Anh sẽ cảm thấy vui nếu cuộc đời anh có em
Khoảng 10 năm trước, lúc đó tôi là một cậu bé chưa đầy 20 tuổi. Tôi gặp An, năm đó anh hơn 33 tuổi. Anh là một dạng sống đặc biệt, một đầu bếp chuyên cần đúng nghĩa. Ở anh toát ra vẻ chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Làm việc trong quán Âu của cô tôi, một người rất biết dí dỏm thế nào là vừa đủ(tôi đặc biệt ấn tượng với những người có khả năng này). Trong căn bếp, nơi anh làm việc, kể cả khi không có anh, vẫn toát ra vẻ nghiêm túc và sạch sẽ. Tôi nghe được câu chuyện của anh thông qua một người dọn dẹp nữ, cô ấy nói anh đã đi được hơn 10 quốc gia, hiện tại đang làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền tiếp tục đi.
- Thế sau khi du lịch xong sẽ thế nào?
- Nếu có thể tiếp tục thì không dừng lại.
Cô: - Sẽ trở về Việt Nam giống như bây giờ, làm đủ việc, tiết kiệm đủ tiền, sẽ lại đi.
Tôi cũng lấy làm lạ với việc một người cuồng du lịch. Có thể vì tôi chưa bao giờ thấy hứng thú với việc khám phá, du ngoạn kiểu đó cho đến tận bây giờ.
Cô nói: - Thực tế khi đến nơi muốn đến, anh An sẽ làm đủ mọi loại nghề có thể, để "du lịch" và tồn tại, nếu không thích hoặc bị buộc phải không thích, lại quá cảnh sang quốc gia khác. Xui xẻo thì buộc phải về nước.
Tôi sửng sốt: - Như vậy thì đâu phải du lịch.
Sau đó, tôi chú ý quan sát anh nhiều hơn, rõ ràng anh là người có kĩ năng nấu ăn ổn, sắp xếp mọi thứ chu đáo, còn có khiếu hài hước chừng mực. Đương nhiên với năng lực như vậy, sẽ không có quốc gia nào bạc đãi anh, ít nhất là ở nơi này, tôi nghĩ vậy. Thời điểm đó, tôi thấy tương lai của anh thật vô định, dùng cả đời cho một sở thích bấp bênh, thay đổi tuỳ hứng, bất an, trôi dạt đủ loại hình thù.
Làm việc 8 tháng thì anh đã tiếp tục xuất cảnh, đến đâu thì tôi không có cơ hội để hỏi. Chỉ có căn bếp, bàn ghế, dụng cụ, tất thảy đều rất gọn gàng, nghiêm túc nhã nhặn, luôn sạch sẽ đến mức có thể rời đi. Tôi được biết cô gái đã trò chuyện với tôi về An chính là bạn gái lúc đó của anh ấy, nghe Cô tôi nói, hai người đã yêu nhau được nhiều năm, cô ở đây, chờ anh về, rồi sẽ lại tiễn anh đi, lần này có thể anh An sẽ không về, và chị ấy không theo cùng.