Nho lại sai nữa à?
#bi
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
DEAR READER

★
KIROKAZE
macklin celebrini has autism
Cosmic Funnies
hello vonnie

blake kathryn
tumblr dot com
Jules of Nature
Peter Solarz
RMH
occasionally subtle
NASA

JVL
cherry valley forever

Product Placement
Lint Roller? I Barely Know Her

roma★
taylor price
seen from United States
seen from Netherlands

seen from Norway

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from Saudi Arabia
seen from Philippines

seen from Venezuela
seen from India
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from United States
@sachnguyet
Nho lại sai nữa à?
#bi
anh gọi cho em
kể về chuyện của anh từ nhỏ đến lớn, về gia cảnh của anh
về chuyện anh từ nhỏ tới giờ không được yêu thương, và không học được cách yêu thương
lúc em tình nguyện nghe, anh không hề kể.
lúc em không cần nữa, anh lại ép em nghe
Để làm gì vậy?
Tại sao lại trút hết tiêu cực của anh lên em như vậy?
Yêu của anh với em là như vậy sao?
Em mệt. Thật sự.
Về Minh Khôi
Minh Khôi hôm nay khóc. Tuần trước, Minh Khôi có nhận đc hộp bút và nộp lên phòng giám thị, nhưng cô quên ghi lại nên hôm nay chào cờ 'Gương người tốt việc tốt' k có tên em.
Nho: tại sao em lại khóc?
Khôi: huhu lớp k đc cộng 5 điểm rồi, lớp được cộng 5 điểm thì lớp đạt hạng cao hơn rồi ~~~
Sau đấy em ôm Nho thật chặt như thể mình là điểm tựa duy nhất của Khôi vậy!!!
Thật ra lúc đầu Nho nghĩ Khôi khóc vì em không đc gọi tên để khoe với mẹ cơ, nhưng không. Em khóc vì lớp.
Khôi của cô, em thật tình cảm. Tuần sau chào cờ, trường sẽ gọi tên em, và lúc đấy hãy cười lên Khôi nhé ~ vì cô luôn thích em cười <3
Viết cho nhẹ lòng
Khi những dòng quá khứ chợt quay lại khiến bản thân trằn trọc, mê man, mất ngủ ...
Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có ...
Rồi, chợt nghĩ về anh, và nhớ đến anh!
Em mất anh thật rồi, mất triệt để :) sẽ không còn ai yêu và quan tâm em như cái cách mà anh yêu em nữa, sủng tận trời, chiều đến vô pháp vô thiên, và bao dung tất cả! Ai được anh yêu thật sự rất may mắn, thật đấy :)
Em từng được anh yêu, nhưng thật buồn, tại sao em lại không yêu anh cơ chứ? Tại sao em chỉ coi anh như a trai mà đối đãi thôi chứ? Tại sao em lại đẩy anh ra???
Haha, em tự ti về bản thân mình rất nhiều. Khoảng thời gian anh và em yêu nhau, em như bị stress với đống luận văn cùng tỉ tỉ chuyện khác! Tâm trạng em lên xuống thất thường, và anh hiểu, anh chỉ xoa đầu em r cười bảo “có anh đây”. Anh là “bạn đi ăn” thứ thiệt của em, và em thích cách anh không gây áp lực cho em về mọi thứ, kể cả việc em tệ nhất là nấu ăn. Có sao đâu, vì anh sẽ nấu cho em mà ~ tự nhiên lại nhớ những món ăn anh mang qua bất chợt, cả những thứ anh nấu cho em nữa :) và vì cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhiều như vậy, em sợ. Sợ em sẽ không đáp lại đủ những gì anh khao khát, những gì anh cần, và những gì em muốn. Em sợ em sẽ tổn thương anh. Và em tổn thương anh thật.
Rời xa anh, em chỉ nghĩ đơn giản, là vì em không xứng với anh, về mọi mặt. Rời xa em, em chỉ nghĩ đơn giản, anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, xinh hơn em sớm thôi, vì anh xứng đáng. Nhưng lúc biết anh unfriend r gần như cắt đứt tất cả, em thật buồn. Vì anh không còn bên em nữa, dù chỉ là bạn bè anh em.
Giờ em cũng k biết em viết gì nữa, chỉ là em nhớ anh, rất nhiều. Muốn được anh ôm r nói “có anh đây, k sao đâu” “đừng buồn, anh dẫn em đi ăn, nổ bụng thì thôi” ...
Haha, nói vậy thôi chứ em sẽ k cố níu kéo tìm gặp anh đâu. Em không muốn anh buồn vì em nữa, vì người xấu xí như em không đáng được anh thương chút nào hết, dù chỉ với là cương vị anh trai em gái như hồi xưa.
Chỉ là lần này, cho em được khóc, vì nhớ anh, rồi sau đó em sẽ cất kĩ lại, bỏ vào nơi sâu nhất, và lại cười như chưa có gì xảy ra, và vờ như không quan tâm anh nữa, không âm thầm theo dõi facebook của anh nữa.
Cảm ơn, xin lỗi, và tạm biệt ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hẹn gặp lại :)
Ghét thật! Từ khi yêu anh, em không còn là chính em nữa rồi Đức à :)
bao dung của a là đây sao?
chuyện này đã thế, sau này lấy về sẽ như thế nào nữa đây?
việc em níu a lại có chính xác hay không đây Đức ơi???
Đức là đồ ngốc!!!!
Him
Em nhớ a. Nhiều. Muốn nt, cũng muốn gọi, nhưng có cái gì chặn em lại vậy, muốn nhưng lại k làm đc...
Rối bời.
Him
ưng nói về anh thật nhiều, nhưng giờ lại không biết nói gì cả. Thôi em lại giấu cho riêng em biết vậy.
Em lại trở về với bên trong em đây. Xin lỗi, vì đã k làm được điều kiện của anh. Xin lỗi, em lại làm anh buồn nữa rồi.
Chỉ vậy thôi.
nothing special
hôm ni cũng k có chi đặc biệt, chỉ điểm lại một vài điều nho nhỏ thôi ^^
.
bảnh mắt dậy thấy a nt, hehe, vui cả sáng!!! A buổi sáng ít khi nt cho em lắm, hầu hết toàn là em nhắn k àh, dễ gì a chủ động như vậy, nên em vui lắm, cười miết vậy đó hehe
.
sinh nhật cháu iu, aka suri. Mới đó mà h đã lên hai tuổi rồi, chúc cho suri của o mạnh khoẻ, bớt bị đau cảm vặt, nghe lời ba me, ông nội, và o (tất nhiên) nhiều nhiều, và có thật nhiều bạn tốt xung quanh con hén! O yêu con :)
.
chiều đi thi vs nhóm. Đc tin vk yêu đậu i love english song, thiệt là mừng, tự hào nữa, dù chả hiểu tại sao bản thân lại có cái cảm xúc nớ :)) nghĩ lại cũng vuôi vuôi :3 còn thi nói của mình, chội ôi tụi mình teamwork quá chuẩn luôn :))) k biết kết quả ntn chứ bản thân có cảm giác như vào chung kết tới nơi luôn rồi í =))))) mà thua cũng chả sao, coi như trải nghiệm thôi mà :-j nói chung là vuôi :3
.
Ăn chay. Ngon. Thú.
.
Tóm lại hôm nay cũng chả biến động gì nhiều. Chỉ có vậy thôi !!!!
everything today
k nghĩ là post đầu tiên, em lại viết cho a. A đang có chuyện buồn, nhỉ? A đang bị tổn thương, nhỉ? Em k biết chuyện gì xảy ra vs a, nhưng em vẫn mong a sẽ vượt qua đc. Vs em, a lạ lắm. Trước khi em xác định đc người yêu hiện tại, anh k hẳn là người yêu của em, lại trên mức bạn một tí. Và h khi em đã có người yêu, anh cứ như một người a trai của em vậy. K sao đâu a, sẽ ổn thôi mà ^^
.
Mình có quen một bạn, và a trai của bạn ấy. Mẹ của hai người đang bệnh, bệnh nặng lắm. Hai người bây giờ cứ như đang từ bỏ hết hi vọng vậy. Rất muốn nói hai người ấy đừng từ bỏ hi vọng, còn nước còn tát. Nhưng có cái gì cứ nghèn nghẹn nơi cổ. Chợt nhớ tới mẹ. May mà mẹ còn, thật sự. Anh, và cả bạn nữa, sẽ ổn thôi mà, k sao đâu, thật đó. Ay dà, muốn gặp hai người quá đi à :-< chúc cho mẹ của hai a em mau khoẻ lại, k sao, k sao đâu ah ^^
.
Lâu k gặp bạn, bạn có còn nhớ mình chăng? Hay nhịp sống hối hả đã khiến bạn quên mất mình? Vs mình, bạn là một điều cao cả lắm, thiêng liêng lắm, bạn là tất cả vs mình, thật đó. Nhưng mà, liệu bạn có chung cảm xúc với mình? Hay là bản thân đang tự mình đa tình? Chết tiệt, mình đang nghi ngờ. Mình đang sợ hãi, tự ti. Mình lại đang chui vào cái vỏ ốc vững chắc của mình lại một lần nữa. Mình nhớ bạn. Nhiều.