"When I let a day go by without talking to you, that day is just no good"
我又想你了
真的想你。
二月十一日
almost home
art blog(derogatory)

blake kathryn
taylor price
noise dept.

Kiana Khansmith
dirt enthusiast
No title available
Jules of Nature
Acquired Stardust
🪼
Peter Solarz

oozey mess

tannertan36
Lint Roller? I Barely Know Her

No title available
hello vonnie

JBB: An Artblog!

ellievsbear
I'd rather be in outer space 🛸
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from Taiwan

seen from United States
seen from Lithuania

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Argentina

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
@sakuranc
"When I let a day go by without talking to you, that day is just no good"
我又想你了
真的想你。
二月十一日
"Rời đi thì ko nỡ, mà cố ở thì anh không thương...."
St
十一月十日
....太想你了。
十月
"Ai cũng có một thời tuổi trẻ giống nhau, nhưng lại có một cuộc đời khác nhau...."
"Hóa ra tín hiệu đầu tiên của rung động chính là tự ti"
"Nếu xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết bao"
"Như vậy khi anh nhìn về phía em, có lẽ, ánh mắt em sẽ không trốn tránh nữa"
"Ai khi nào ở đâu cùng ai làm gì?"
"Đường đều là tự mình đi, chẳng trách ai được."
"Chỉ cần bạn chủ động thì chúng ta ắt có chuyện xưa"
"Trong từng hoàn cảnh mỗi người đều có vai trò của riêng mình, không phải lúc nào bạn cũng có thể hòa nhập vào, nói gì đến trở thành trọng tâm của câu chuyện.
Khi còn bé, canh cánh trong lòng một thời gian.
Đến khi hiểu ra rồi, chấp nhận, cũng là trưởng thành."
“Tuổi tác càng lớn, phản ứng với thế giới này càng nhạt nhòa, hồi bé nghe chuyện cười có khi còn hớn hở lăn vòng vòng trên giường, lớn rồi ngay cả miệng cũng khó nhếch lên. Vì thế sau khi trưởng thành, nhiều người thường có xu hướng cho rằng những ai dễ bị cảm động quá giả tạo.
Thật ra cũng không hẳn vậy, cùng nếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, chung quy vẫn sẽ có người giữ được cảm giác ban sơ dành cho thế giới này, yêu và hận thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn, mặc cho thời gian như nước chảy qua cầu, người nọ tự giữ hồn mình thanh tịnh.
Xưa nay thế giới này chưa từng có quỹ đạo định sẵn, trẻ con chưa chắc đều ấu trĩ ngây thơ, người lớn chưa chắc đều hiểu chuyện biết điều. Có người dùng thời gian khắc tim, có người dùng tim khắc thời gian, nước chảy bèo trôi rất dễ, một lòng son sắt mới khó.”
Mọi người ai cũng đều là con nghiện, chỉ là thứ ma túy của họ khác nhau mà thôi.
"Không hiểu thời gian đã làm gì, mà trong lòng lại tang thương đến vậy, như thể một chiều buồn tẻ, trông vào tuổi trẻ của họ, rồi thương tiếc cho ngày trẻ của chính mình…Chỉ có thể thở dài."
“Có đôi khi bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói đùa thuở thiếu thời, không tự chủ được mà nói ra, lại phát hiện người có thể hiểu câu nói đùa này, không còn ai nữa.”
"Thế gian này, nhiệt huyết sẽ nguội lạnh, tráng chí chẳng còn nữa, anh hùng và tiểu nhân cuối cùng đều trở về với cát bụi, ca ngợi và mắng chửi đều hóa thành hư vô, cưỡng cầu chẳng có ý nghĩa gì, nên hẳn cũng không cần để ý tới “người khác”."
"Rõ ràng có rất nhiều cách sống, sao cứ phải lựa chọn cách khó nhất đây…"
"Người bình thường, sống cuộc sống bình thường, sầu não vì những chuyện bình thường, nhưng dù sầu não bao nhiêu cũng sẽ có cách giải quyết bình thường mà triệt để. Một đời an lành trôi qua, ai chẳng mong như thế."
"Cuộc đời tầm thường nhỏ bé của tôi có rất nhiều ước mơ không thể chạm tới. Một trong số đó là hôn cậu."