'CÁ NHÂN HOÁ' VÀ BỮA TIỆC SINH NHẬT BẤT NGỜ DÀNH CHO CHI LINH
Ngày 31/7/2021, Đà Nẵng bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 vào lúc 18h.
Hôm đó là sinh nhật của một em bạn xã hội - Chi Linh; và cả nhóm vẫn quyết định tổ chức sinh nhật nho nhỏ gọn lẹ cho em trước 18h rồi ai về nhà nấy. Nhưng thực ra là kế hoạch sinh nhật hoành tráng cho em đã được lên kĩ lưỡng từ 2 tuần trước đó với sự hợp tác giữa:
Sự chân thành từ người yêu của em - Cần.
Sự ham vui từ người yêu Song - Nắng.
Cần muốn đem lại sự bất ngờ, sự đặc biệt và ấn tượng cho Linh trong từng hoạt động của bữa tiệc sinh nhật. Hiểu được nguyện vọng của bạn mình, Song và Nắng khéo léo lên hẳn một kịch bản đã được tinh chỉnh sau nhiều lần họp ZOOM với Cần như sau:
Tóm lại là một kế hoạch chi tiết cho nhiều sự bất ngờ và cảm động (Bật mí: Hùng là Nắng và Chít là Song, hí hí).
Kế hoạch xong xuôi trong một mùa dịch nhàn rỗi, thế là một khối óc thích chiêu trò và một tâm hồn ham vui bất diệt lại nhanh trí áp dụng luôn "Bài học năm 2021" của hai đứa - CÁ NHÂN HOÁ - Nôm na là hãy làm cho từng người xung quanh bạn cảm thấy người đó là duy nhất.
Thế là Song và Nắng lại loay hoay lôi từng chi tiết nhỏ trong kịch bản ra và cố gắng "cá nhân hoá" từng hạng mục như sau:
Viết chữ lên mũ cho cả nhân vật chính và khách tham dự với các thông điệp "cá nhân hoá" như sau:
I'm 21 Ci_lingg: Hôm đó là sinh nhật của em nên tất nhiên em là người duy nhất được ghi tên lên mũ rồi.
It's ur Birthday, YEAH!!: Một câu nói bật lên tâm trạng hớn hở muốn tổ chức sinh nhật cho người yêu của Cần.
A year older, a year bolder: Thêm 1 tuổi, thêm 1 năm kiên cường hơn: Đúng y chang thể trạng và khí chất của Nắng, cũng như một lời chúc sinh nhật gián tiếp cho nhân vật chính.
Another year older, another year wiser: Thêm 1 tuổi mới, thêm 1 năm khôn ngoan hơn: Lại là một lời chúc sinh nhật gián tiếp đến từ người chơi hệ "khôn khéo".
Song dùng Powerpoint để viết chữ, còn Template thì dùng free của Slidesgo. À, mũ của Linh có thêm một chi tiết đặc biệt nữa, cuối bài sẽ thấy hình nha!
Thiệp quà tặng cho cặp đôi thắng game cuối cùng. Đây là phần quà bất ngờ Song và Nắng dành tặng cho 2 bạn (Vì chắc chắn các bạn sẽ thắng game này, thiệp cũng sẽ dành cho 2 bạn nên cá nhân hoá một chút hình của 2 bạn lên thiệp sẽ đắc biệt hơn). Song thiết kế thiệp bằng Canva với Template Card (4 x 8 in). Web thiết kế đồ hoạ siêu dễ cho dân nghiệp dư như Song.
Thẻ hướng dẫn trong phong bì đặc ân ở game cuối. Trong này có câu "CHÚC BẠN ĂN Ý LẦN SAU!" có hơi thiếu muối xí, nhưng vẫn đảm bảo tính duy nhất (cá nhân hoá) và sự trân trọng của chiếc phong bì đối với cặp đôi thắng cuộc. Một lần nữa, Template Congratulations Card từ Canva đã tài trợ phần thiết kế cho chiếc thẻ này.
Kiểu ảnh duy nhất được chụp lại trong buổi sinh nhật. Vì cập rập với chỉ thị 16 quá nên cả nhóm không thể chụp hình từng chi tiết lại được. Có ai thấy vòng xoắn màu tím trên mũ Chi Linh không nhỉ? Lại một chi tiết giúp cá nhân hoá và làm cho nhân vật chính cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trong bữa tiệc.
Buổi sinh nhật diễn ra đúng 70% theo kế hoạch nhưng đạt được 100% kết quả mong đợi, hố hố. Vậy 30% không theo kế hoạch là gì?
Song hơi "mù" công nghệ nên chưa thạo việc bấm nhạc ở phần 1 kế hoạch, thế là sự lúng túng của Song khiến nhân vật chính nghi ngờ một sự bất ngờ sắp xảy ra.
Cần thì sức khoẻ không ổn sau 1 ngày 1 đêm tất bật chuyển trọ giúp Linh nên đành bỏ qua game phần 2 với màn "Uống rượu phạt".
Nắng ham vui quá nên quên mất thời điểm đưa khung ảnh cho Cần ở phần 3, khiến Cần lúng túng và khiêu gợi "Linh cảm con gái không bao giờ sai" từ Linh.
Cuối ngày hôm đó, có một cặp đôi rất hạnh phúc với nhiều điều bất ngờ và đặc biệt. Cặp đôi còn lại thì mãn nguyện vì mình đã thực hành được một bài học, và hơn nữa là có thể làm thật hết mình những thứ mình muốn làm cho những người đặc biệt xung quanh mình.