yêu mới chả đương??? mệt mỏi dẹp giùm!!!
One Nice Bug Per Day
No title available
★
official daine visual archive
art blog(derogatory)
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
KIROKAZE

gracie abrams
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
The Stonewall Inn

Product Placement

if i look back, i am lost
untitled
NASA
YOU ARE THE REASON
Cosimo Galluzzi
Color Me Curious
Claire Keane
todays bird

❣ Chile in a Photography ❣

seen from Colombia

seen from Thailand

seen from United States

seen from Bangladesh
seen from Lithuania
seen from Iraq

seen from United States

seen from United States
seen from Vietnam

seen from Singapore

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Chile
seen from Brazil
seen from Thailand
seen from Türkiye

seen from Brunei

seen from Singapore
seen from Türkiye
seen from Nigeria
@suhaobeou
yêu mới chả đương??? mệt mỏi dẹp giùm!!!
"Cây bốn mùa đều thay màu lá, nhưng vẫn là cái cây đó thôi, sông không bao giờ ngừng chảy nhưng vẫn là dòng sông đó thôi. Có người rời bỏ, có người tìm đến, nhưng bạn vẫn mãi là bạn đó thôi."
cái tuổi này thật buồn cười, vừa tư vấn chuẩn bị sửa soạn cho bạn T lấy chồng, vừa tìm kiếm luật sư hỗ trợ bạn G ly hôn…
Sun, 11th Aug 2024
những cuối tuần dài và cô đơn.
sau một thứ bảy chỉ-đơn-giản-là-tồn-tại, quanh quẩn ở nhà, đi bơi, ngủ, xem phim, ăn cùng bố mẹ, rồi lại ngủ; thì hôm nay cũng chịu khó xách xe máy lao ra đường, tích cực mà nói nhờ có cơn mưa đêm qua mà hôm nay Hà nội mới dịu đi một chút.
ngồi cà phê, đọc nốt cuốn Người Tình Sputnik, và sau đó chết chìm vào cảm giác cô đơn bất tận. thế là lại lái xe vô định vòng quanh những cung đường quen thuộc. Phan Đình Phùng đông những người với người, mọi người đi đón thu đấy à, nhưng mà thu đã về đâu... Hàng Mã chen lấn nhau, mọi người đi mua đồ trung thu đấy à, nhưng mà còn chưa tới rằm tháng 7 âm lịch... ai cũng vội vã quá (tối qua Khang còn bảo đã mua vé máy bay về nhà dịp Tết nguyên đán...)
lao vào một hiệu sách, mua thêm hai cuốn và trong số đó có Rừng Na-uy, để lại tiếp tục chìm sâu vào nỗi cô đơn còn lớn hơn cả Người Tình Sputnik. Lại ngồi cà phê tiếp, và đọc sách tới giữa chiều, một mình. trời đã nắng trở lại khiến cho mình cảm thấy thật hối hận khi không mang theo kính râm hay khẩu trang. thời tiết cũng vội vã quá, mưa thêm một chút thì làm sao nhỉ...
mới tối thứ sáu, còn kiệt sức lết về nhà vì quá bận rộn, bao nhiêu ức chế và stress từ công việc khiến mình nằm bẹp xuống nền phòng khách, chỉ kịp tháo giày và cởi balo để ở cửa ra vào. cũng là một dạng thức của nỗi buồn. và hôm nay, nó biến thành một dạng thức khác, khi mà chẳng có việc gì cụ thể và quan trọng để làm, nỗi buồn biến thành sự cô đơn - một chất đặc quánh và nặng trịch được tiêm vào phổi khiến mình không tài nào thở được.
quá hèn nhát để thay đổi, quá lười biếng để khác đi, cô đơn là do mình chọn lấy chứ đâu...
không có ai là quá trẻ để chết. vậy nên hãy sống hết mình khi còn có thể, nhé?!
Thực ra sự thất vọng có cơ chế tích lũy. Không ai đành lòng từ bỏ một người mình rất thương yêu, nhưng nếu một ngày mình lựa chọn rời đi, thì đó là bởi mình đã cho người rất nhiều cơ hội - chỉ là người chưa từng một lần nắm bắt.
- Chuyện của Hà Nội
Trầm cảm là có thật, đó là khi bạn có quá nhiều nổi buồn về cuộc đời. Nhưng không ai lắng nghe bạn cả. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng cho rằng bạn tự nặng nề hoá nỗi đau của mình lên. Bạn bắt đầu không chia sẻ nữa. Bạn giữ mọi suy nghĩ, và sự tiêu cực đó trong lòng mình. Cho tới lúc nó vỡ vụn, vào lúc không có ai bên cạnh.
Không có ai ở trong lòng là một loại tự do tự tại đầy cô đơn.
“Rồi cái người mà em thương ấy, người ta có thương em không?”
tự dưng lại trở thành người mang bí mật. . .
chuyện quá khứ rồi, mà người bạn ấy bỗng nhiên hôm nay lại hỏi. bất ngờ lại biết thêm nhiều chuyện mà cả mười năm nay không hề hay biết.
có những chuyện đã qua rồi, bây giờ dẫu hối tiếc muôn phần cũng khổng thể quay lại được, không thể làm lại được. đặc biệt là chuyện tình cảm, đã lỡ mất nhau thì còn đâu chuyện sau này nữa.
Chỉ là, những gì đẹp đẽ trên thế giới này đều quá đỗi mong manh. Như lời hứa của chúng ta về một ngày mai không bao giờ tới vậy.
- From BeP
chồng cũ có người mới, cảm giác ấy sẽ như thế nào?
Đến một lúc nào đó bạn sẽ chỉ muốn làm thứ mình thích mà chẳng cần quan tâm đến quan điểm hay góc nhìn của bất kỳ ai.
chính là lúc này.
"Khi cuộc sống không lên tiếng, chỉ có trái tim mới biết được thứ bản thân cần. Sải bước trên đường đời, vật đổi sao dời vẫn hiểu được yêu hận, biết cách trân trọng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Người ta đã yêu, việc ta đã trải qua, chỉ có thời gian mới nói cho chúng ta biết kết cục sau cùng. Chỉ khi tự mình trải nghiệm, mới biết được ai sẽ không rời đi, chuyện gì sẽ mãi khắc ghi trong lòng."
sau·da·de
/souˈdädə/
noun
desire to be near someone or something distant; a feeling of longing, melancholy, or nostalgia
Sau khi trải qua đổ vỡ, mình đã - gần như - mất niềm tin vào tình yêu rồi… Liệu rồi sau này có còn được vỡ oà vì một ai đó nữa hay không?