“Người khác cứ luôn miệng nói bạn đã thay đổi rồi, nhưng kì thật họ đâu biết bạn rốt cuộc đã trải qua những gì?”
Weibo/Tửu Tửu
Keni
Phantogram Three
Sweet Seals For You, Always
Mike Driver
Cookie Run:Kingdom Official!
One Nice Bug Per Day
EXPECTATIONS

pixel skylines
No title available
RMH
occasionally subtle
Sade Olutola
untitled

PR's Tumblrdome
Color Me Curious

No title available

Discoholic 🪩
Cosmic Funnies
No title available
YOU ARE THE REASON

seen from Malaysia
seen from Russia
seen from Indonesia

seen from Canada
seen from United States

seen from Germany
seen from Malaysia
seen from Trinidad & Tobago

seen from Indonesia

seen from Switzerland

seen from Saudi Arabia

seen from United States
seen from Italy
seen from United States
seen from Netherlands

seen from T1
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Bangladesh
seen from Venezuela
@roi-cung-se-tan
“Người khác cứ luôn miệng nói bạn đã thay đổi rồi, nhưng kì thật họ đâu biết bạn rốt cuộc đã trải qua những gì?”
Weibo/Tửu Tửu
Hình như chúng ta đều vì trải qua một đoạn tình cảm không hạnh phúc, nên mới thành bộ dạng như bây giờ.
Thì ra cảm giác an toàn chỉ là khi cửa đã khoá, mèo đã ngủ, thẻ vẫn còn tiền, sáng mai là chủ nhật và cuối cùng là em.
“Nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố làm gì với tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc. Nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống, bình lặng, tĩnh tâm một chút đã rồi hãy bắt đầu công việc mới. Như người trong phòng tối, đánh nhau với bóng tối là vô ích, bởi căn bản việc bạn phải làm là bật đèn lên.”
Khi một người muốn rời xa bạn, không cần hỏi đến nguyên nhân, tất cả những lý do bạn nghĩ đến đều đúng cả.
(Cre: Weibo)
Điều không có được thì thôi
Nhìn điều có được đủ rồi giữ đi
Người không đáng, chẳng tiếc gì
Ai rồi chắc cũng biết vì bản thân.
…
#nguyenngocsang 26.09.24 (12:37)
Đường xưa không về nữa
Hôm nay mưa ướt mèm
Ai bây giờ đem nắng
Sưởi đoạn đời cho em…?!
…
#nguyenngocsang
Hoàng hôn tắt sau một tiếng thở dài
Em nói xem.. điều gì là tồn tại mãi mãi.
Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn, tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn, tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc.
ừm hửm…
Tôi là một người rất hay cười, nhưng không phải là người lúc nào cũng thấy vui. Hình như cái gì tôi cũng có, lại hình như cái gì cũng không có.
"Nhiều khi một người lựa chọn ra đi không hẳn vì tìm thấy điều tươi đẹp hơn ở bên kia thềm.
Chỉ đơn giản bởi vì, buổi sáng tỉnh dậy, nhận ra ngọn lửa trong lòng mình đã tắt."
Người khác rất bận
有空多爱自己,别人很忙。 Có thời gian thì hãy yêu bản thân nhiều hơn nhé, Người khác đều rất bận rộn. (Vạn Phương Dịch)
"Thực ra có lúc mình rất ghét bản thân, sống không có tham vọng gì, quá nặng tình cảm, dễ xúc động, lại dễ mềm lòng, luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác, nhưng lại quên đau lòng cho chính mình."
“Trên đời này, mọi người đều có trăm nghìn cách sống, rất khó để nói thế nào là tốt, thế nào là xấu. Chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là cho dù lựa chọn cuộc đời thế nào thì bạn cũng phải trưởng thành.”
“Nguyện cho tất cả niềm vui trên nhân gian đều có phần bạn, ngẩng đầu là xuân, cúi đầu là thu. Mong cho vạn điều may mắn đều sát bên bạn, trăng tròn là tranh, trăng khuyết thành thơ.”
(Cre: Bất Hối | ruanan dịch)
“Bọn anh nói với nhau nhiều chuyện, có những hôm còn tiếc rẻ không ngủ luôn dù đã rất khuya rồi. Rồi đến một ngày chẳng có gì để nói cùng nhau nữa, thế là bọn anh rời xa nhau.”