Ashoka từng nói thế này, “Mọi tôn giáo đều nên được tồn tại ở bất cứ đâu” và quan trọng hơn: “Mỗi người nên lắng nghe và tôn trọng các học thuyết của người khác”.
hello vonnie
I'd rather be in outer space 🛸
todays bird
No title available
ojovivo
The Stonewall Inn

gracie abrams
No title available
cherry valley forever
occasionally subtle
Claire Keane
Cosmic Funnies
h
🩵 avery cochrane 🩵

Origami Around
untitled

Kiana Khansmith
Game of Thrones Daily
🪼
𓃗

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Luxembourg
seen from United States
seen from Iraq
seen from Italy

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from France
seen from Germany
seen from United States
seen from France

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Belgium
seen from Türkiye
seen from Venezuela
seen from Japan

seen from France
seen from United States
@that1sall
Ashoka từng nói thế này, “Mọi tôn giáo đều nên được tồn tại ở bất cứ đâu” và quan trọng hơn: “Mỗi người nên lắng nghe và tôn trọng các học thuyết của người khác”.
Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu.
Mình chưa từng sợ bị ướt mưa,
điều mà mình sợ là đột nhiên có người che ô giúp mình khiến mình không còn bị ướt, nhưng dần dần họ lại một lần nữa đẩy mình vào cơn mưa ấy.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta mĩm cười, và rồi bật khóc ngay sau đó...
"Nếu đã quyết tâm làm một việc gì đó, đừng vội vàng lớn tiếng công bố cho cả thiên hạ biết, cứ im lặng mà thực hiện thôi. Bởi vì đó chỉ là chuyện của bạn, người khác không rõ hoàn cảnh của bạn, cũng đâu thể giúp bạn thực hiện giấc mơ.
Ngàn vạn lần đừng vì hư vinh mà mang ra khoe khoang. Cũng đừng vì một câu đánh giá của người khác mà buông bỏ giấc mơ của chính mình. Thật ra trạng thái tốt nhất là kiên trì với giấc mơ của bản thân, nghe một chút lời khuyên của người đi trước, sai lầm ít một chút. Còn việc có đáng giá hay không, thời gian là câu trả lời tốt nhất."
- Jinie Lynk dịch
Người hạnh phúc không phải là người được may mắn sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là người có thái độ sống tốt trong mọi hoàn cảnh - Hugh Malcolm Downs
Gặp được nhau, là bởi vì có nợ cần phải trả. Rời đi, là vì trả xong nợ. Duyên đến, là giữa đám đông anh tìm được em. Duyên hết, anh đứng nhìn em giữa đám đông. Thế thôi,
Sau này, bạn sẽ nhận ra rằng, thế giới này rất lớn. Lớn đến nỗi mà khi bạn gặp được một ai đó, và bỏ lỡ họ, bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa. Thế thôi,