Sắp hết năm cũ rồi, chuẩn bị qua năm mới bằng 1 tấm hình chucheo đáng yêu của bảo bối bé bỏng của tôi ~~~ ♥ Bảo bối ơi, giờ ấy chỉ cần nhìn thế này tự nhiên thấy thỏa mãn ~~~ ♥
NASA
Today's Document

blake kathryn
Color Me Curious

No title available
Monterey Bay Aquarium
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Jar Jar Binks Fan Club

Origami Around
Sade Olutola
todays bird
Not today Justin
No title available

pixel skylines

@theartofmadeline
The Stonewall Inn
No title available
almost home
taylor price
Fai_Ryy
seen from Australia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Nicaragua

seen from Indonesia
seen from France

seen from Colombia

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from Ukraine
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Bangladesh

seen from Malaysia
seen from Malaysia
@shinie501
Sắp hết năm cũ rồi, chuẩn bị qua năm mới bằng 1 tấm hình chucheo đáng yêu của bảo bối bé bỏng của tôi ~~~ ♥ Bảo bối ơi, giờ ấy chỉ cần nhìn thế này tự nhiên thấy thỏa mãn ~~~ ♥
Tôi không biết cảm giác này là tình cảm đối với em trai, bạn bè thân thiết hay là tình cảm khác rồi. Hễ đi đâu chỉ muốn bám theo, ở đâu cũng muốn ở cùng, đứng đâu cũng giả vờ đi lại đứng bên cạnh, giống giữ của. Tôi thích HM, tôi thích KD cơ.
You make me crazy, crush!!
Tại sao nhà lại gần hồ bơi, tại sao lại tới bơi lúc tôi về ㅠㅠ dù biết biến thái đó nhưng thật sự muốn ở lại nhìn ㅠㅠㅠㅠ nửa thân trên của nó đó... Chiều giờ hối hận lắm lắm vì không chịu vô dòm nó bơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Trời, sao dễ cưng quá vậy, dễ cưng nhất nhất trong những lần thấy nó ㅠㅠ tim tôi.. ㅠㅠ muốn chạy tới ôm nó một cái cho đỡ nhớ. Nhìn thấy một cái tự động chỉnh chu tươm tất liền, đội nón, mặc áo khoác, mang giầy ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ cứ nói mãi câu: "Phải thật đẹp trai" cho đến khi ra khỏi hồ ㅠㅠ
Jeon Wonwoo của tôi ♥ Vừa thích được mấy ngày là dính phốt, quả phốt không nặng cũng không nhẹ, dù có bị bọn hater mắng thì giờ cục cưng của tôi vẫn cứ sống tốt đấy thôi. Bản mặt của nó nè, đó ghét đi. Ghét thì ghét nhưng đừng có so sánh này nọ không cân xứng gì hết, dành thời gian gõ bàn phím để support cho idol của mấy người đi. Jeon Wonwoo có những ai yêu thương thằng nhỏ lo rồi nhé ~
Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Vì tôi cũng yêu nước tôi nên tôi không thể làm trái lương tâm của mình được. Ít share cái fax đi, bị bắt ép thì làm sao cơ chứ, không ép thì họ cũng share thôi. Vì chính bên đó có thèm xem News của Thế Giới đâu chứ, họ chỉ biết họ là họ đúng. Tôi rất thương anh Nghệ Hưng à, nhưng không phải lúc này, xin lỗi vì không thể tiếp tục ủng hộ anh nữa. Bên Hàn đang chửi ầm lên kia kìa, anh sẽ sống ổn sao? VIỆT NAM MỘT PHẦN CŨNG KHÔNG THỂ THIẾU !!!!!
Ngay lúc này đây, thật khoan khoái làm sao Tôi đang thấy rất nhẹ lòng đây Cả bạn cũng nên ung dung hơn nào Mọi người, chúng ta cùng vứt bỏ âu lo qua một bên I'm gonna be (be comfortable) ... - Comfortable prod by Gray - Translate by me
Nếu vẫn còn ai đó thương tôi, thế cũng đủ mãn nguyện rồi Không cần lo lắng giúp tôi, giờ tôi vẫn ổn Cũng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì, đừng để sau này không phải hối tiếc Thậm chí nếu chỉ còn một khoảng khắc, tôi sẽ vì bản thân làm lòng mình khoan khoái hơn ... - Comfortable prod by Gray - Translate by me
Buồn quá Baekhyun à. Là người hát nhưng không được diễn stage, quá đáng quá đi, bảo bối của tôi thì làm sao chứ, bảo bối của tôi không được buồn à. Không biết bảo bối sẽ nghĩ gì nhưng làm fan như tôi thấy tủi thân lắm ấy. Bắt người khác hiểu cho bias của mình thì cũng nên suy nghĩ fan đối phương nghĩ gì chứ. Nói rồi lại bảo bias của mình, mình bênh. Nhưng chị ơi tụi tôi không được bênh bias của tụi tôi à. Bias của chị mất rất nhiều người thích anh ấy vì chị đó chị ơi.
Nói ra câu đó được thì tại sao lúc trước coi lời của tôi không ra gì. Giờ mệt mỏi chưa? Chắc không dám thấy mệt mỏi đâu. Sống cuộc sống như thể sống vì người khác thì có bao giờ thoải mái. Ngay cả lời tôi nói còn không thèm quan tâm hay suy nghĩ kĩ lấy thì đừng trách sau này có chuyện thì mới ngộ ra. Cứ lo tính cho người khác cho thích đi rồi sau này hối hận. Tôi bây giờ quá hối hận vì sao mình hay bộc bạch những điều cấm kị đó để làm gì, được kinh nghiêm lần này từ nay về sau trừ bạn thật sự của tôi thì không ai có quyền biết.
Byun Baekhyun nhé, đã nói thương là sẽ thương, dù người ngoài họ nghĩ thế nào thì tôi luôn mặc kệ nhưng hôm qua tôi đã bực tức đến nỗi nói tục. Họ có quyền tự do ngôn luận nhưng họ làm tổn thương bảo bối quan trọng của tôi và làm tổn thương tôi. Còn tôi, tôi chỉ nhìn và tự lên nơi kín đáo của mình mà phát giận. Tôi không muốn gây sự với họ hay war gì đó, nó rất phiền. Tôi chưa đủ 18 nhưng tôi còn biết kiềm chế, nhẫn nhịn vậy mà họ lớn hơn tôi nhiều nhưng suy nghĩ quá nông cạn. Họ ơi làm ơn dành thời gian cho idol của mình đi thì sống mới có ích chứ.
Bữa trước có người mắng Wonwoo của tôi rất đáng sợ nhưng tôi biết chỉ nên nhìn từ xa vậy thôi. Ghét lắm nhưng mà làm gì giờ? Mắng họ hay idol của họ. Làm thế chẳng được gì mà cục cưng của tôi có khi bị người khác xem thường hơn. Không biết bao nhiêu lần nói với bản thân: - Con mình mình không thương thì để ai thương!! Wonwoo à mau khỏi bệnh nhé ♥
Họ ghét Byun Baekhyun, Jeon Wonwoo và Park Chanyeol tôi yêu thương Còn Kim Mingyu làm ơn đừng có chuyện dính tới họ nữa Xin cũng chắc gì bỏ qua Fandom hiền lành ghê gớm Bày trò đủ thứ trước nè, rầm rộ lắm Mình vô bênh liền cho rằng họ là người bị hại, họ chẳng làm gì quá đáng hết Họ còn chửi mình ảo tưởng đủ thứ rồi không coi họ ra gì Muốn chửi thề nhé Nhưng dưới pic của Chanyeol cái gì cũng phải kiềm chế
Hài nhất là những gì tôi nói ra người cần hiểu thì không chịu hiểu, người không cần biết lại hiểu rất rõ và cảm thấy chột dạ. Làm như vậy tôi sẽ hiểu lầm là bạn đã làm việc có lỗi với tôi đó.
Một đám người đáng khinh cỡ nào mới chơi chung với nhau được như thế. Đừng suốt ngày bảo mình sống cho người khác đi, thật sự các người đã ích kỉ sẵn rồi. Các người nghĩ các người tốt khi chơi với nhau ư? Yên tâm là chuyện gì đến rồi sẽ đến. Và tôi đang chống mắt lên xem các người sống tốt như thế nào trong tương lai.
Dear my Soonyoung Cậu có biết cái tên Kwon Soonyoung đặc biệt tuyệt thế nào không, chính vì thế thay vì gọi là Hoshi thì tôi chỉ ưng gọi cậu là Soonyoung thôi. Cậu tỏa sáng như thế, tài năng như thế, lại còn hiền lành, đáng yêu bảo sao tôi không ngừng yêu thương. "Now open your eyes ooh ah like Jackson I dance around" - Shining Diamond
. Kwon Soonyoung Người tôi ưng sau khi xem tìm hiểu về 17 Người dù không phải bias chính nhưng yêu thương không thua ai Kwon Soonyoung là niềm tự hào của Sebongie, của fan và của tôi Cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của cậu nhé, một người tài năng như cậu cần phải được mọi người biết đến nhiều hơn nữa.
Chuyện buồn cười nhất ngày hôm nay là có người bảo Chanbaek chỉ là fanservice. Ừ thì nhà này nhiều fanservice lắm, nhiều thấy thương luôn. Fanservice toàn nhờ anh em trong nhà đưa đẩy mới có mà cứ bảo nhà người ta tự tạo cơ. Có sự kiện nào chúng nó ôm ấp, cắn lẫn nhau không? Hay là toàn đi ôm, cắn anh em khác? Còn có người cho mình là shipper cuồng nhiệt nhưng thấy hai đứa nhạt với nhau nên bỏ. Cái phắc gì vậy??? Shipper mà nói kiểu đó thì ship chỉ vì fanservice thôi, thật đó. Thuyền nhà này có hội trưởng là Oh Sehun lái rồi nên không nhìn người khác ăn GATO mà sống đâu ~