vật nữ chính, tôi có hơi rén khi các thông tin đi kèm có bảo rằng khai thác tuyến tình cảm chị-em giữa nhân vật cậu thực tập sinh trẻ tuổi Haruno và chị CEO Mamoru.
Những comment tình cờ đọc được người ta quy chụp về nhan sắc nữ chính, về độ tuổi liệu có phù hợp với tuyến tình cảm trong truyện. Nhưng đá xoáy đáp xoay nhất là về nhan sắc nữ chính không hợp với nam chính, hay nhìn như 2 mẹ con hơn cả 2 chị em.
Và tôi nghĩ rằng việc đoàn phim lựa chọn chị Eguchi và vai nữ chính thực sự là sự lựa chọn dũng cảm.
Chúng ta không ít lần cảm thấy .. khinh nhờn việc phụ nữ quen người yêu trẻ tuổi. Tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ.
Ta ghen tị khi họ có người yêu trẻ tuổi. Thêm một phần do lo lắng: phụ nữ có tuổi yêu trai trẻ thì nào có bền, cuối cùng cũng nhận lại tủi nhục với đắng cay. Điểm lại xem có bao nhiêu mối tình chị em mà hạnh phúc tới cuối? Rồi người ta có thực sự yêu thương những người con gái có tuổi đó không?
Nhưng mà quý vị ơi, dù có môn đăng hậu đối thì chia tay vẫn là chia tay, tủi nhục vẫn hoàn tủi nhục. Chứ nào có liên quan tuổi tác? Chúng ta vẫn thấy các đám cưới thế kỷ vài năm trước, xong rồi cũng đường ai nấy đi, đám cưới thế kỷ chứ tình yêu nào có làm bằng kim cương?
Tại sao chúng ta lại khắt khe với phụ nữ như vậy? Tại sao có đôi khi chỉ cách nhau 1-2 tuổi cũng có thể khiến cô gái ấy rơi vào cảnh: bà già lái máy bay. Chứ chưa nói đến cách biệt cả 10-20 tuổi.
Trong khi khoảng cách 1-2 tuổi giữa nam với nữ lại hết sức bình thường? Và người ta còn xem đó là chuẩn mực?
Thực tế thì đều là tình yêu cả mà?
Thực tế thì đều có nguy cơ chia tay mà?
Cách đây chắc cũng 7-8 năm, truyền hình HTV còn chiếu phim lúc 5h chiều ấy, lúc đó tôi có xem một bộ phim Hàn do Kim Bum tham gia. Những cô nàng tuổi Dần (thì phải). Phim kể về 3 cô gái, nữ chính xinh xắn, có mối tình dài với anh người yêu, nhưng hình như khi chuẩn bị cưới, thì có vấn đề gì đó, hai người chia tay, thế là cô gái nguyền rủa anh chàng sẽ yêu chết đi sống lại một người hơn anh ta đúng 1 giáp. Đúng thiệt, anh chàng phải lòng một người phụ nữ nội trợ hơn anh ta 1 gáp. Còn nữ chính gặp nam chính nhỏ hơn chị 1 giáp, nam chính vì chứng tỏ mình hoàn toàn ổn trong việc khẳng định là chỗ dựa vững chải còn xách quả đầu đi nhuộm màu xám tro. Vâng, nam chính là Kim Bum đấy, còn mẹ của nam chính chính là chị nội trợ ở trên.
Đôi khi sắc đẹp lại là con dao hai lưỡi. Đôi khi bạn xem một bộ phim, những gì bạn đọng lại là vẻ đẹp của nam-nữ diễn viên đấy, chứ không phải những gì người đó thể hiện. Điều đó có hơi bất công với người có sắc vóc, nhưng cũng là bất công với những người có ngoại hình “vai phụ”.
Thú thật là ở những tập đầu tôi chưa đánh giá được nhiều, nhưng bộ phim thực sự rất thú vị.
Các bạn hãy quên chuẩn mực của một nữ chính xinh đẹp, môi dầy, mắt to mơ màng, có body chữ S, có bộ tóc dầy bồng bềnh đi.
Một nhân vật nữ chính hoàn toàn khác biệt, chị không cần một màn lột xác như Mia trong Princess Diary, hay cô nàng Tsukusi trong BOF. Chị gầy như cây sậy, mỏng manh tưởng như có thể gió thổi bay, gương mặt khắc khổ, trán dồ, mắt một mí sụp, không có lông mày và môi mỏng. Chị mặc chiếc cardigan lùng thùng, chiếc quần có vẻ đến từ uniqlo, và mái tóc ngắn lỡ cỡ ngang vai cũng không có vẻ gì gọn gàng, bồng bềnh như thể chị cả năm chưa từng đi chăm tóc ở spa. Chị xuất hiện trên bục và bảo đây là mặt mộc!
Nhưng chị có tiền. Trước tập 1 thì chị vẫn có tiền.
Và trong tập 1 chúng ta nhận được một tình huống rất là hay gặp trong cuộc đời: Trở mặt không nhận người.
Nhưng có vẻ niềm tin đã mất nhưng chị vẫn chờ một lời giải thích từ người partner từ ngày đầu start up. Bởi vì mọi chuyện đang rất ổn định, tại sao chị lại bị phản bội đến mức đang giàu có 3 đời thành nợ ngập đầu. Cũng giống như chúng ta trong cuộc sống, đôi khi mọi chuyện diễn ra bất ngờ, nhưng cái chúng ta cần chỉ là một lời giải thích cho câu hỏi “Tại sao?” mà thôi.
Có lẽ may mắn của chị là vẫn đang còn đội cộng tác chung và quyết cùng chị đi tiếp chặng đường ở các tập tiếp theo.
Đó là những gì tôi cảm thấy sau khi xem tập 1.
Tôi nghĩ mình rất tin tưởng và tuyến tình cảm phát triển ở những tập sau. Và trên hết tôi rất kỳ vọng vào hướng giải quyết công việc, các nút thắt mở câu chuyện sẽ cực kỳ đáng để theo dõi.
Xin gửi lời cảm ơn đến subteam – bản dịch hết sức có tâm.
Tình hình là Pending Train được chiếu trên các kênh TVer, Paravi và Neflix!
Yayyyyy
Tôi xin đặt gạch chờ phim từ hôm nay. Hiện tại phim được chiếu đến tập 3 trên netff bên Nhật, nhưng Việt Nam không biết có về hay khum...
Trời ơi, MV đạt 5 triệu views sau 3 tuần. Có lẽ nhiều người nghĩ thành tích này cũng xoàng thôi, nhưng mà là đứa suốt ngày cày view cho bên TR thì thực sự đây là thành tích tuyệt vời luôn á.
*Rớt nước mắt*.
Nói chứ, không rớt nước mắt mới lạ. Mấy chiếc MV hiện tại trong kênh của mấy đứa nhỏ, có cái nào trên 10 triệu đâu?
https://www.youtube.com/watch?v=2ocJS25WyQU
Bên cạnh Hokuto với Kazuma thì tui còn có Zin với RIKU, và cp cuối này: Makoto vs Itsuki :3
Dễ thương zì đâu áaaaaaaaaaaaa
Hai đứa nhóc Hokuto với Kazuma cứ dễ thương kiểu gì íiiiiiiiiiiiiiii
anh iu có phim mới
Đại diễn dặn lên phim cười ít thôi chứ không tụi nó quên nội dung phim
Gì không biết chứ chuyện nhả khói là muỗi :D
Khum ngờ người dạy em hút thuốc lại là anh.
Nhìn hình này lại nghĩ tới câu: mèo nhà tôi khum cắn, nó chỉ phán xét thôi
Okey, mừng anh Machi có vợ :3
Thực tình là cũng không quá mê, nên cũng ko hụt hẫng lắm, kiểu cũng qua đợt để cuồng rồi ấy.
Hơn nữa thì chính mình cũng biết bản thân, giờ làm gì có chuyện gì khiến mình đau lòng hơn? :)
Quả tóc này, bộ đồ kiểu này làm nhớ Sherlock quá àaaaaaaa
Nói thiệt là các MV bên GENE luôn làm rất là chỉn chu, chưa kể là câu chuyện và MV đầu tư phải gọi là cực đỉnh luôn ấy.
hầyyyyyyyyyyyyy
Mỗi lần cảm thấy nhóm nổi như ở VN là buồn lắm luôn. T_T
một chiếc MV riêng của 3 đứa nhỏ :3
dễ thương gì đâuuuuu