Sài Gòn và Hoàng Dũng và Xoay tròn 🌀
Khánh Linh của 4 năm sau - Khánh Linh có công việc ổn định, có được nguồn thu nhập, không còn là Khánh Linh của ngày ấy phải suy đi tính lại, chắt chiu từng đồng để mua vé xem Yên.
Khánh Linh của hiện tại hào hứng canh giờ mua vé, lại rồi hụt hẫng không mua được. Khánh Linh canh từng ngày, từng giờ để mua lại vé nhượng.
Ngày 8/3 anh công khai việc đã kết hôn, Khánh Linh nhảy cẫng lên vì hạnh phúc của anh, của Hoàng Dũng và Khánh Linh. Khánh Linh cũng thầm mong mình cũng có Hoàng Khang trong đời, trọn vẹn như cách Hoàng Dũng làm.
Ngày 9/3 Khánh Linh có được vé, Khánh Linh đến gặp Hoàng Dũng sau 4 năm kể từ EP Yên
Khánh Linh không ngại đi concert một mình, Khánh Linh đến để nghe anh, nghe người nghệ sĩ mà Khánh Linh yêu mến
Xoay tròn và anh, điều tuyệt vời ấy, không biết phải nói ra như nào. Chỉ là giây phút Khánh Linh của tuổi 27 đứng hát ‘Chờ anh nhé’ - bài hát làm Khánh Linh biết đến anh, bài hát Khánh Linh năm 17 tuổi yêu thích nhất. Vì năm ấy Khánh Linh thấy mình trong đó, Khánh Linh tiễn mối tình đầu của mình đi du học.
Để rồi sau này, Khánh Linh vẫn nghe nhạc Hoàng Dũng.
Qua từng giai đoạn, Khánh Linh đến 25 rồi lại Yên. Hôm nay lại đến Xoay tròn để gặp anh
Hoàng Dũng và guitar vẫn là hình ảnh Khánh Linh thích nhất, nó làm Khánh Linh nhớ đến mình của những ngày đầu nghe nhạc anh. Dù anh của hiện tại ít cầm guitar đi rồi
Mong rằng Khánh Linh sẽ còn được giữ chuỗi concert này với anh nhiều, nhiều, nhiều lần nữa









