người ta unf mình rồi, chắc mình chẳng còn chút tí tẹo nào trong cái trái tim chật hẹp đó nữa:)
Noah Kahan
macklin celebrini has autism
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
h
RMH
Fieri Frames
The Bowery Presents

#extradirty
art blog(derogatory)
Cosmic Funnies
untitled

Origami Around

if i look back, i am lost
Cookie Run:Kingdom Official!
tumblr dot com
Keni

tannertan36

shark vs the universe

Discoholic 🪩
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
seen from Australia
seen from United States

seen from United States

seen from Philippines
seen from Indonesia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Canada

seen from Malaysia
seen from Australia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from France

seen from Indonesia
seen from United Kingdom

seen from United States
@sms98
người ta unf mình rồi, chắc mình chẳng còn chút tí tẹo nào trong cái trái tim chật hẹp đó nữa:)
Nhiều lúc suy nghĩ về các mối quan hệ xung quanh chỉ muốn bật khóc
Ước gì mãi như vậy nhỉ
Không phải suy nghĩ về tương lai
Ai cũng có những mối quan tâm riêng
Hy vọng vẫn có thể ngồi lại với nhau như những gì đã từng
thật sự vẫn chưa ổn hẳn đâu ạ😂
nhưng mọi thứ bắt buộc mình phải như vậy
phải cố gắng, phải chấp nhận sự thật
chấp nhận tổn thương, chấp nhận cái tình cảm này quá là hoang phí
chấp nhận vì đã sai lầm chọn tin tưởng
Em không thể nói dối chính mình, không thể làm bạn khi em còn yêu anh. Em thật sự mong những tháng ngày không còn ở bên nhau anh sẽ sống tốt, nhưng nếu em thấy anh sống tốt, em lại đau lòng.
Unfollow anh không phải vì em trẻ con, không hiểu chuyện. Chỉ bởi vì nhìn thấy tên anh thôi cũng đủ khiến em phải bật khóc. Mà bây giờ có khóc cũng không còn anh dỗ, anh thương. Em phải tự bước trên con đường của mình mà không còn anh nữa.
Anh này, đừng mong trở thành bạn cùng em. Nếu không thể yêu nhau, chúng ta, xin đừng là gì hết. Trái tim em cũng biết mỏi biết mệt, nếu không thể yêu nhau, vậy thì biến mất đi. Như ngày anh chưa đến.
I love you so much.
Really,
Forgive...
Hôm nay là thứ 7 ngày 30/6/2018
Thực sự chỉ cần 1 dòng tin nhắn hỏi thăm
Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn...
Người ta nói yêu là chết đi trong lòng một ít
Một ít nhưng chết rất nhiều lần....
Làm sao bây giờ nhỉ? Làm sao để không nghĩ đến nữa?
1 tháng để thực sự kết thúc tất cả
Tạm biệt.
THẬT TỈNH TÁO VÀO.
và em chỉ muốn có được một hạnh phúc, bình yên, không cần quá bon chen, ồn ào...
Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ
Việc buông bỏ không phải là một bình phong để phô bày với tất cả mọi người “Vì chúng ta muốn tốt cho nhau”. Bởi chia tay, thực sự chưa bao giờ là thứ mang ra để thể hiện lòng cao thượng.
Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại.
Rồi cái ý nghĩ cao thượng rằng họ muốn tốt cho mình, rằng ở bên họ, mình sẽ không hạnh phúc! Không, đó chỉ là sự ngụy biện rất buồn cười!
Rằng đó là những thứ tốt cho ta? Hay đó là những chất xúc tác khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đại loại là như thế?
Và rồi chúng ta tốt lên thật, tốt vì có thể tự mình chống đỡ mọi thứ và có thể tìm được một người xứng đáng hơn họ
Chí ít, trong cuộc đời mình, chúng ta cũng đã nhận ra một điều: “Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ.
Và chúng ta thực sự không cần họ, cho thế giới của mình nữa, nhất định không cần”.